1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Đền, Chùa nào ở được coi là linh thiêng nhất về cầu khấn tình duyên?

Chủ đề trong 'Hỏi gì đáp nấy' bởi traveltour, 16/02/2010.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. LucThaiMy

    LucThaiMy Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/11/2002
    Bài viết:
    9.815
    Đã được thích:
    0
    Mình chẳng đi cầu chùa nào mà vẫn cứ có zai chén đều
    Có chùa nào đi cầu xong thì zai bám sẽ vãn bớt hông
  2. De

    De Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/10/2001
    Bài viết:
    4.688
    Đã được thích:
    0
    Chùa Bà Đanh kưng ạh,,,người ta chả có câu "vắng như chùa Bà Đanh" đấy còn gì.
  3. traveltour

    traveltour Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/10/2007
    Bài viết:
    1.776
    Đã được thích:
    0
    Bác nào biết đường đến chùa Hà không chỉ em với ạ. Xuất phát từ cổng trường Đại Học Giao Thông ạ.
  4. fedora9

    fedora9 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/06/2008
    Bài viết:
    527
    Đã được thích:
    2
    Google thử phát rồi đi đến đó hỏi xe ôm.
  5. quang20091

    quang20091 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/08/2005
    Bài viết:
    297
    Đã được thích:
    0
    Đền Ghềnh cũng đc, các bác vào đấy đi cầu thì tình duyên đỡ gập ghềnh hơn
  6. 200tuoi01

    200tuoi01 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/06/2008
    Bài viết:
    2.307
    Đã được thích:
    0
    Cứ phải chuẩn bị quân dự bị em ạ. Đời đen bạc chả biết thế nào.
  7. canton03

    canton03 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/04/2009
    Bài viết:
    513
    Đã được thích:
    1
    Cảm ơn anh quan tâm. Nhưng lực em có hạn, đối phó với một anh người yêu là đủ mệt rồi ạ. Nếu anh này mà đen bạc thì em chờ xong hẳn rồi mới đi cầu tiếp anh mới ạ.
  8. guma

    guma Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/02/2006
    Bài viết:
    2.775
    Đã được thích:
    0
    thế thì đi chùa cũng không sao bạn ạ. Đi lễ tạ chứ không cầu thêm.
    chủ topic: chùa Hà là thẳng đường cầu giấy đến chỗ chợ xe máy cũ bên tay phải ấy, trước ngã rẽ vào Trần Đăng Ninh.
  9. 200tuoi01

    200tuoi01 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/06/2008
    Bài viết:
    2.307
    Đã được thích:
    0
    Cảm ơn anh quan tâm. Nhưng lực em có hạn, đối phó với một anh người yêu là đủ mệt rồi ạ. Nếu anh này mà đen bạc thì em chờ xong hẳn rồi mới đi cầu tiếp anh mới ạ.
    [/quote]
    Bi kịch ở chỗ không những đen bạc mà còn đeo đẳng, dai dẳng, lằng nhằng, không dứt khoát.
  10. canton03

    canton03 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/04/2009
    Bài viết:
    513
    Đã được thích:
    1
    Cảm ơn anh guma. Vậy em sẽ lễ tạ và xin phù hộ cho bọn em nên duyên vợ chồng, không bị đen bạc - lằng nhằng - dai dẳng như anh 200tuoi01 nói ạ.
    @ 200tuoi01: quả thực đầu óc em nó đơn giản, phải tư duy về hai anh một lúc là loạn ngay. Chắc hôm nào phải mở topic xin tư vấn về cách duy trì hai hệ chính quy - dự bị mới được.

Chia sẻ trang này