1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Đèn Biển - CLB những người yêu thích !

Chủ đề trong 'Sở thích' bởi loa_ken_den_si, 24/09/2008.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. kangguruhp

    kangguruhp Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/02/2010
    Bài viết:
    76
    Đã được thích:
    0
    Bạn lên lịch trình đi, nếu trong tháng 6 hoặc đầu tháng 7 thì mình xin theo làm chân điếu đóm, được chứ?
    Đến thăm những cây đèn biển dọc vùng duyên hải miền Trung nghe cũng thú vị đấy. Cùng lên đường nào.
  2. loa_ken_den_si

    loa_ken_den_si Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    07/12/2002
    Bài viết:
    7.720
    Đã được thích:
    1
    Bé Bự đâu rồi, xem vụ miền Trung đi chứ nhỉ, sang thág 7 roài...
    @Kăng gu du : Bạn ở đâu vậy? có số ĐT liên lạc ko?
  3. _Big_Daddy_

    _Big_Daddy_ Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    06/02/2006
    Bài viết:
    294
    Đã được thích:
    0
    Tháng 7 đang lên vụ đi câu mực đêm rối xơi luôn em Chấm 18N-107E ở ngoài biển. Tiện thể ghé cây đèn "địa phương" ở vũng Áng. Kụ Nhắng xem xét và sắp xếp thời gian nhé!
    [​IMG]
  4. kangguruhp

    kangguruhp Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/02/2010
    Bài viết:
    76
    Đã được thích:
    0
    Mình ở tận Hải Phòng lận. Nhưng các bạn cứ ới trước vài hôm là mình xếp lịch lên đường được. Nhưng cố gắng đi vào tháng 7 này nhé, vào khoảng 23, 24, 25, 26 tháng 7 thì tốt. Sang tháng 8 mình sợ không xin nghỉ được. Số Đt của mình: 0936260587.
    Mong tin các bạn.
  5. loa_ken_den_si

    loa_ken_den_si Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    07/12/2002
    Bài viết:
    7.720
    Đã được thích:
    1
    Chúc mừng đoàn Yêu Biển Bình Trị Thiên khởi hành vào sáng mai!
    Các bạn hãy lựa chọn hình đẹp để chuẩn bị cho ra tạp chí nhé!
  6. _Big_Daddy_

    _Big_Daddy_ Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    06/02/2006
    Bài viết:
    294
    Đã được thích:
    0
    Dự kiến ngày 2/10 mấy ace clb Vespa Quảng Bình làm chuyến ra Vũng Áng, đến thăm ngọn Hải Đăng ở tít đầu mũi Ròn.
    Có Nhắng nào máu thì phi xe vào đợi ở Kỳ Anh rồi đoàn Vespa sẽ đón ra Mũi Ròn. Hoặc máu nữa thì Nhắng cùng Nhái phi Máy kày vào luôn.

    Đèn biển Mũi Ròn Vị trí: Nằm trên đỉnh Mũi Ròn thuộc xã Vạn áng, huyện Kỳ Anh, tỉnh Hà Tĩnh.
    Toạ độ: Vĩ độ : 18o 07' 06" N
    Kinh độ : 106o 25' 32" E ​
    Tác dụng: Báo vị trí Mũi Ròn. Đèn nhập bờ, giúp tàu thuyền hoạt động ngoài khơi vùng biển Hà Tĩnh- Quảng Bình định hướng ra vào cảng Vũng áng.
    Năm đưa vào hoạt động: 1999.
    1. Đặc điểm nhận biết ban ngày: ​
    - Hình dạng : Tháp đèn hình trụ, công trình hình khối hộp.
    - Màu sắc : Tháp đèn màu xám, công trình màu vàng.
    - Kích thước cơ bản :
    - Chiều cao toàn bộ : 205,7m (tính đến "số 0 hải đồ")
    - Chiều cao tâm sáng : 205,0m (tính đến "số 0 hải đồ")
    - Chiều cao công trình : 15,7m (tính đến nền móng công trình)
    - Chiều rộng trung bình : 4,8m (đối với tháp đèn)
    - Tầm nhìn địa lý : 32 hải lý với chiều cao mắt người quan sát bằng 5 m. ​
    2. Đặc tính ánh sáng ban đêm: ​
    - ánh sáng trắng, chớp nhóm (4) chu kỳ 20 giây - Ch.Tr.Nh(4).20s

