1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Đến cuối cùng thì mình cũng chia tay nhau thật rồi!

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi var82, 24/03/2006.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. var82

    var82 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/02/2006
    Bài viết:
    40
    Đã được thích:
    0
    Đến cuối cùng thì mình cũng chia tay nhau thật rồi!

    Anh đến với em vội vàng như một cơn gió. Ngày mình yêu nhau cuộc sống của em bỗng ngập tràn ánh nắng và hạnh phúc. Ngỡ rằng m sẽ mãi mãi là của nhau. Ngày yêu em anh nói "60 năm em nhé, 60 năm sau mình mới hối hận nhé!" E đã thật hạnh phúc khi có anh, khi được dựa đầu mình vào ngực anh. Bé nhỏ trong vòng tay anh, em cảm thấy mình được chở che... Anh đã từng đòi em hứa "hãy hứa với anh, em sẽ không bao giờ rời xa anh nhé..." Em ương bướng ko hứa nhưng trong lòng em ước rằng, chúng mình sẽ không bao giờ xa rời...
    Vậy mà, anh đã rời xa em, vội vàng như cái ngày chúng ta quen nhau, hình như tình yêu được 6 tháng tuổi...
    Em ko thể níu kéo những gì ko thuộc về mình...
    Lý trí của em buộc em phải quên anh đi...Giá như anh cứ là một người thật xấu xa, thật tệ hại để em có thể có cái cớ nào đó...
    Mà hình như kể cả sự thực là như vậy, em vẫn còn lý do để biện minh...
    Lý trí em bảo, đừng làm bạn với anh nữa vì em chỉ sợ rằng e sẽ tiếp tục yêu anh, một tình yêu đơn phương ko bao giờ có kết cục...
    Hãy giúp em đi, em biết anh sẽ giúp được e mà...
  2. anhtung144

    anhtung144 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/11/2005
    Bài viết:
    1.629
    Đã được thích:
    0
    Thì coi nó là "gió nồm'''' khó chịu luôn đi cho nó nhẹ người.
    Khuyên:topic này lập ra ko thu hút được người trả lời nhiều đâu.Các bác ở đây đang "CHỐNG" cho bác CÁP ESPN_HPO rồi.Tên topic nghe buồn quá.Mình ko thích những topic thế này.Chia buồn với bạn.Bạn nên vào box TÂM SỰ~~> http://www.ttvnol.com/tamsu.ttvn có lẽ hợp hơn.Có thể trong vòng 4-5 ngày nữa chưa chắc topic của bạn có nhìu người reply đâu
    Được anhtung144 sửa chữa / chuyển vào 13:53 ngày 24/03/2006
  3. MA_RU_KO

    MA_RU_KO Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/03/2006
    Bài viết:
    8
    Đã được thích:
    0
    Ban nay noi dung do, topic nay tac gia viet dai qua, doc khong het luon. Nhung cung thanh that chia buon cung tac gia nhe. Quên nó đi cho khỏe, không khó lắm đâu. Ly nước nóng để từ từ thì nó cũng nguội đi mà.
  4. chanquayxoan

    chanquayxoan Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    05/04/2004
    Bài viết:
    1.011
    Đã được thích:
    1
    Trưóc hết cũng xin chia buồn với em.
    Nhưng anh nghĩ em nên vào Box tâm sự, ở đó có rất nhiều người cùng tâm trạng với em, chia sẻ được nhiều hơn.
    Gần đây mình thấy những người như cu cậu ESPN ở topic ngoài kia rất vui vẻ, hiện đại, ít buồn, biết vượt đau thương để đạt lấy lạc quan, yêu đời.
    Có lẽ chúng ta cũng nên học tập một số điều từ đó.
  5. tuanbam

    tuanbam Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    19/02/2002
    Bài viết:
    142
    Đã được thích:
    0
    Kiểm tra lại xem em đã kịp mất cái gì chưa
  6. caycaobongca

    caycaobongca Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/02/2006
    Bài viết:
    78
    Đã được thích:
    0
    làm bạn ?bạn gì??? ******** àh???khờ q
  7. baby_bluehp

    baby_bluehp Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/01/2005
    Bài viết:
    1.652
    Đã được thích:
    11
    chị à! khi người ta hết tình, thì kỉ niệm dù có đẹp tới đâu cũng ko thể níu trái tim người ta lại được; hãy sống lí trí hơn, đừng cảm xúc quá, nếu không thì sẽ khổ lắm. Khi bắt đầu yêu thì ai cũng đều cảm thấy bầu trời trong vắt, đường đi trải thảm hoa hồng và ngày nào cũng đầy màu sắc tươi sáng...Thôi, vẫn phải sống tốt, vì đã từng sống tốt khi chưa gặp người ta, và vẫn phải thế thôi chị ạ....Em đang tìm lại niềm vui và ý nghĩa từ những câu chuyện ngộ nghĩnh về trẻ con và đầu tư vào lĩnh vực em yêu thích như marketing, nghệ thuật thứ bẩy...và ít nhiều cũng có tiến triển.
    Mong chị cố gắng lên nhé, chuyện của em bắt đầu và kết thúc cũng chỉ trong 5 tháng thôi...

Chia sẻ trang này