1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Đến cuối đoạn đường rồi chăng?

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi hinado, 19/04/2012.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. hinado

    hinado Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    26/09/2010
    Bài viết:
    2.260
    Đã được thích:
    1.571
    bây giờ e phải làm gì đây các bác? em rối quá. Đã 3 ngày nay em ko nt hay dt cho cô ấy r. cố ấy cũng ko liên lạc gì. lúc chia tay e bùn quá và giận nữa. tuần trước còn nói e sẽ ko bao giờ bảo a mà tuần này là nói lời chia tay rôi. lúc đó e bùn và bực đã nói là cô ấy thề là sẽ ko bao giờ liên lạc với e nữa. Cô ấy nói đồng ý và để e đi tìm người khác.
  2. atta_zitra

    atta_zitra Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    30/11/2011
    Bài viết:
    970
    Đã được thích:
    14
    Dung dằng 6 tháng rôi, cô ấy đã cho cơ hội để yêu lại nhưng chốt hạ vẫn 2 chữ C.T, chứng tỏ ko còn ty nữa rồi.
    Bạn có níu kéo, sầu muộn thêm chỉ khiến cô ấy bực mình vì bị làm phiền thôi. Là con trai, nên giữ sĩ diện mà quay lưng đi.
  3. giovotinh810

    giovotinh810 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    27/02/2012
    Bài viết:
    1.084
    Đã được thích:
    0
    Đến đây thì có níu kéo cũng vô ích, chỉ hạ thấp cái mặt chủ top, phủi mông đứng dậy và đi cho đúng tư thế đàn ông.
  4. dilentuga

    dilentuga Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    24/02/2012
    Bài viết:
    1.325
    Đã được thích:
    284
    nói như bác người ta cần gì phải lên đây tư vấn nữa,cái người ta cần lúc này là làm sao phủi mông đứng dậy và đi cho đúng tư thế đàn ông cơ,làm đc rồi thì e nghĩ chả cần lên đây tư vấn làm gì
  5. ke_chien_bai

    ke_chien_bai Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    07/08/2003
    Bài viết:
    6.869
    Đã được thích:
    710
    Thì cứ đi thôi chứ còn làm sao nữa. Đi mà cũng còn phải dạy à?
    Hay là kiếm con dao cho nó một nhát, rùi tự đi đầu thú, thế mới đúng tư thế đàn ông?
  6. Fixed

    Fixed Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/09/2010
    Bài viết:
    979
    Đã được thích:
    0
    vốt cho bò, hoặc lếch đi. Đừng đợi bị đuổi, nó nhục lắm [:D]
  7. hinado

    hinado Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    26/09/2010
    Bài viết:
    2.260
    Đã được thích:
    1.571
    Ba năm trời yêu nhau, thề hẹn sẽ lấy nhau và để rồi đây ctay. quả thật cay đắng vô cùng. e cảm ơn các bác.
  8. F5F5

    F5F5 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/03/2011
    Bài viết:
    1.878
    Đã được thích:
    5
    Ah, hóa ra là thớt muốn được ra đi một cách hoành tráng, muốn được vuốt ve lòng tự trọng!
    Những cái trên giờ đek còn quan trọng đâu. Theo lý thuyết thì mình cố sống thật tốt, kiếm được thật nhiều tiền một cách hợp pháp và cố kiếm lấy một con em thật xinh (hơn vẹo cũ) để cho nó thấy nó đã để mất con cá to nhất trong đời, và tất nhiên, nó sẽ phải hối hận vì đã rời xa mình và mình có một phát "trả thù" đầy ngọt ngào>:). Đấy, lý thuyết kinh điển là như vậy, cố mà làm theo đi, dù được hay không mình vẫn có lợi>:)
    ----------------------------- Tự động gộp bài viết ---------------------------
    @dilentuga quote nhầm, tưởng chủ thớt
  9. old_movie

    old_movie Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/01/2006
    Bài viết:
    612
    Đã được thích:
    0
    Lấy nhau có mấy mặt con rồi mà vẫn dắt tay nhau ra tòa li dị đấy.
    Giấy tờ, con cái còn chẳng ăn thua nữa là lời nói gió bay. Đời vốn là thế đấy.
    Đồng chí Fixed có hỏi chú một tuần mấy lần mà chú chưa trả lời. Anh đoán là chưa lần nào hả.
    Ba năm yêu nhau mà chỉ có cầm tay nắm chân thì gái nó cho Tạch là đúng rồi, lần sau nhớ khoản dứt điểm nhá.
  10. okio

    okio Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/12/2011
    Bài viết:
    89
    Đã được thích:
    0
    Cuối cùng thì Tình yêu đâu phải tất cả , phải không em ??

    Khái niêm , suy nghĩ , tính kĩ thì rồi cũng ko như mơ
    Khác nhau nhiều quan điểm!
    Đến hồi kết cũng bơ vơ
    Khổ làm chi thật nhiều , đoạn hồi kết mà vẫn ngỡ
    Không còn nhau đâu em vì ngay mai bình yên không còn lạị
    Khả ái , cố gắng thật nhiều thì tàn tro cũng phôi phai
    Khát khao đưọc cùng em say sưa như ngày nào
    Khi mà 2 đứa hạnh phúc nguyện trăng sao
    Khúc tình duyên huyền tựa đẹp biết bao
    Khuyên em hãy vững tin yêu lên….hãy mặc áo vào
    Kẻo trời lạnh em bệnh rồi con tim anh xôn xao
    Bật …khóc .
    Khi tất cả bông trở nên huyên ảo
    Khẳng định …đi
    Để rồi thì mình chia tay !!!!!!!

Chia sẻ trang này