    - Phạm vi chiếu sáng : 230o (282o-152o)
    - Tầm hiệu lực ánh sáng : 28 hải lý với hệ số truyền quang của khí quyển t =0,8. ​
  7. loa_ken_den_si

    loa_ken_den_si Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    07/12/2002
    Bài viết:
    7.720
    Đã được thích:
    1
    Ngày 3/10 khai mạc Lễ hội Đồ Xưa ở quán gió, ngày 4/10 khai mạc triển lãm TP ở Văn Miếu...đi vào tai à...phải có kế hoạch chứ, lùi sau 2 tuần đi!
  8. _Big_Daddy_

    _Big_Daddy_ Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    06/02/2006
    Bài viết:
    294
    Đã được thích:
    0
    Trạm đèn Cửa Tùng mới khánh thành, còn chưa hoạt động. Đợi ngày ace đến cùng thắp sáng cho vùng biển này.
    Toàn cảnh nhìn từ đường vào
    [​IMG]

    Không gian trước cửa trạm đèn
    [​IMG]

    Có thể nghỉ ngay tại KS Cửa Tùng để ngắm đèn
    [​IMG]

    Đỉnh đèn đang chờ ngày được thắp sáng
    [​IMG]
  9. Meoxinh5115

    Meoxinh5115 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/04/2010
    Bài viết:
    9
    Đã được thích:
    0
    Những ngọn hải đăng kỳ vĩ nhất Việt Nam
    Những ngọn hải đăng luôn là một điểm du lịch thu hút rất đông du khách tới thăm quan. Với bờ biển dài, đất nước Việt Nam có rất nhiều ngọn hải đăng mang vẻ đẹp kỳ vĩ.
    Hải đăng cổ xưa nhất Việt Nam - Kê Gà

    [​IMG]
    Hải đăng Kê Gà nhìn từ đất liền

    Được xây dựng từ năm 1900 cho đến này ngọn hải đăng này được xem là cổ kính nhất Việt Nam. Hải đăng nằm trên đảo Khe Gà, hòn đảo được đánh giá là nơi có cảnh trí đẹp nhất vùng biển Hàm Thuận Nam, Phan Thiết.

    Ngọn hải đăng Kê Gà với dáng đứng mạnh mẽ, cao vút trên nền trời xanh ngắt như khẳng định vị thế giữa một vùng biển trời tuyệt đẹp, màu xanh ngọc của nước biển hoà cùng màu xanh lơ của mây trời, màu trắng của những bãi cát dài, màu xanh của những rặng thùy dương và những ghềnh đá hoa cương trắng hồng đã tạo cho nơi đây một vẻ quyến rũ khó tả, nguyên sơ và yên bình.

    [​IMG]
    Cầu thang xoắn ốc của hải đăng Kê Gà

    Nơi đón ánh nắng đầu tiên của Việt Nam - hải đăng Đại Lãnh

    Đứng từ Bãi Môn (huyện Đông Hà, Phú Yên) khách du lịch sẽ thấy ngọn hải đăng Đại Lãnh cao chót vót nằm ở đầu mũi của bán đảo.

    Từ bãi Môn phải mất khoảng 20 phút mới lên đến hải đăng. Ngọn hải đăng được người Pháp xây dựng từ năm 1890, hoạt động được 55 năm thì dừng lại.

    Đến năm 1961 ngọn hải đăng này mới hoạt động trở lại nhưng sau đó lại bị hủy bỏ do đây là nơi tiếp nhận những chuyến tàu không số chở vũ khí chi viện cho chiến trường miền Nam trong chiến tranh. Năm 1997 ngọn hải đăng này mới chính thức hoạt động bình thường.

    Leo lên đỉnh Hải Đăng bạn sẽ thấy cảnh một vùng biển trời bao la. Trong ráng chiều, từ hải đăng, bạn có thể xuống các bãi đá dưới chân hải đăng sâu đến gần 100 m để câu cá. Những người lính hải đăng cho biết ở đây có nhiều loài cá, đặc biệt là cá chình biển rất ngon.

    [​IMG]
    Ở đây có loại cá chình biển rất ngon

    Các anh lính hải đăng nơi đây cực kì hiếu khách, luôn sẵn sàng kể cho bạn nghe bất cứ điều gì về ngọn hải đăng và về cuộc sống nơi đây. Còn nếu bạn muốn chứng kiến thời khắc đất liền Việt Nam đón ánh nắng đầu tiên trong ngày, hãy nán lại ở đây đến 5h sáng nhé!

    Hải đăng Vũng Tàu

    Nằm trên đỉnh núi Nhỏ, được xây dựng và khánh thành năm 1862, ngay sau khi Pháp chiếm ba tỉnh miền Đông Nam Bộ.

    Năm 1913, ngọn hải đăng này được chuyển từ độ cao 149m lên vị trí hiện nay, cao khoảng 170m so với mực nước biển và có khả năng chiếu xa 35 hải lý. Ngoài nhiệm vụ chỉ dẫn cho tàu thuyền qua lại cửa biển, dải đăng còn là địa chỉ tham quan hấp dẫn du khách khi đến Vũng Tàu.

    [​IMG]
    Từ đây chúng ta có thể thu vào tầm mắt toàn cảnh Vũng Tàu

    Để lên ngọn hải đăng, bạn phải lên theo lối một đường hầm kiên cố được xây ngay trong lòng toà nhà hai tầng kiểu Pháp, vốn là nơi cư trú và sinh hoạt của những người lính gác hải đăng. Từ đây chúng ta có thể thu vào tầm mắt toàn cảnh Vũng Tàu: biển và bờ biển, trung tâm thành phố và miền duyên hải xa xa phía Kỳ Vân, Minh Đạm.

    Chín ngọn đèn biển trên quần đảo Trường Sa, Hoàng Sa

    [​IMG]
    Hải đăng Song Tử Tây

    Đây là những ngọn đèn biển có nhiệm vụ cực kỳ quan trọng, giúp canh giữ vùng biển trọng yếu của Việt Nam: Hải đăng Song Tử Tây, An Bang, Đá Lát, Đá Tây, Tiên Nữ, Huyền Trân, Phúc Tân, Quế Đường, Ba Kè.

    Pháo đài cổ châu Âu: hải đăng Long Châu

    Mắt ngọc Long Châu là tên thân thương của đèn biển trên đảo Long Châu (Cát Bà, Hải Phòng) mà những người đi biển thường gọi. Từ xa, ngọn hải đăng Long Châu sừng sững như tháp bút khổng lồ viết lên trời xanh, là ngọn đèn chỉ dẫn cho những con tàu khi qua vùng biển vịnh Bắc Bộ được bình yên.

    Hải đăng Hòn Dấu

    Hòn Dấu nằm ngay Đồ Sơn, từ bến Nghiêng (bãi 3) ra đảo chỉ mất khoảng 15 phút đi tàu, 60.000 đồng/người vé khứ hồi.

    Hiện nay trên đảo Dáu, ngoài trạm hải đăng, còn có 1 đồn Biên phòng, trạm Khí tượng, 1 ngôi đền, và 2 hộ dân chài.

    Hòn Dấu là một trong những ngọn hải đăng hơn 100 tuổi nhưng dường như nó vẫn rất “đúng mốt”. Dường như ở đây chỉ có những cây đại già trổ hoa mỗi mùa là có dấu ấn của thời gian mà thôi.

    [​IMG]
    Một trong những ngọn hải đăng hơn 100 tuổi nhưng dường như nó vẫn rất hiện đại

    Di tích lịch sử - Hải đăng Gành Đèn (gần Đá Đĩa - Phú Yên)

    Từ Đá Đĩa, bạn đi bộ băng qua một đồng cỏ cháy chừng 15 phút sẽ tới. Ngọn hải đăng này được xây dựng thời Pháp, thực dân Pháp bóc lột, đàn áp những tù binh ở Côn Đảo để xây dựng nên ngọn hải đăng, biết bao người đã nằm xuống để ngọn hải đăng được rực sáng đến ngày nay.

    Ngọn hải đăng ở đây tròn và thấp (nhưng nằm trên đỉnh của hòn Bảy Cạnh, một hòn đảo lớn ở Côn Đảo), được xây dựng trong một ngôi nhà cũng có từ thời Pháp.

    [​IMG]
    Biết bao người đã nằm xuống để ngọn hải đăng được rực sáng đến ngày nay


    Ngoài ra, những ngọn đèn biển khác của Việt Nam như : Cát Tiên Sa, Cô Tô, An Thới... ngày đêm vẫn đứng sừng sững, hiên ngang nơi cửa sông hay ven biển, trên những mỏm đá nhô ra bờ biển, trên những hòn đảo ngoài khơi , ngày đêm thách thức gió và nắng... nghênh đón bão táp cuồng phong đêm đêm phát sáng cho tầu thuyền định hướng cập cảng hoặc vào ra cửa sông...

    Theo Gia đình & Xã hội/ aFamily
  10. _Big_Daddy_

    _Big_Daddy_ Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    06/02/2006
    Bài viết:
    294
    Đã được thích:
    0
    Lâu lắm không chơi nhởi mô hè Loa già!

Chia sẻ trang này