1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Đến Đà Nẳng thì nên đi những đâu???

Chủ đề trong '7X Đà Nẵng' bởi narsis, 10/02/2003.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. narsis

    narsis Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    14/05/2002
    Bài viết:
    192
    Đã được thích:
    0
    Đến Đà Nẳng thì nên đi những đâu???

    Chào mọi người,
    Tôi đang có dự tính làm một chuyến du lịch bụi cùng bạn ra Đà Nẳng, dự định sẽ đi Đà Nẳng, Hội An, Bà Nà, Huế, nếu được sẽ ghé Phong Nha luôn. Nhưng thú thực cũng chẳng biết gì nhiều ngoài đó, có ai có thể giúp và chỉ dùm được không?
    Lẽ ra có thể đi cùng SNR và Bob43 trong dịp Tết nhưng không được... tiếc thật!
    Cám ơn rất nhiều?
  2. maple

    maple Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    04/04/2002
    Bài viết:
    142
    Đã được thích:
    0
    Bao giờ thì bạn đến ĐN, cho biết lịch của bạn đi, để còn bố trí ... hướng dẫn viên .
    Welcome !
  3. narsis

    narsis Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    14/05/2002
    Bài viết:
    192
    Đã được thích:
    0
    Cám ơn bạn rất nhiều, bọn mình dự tính sẽ đi vào khoảng cuối tháng 2, nhưng nghe nói thời gian này có mưa thì phải?
    Bạn có thể cho mình địa chỉ mail của bạn được không? Mình sẽ liên lạc với bạn vì hiện nay mình còn một số việc phải giải quyết trước khi đi chơi .
  4. maple

    maple Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    04/04/2002
    Bài viết:
    142
    Đã được thích:
    0
    Có gì thì bạn PM cho tôi nhé !
    Welcome !
  5. Olympic

    Olympic Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    16/04/2002
    Bài viết:
    1.045
    Đã được thích:
    0
    Mình cũng chuẩn bị vào Đà Nẵng Maple có đón mình không đấy?
  6. maple

    maple Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    04/04/2002
    Bài viết:
    142
    Đã được thích:
    0
    Điều này thì còn phải xét. (lên mặt một chút )
    E hèm, nếu mà đi với ?oai? xinh xinh khả ái kia thì còn được, nhất định sẽ trải thảm mà mời đó chứ.
    Còn đi một mình thì... mặc kệ nhé. Không thì sẽ lôi xềnh xệch đi hết các ngóc ngách xó xỉnh đến khi mặt xanh như tàu lá xin tha mạng thì mới cho... nghỉ giải lao,
    ... just the way we are...
  7. minhthanh79

    minhthanh79 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    25/12/2001
    Bài viết:
    670
    Đã được thích:
    0
    Bây giờ đã là cuối tháng hai nhưng Đà Nẵng vẫn không thấy mưa. Đây đang là mùa nắng mà! Đén đây bạn có thể thăm Ngũ Hành Sơn, Bà Nà( Đà Lạt của Đà nẵng đấy), có thể ghé Hội An,.... Nói chung là tuỳ vào lịch đi của bạn và cả gu của bạn nữa, lúc nào Box Đà Nẵng cũng có thể đón tiếp nồng nhiệt mà!
    Mãi yêu Soledadhttp://www.quangtri.gov.vn
  8. BasicInstinct

    BasicInstinct Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    13/06/2002
    Bài viết:
    562
    Đã được thích:
    0
    Tôi nhớ nhất biển Đà Nẵng. Chỗ nào cũng biển, không khí trong lành của biển ... Đường phố cũng đông người nhưng không đông bằng những nơi khác tôi đã từng đi qua, Hà Nội, Hồ chí minh ... Nói chung những nơi đông vui náo nhiệt có cái vui riêng mà những nơi vắng vẻ trong lành lại có cái vui riêng. Nếu như chiều chiều hết giờ làm việc bạn kiếm một cái xe ôm ra biển chơi chán chê rồi lại xe ôm đi về, cũng là một thú vui rất riêng phải không?
    Phố cổ Hội An với những nét cổ kính rêu phong tự nhiên làm lòng du khách bình lặng trở lại, ở đâu có ít vật chất thì dường như ở đó tinh thần của người ta nhiều hơn thì phải?
    Non nước cũng đẹp, đi qua Non nước lại cũng ra đến biển, suốt dọc từ Furama dài mãi là bãi cát trắng, buồn tình thơ thẩn ở đó nhìn trời nhìn đất, hoặc kiếm một chai rượu ngồi nhâm nhi cũng hay ...
    Khi nào xa Đà Nẵng mới hiểu Đà Nẵng giữ của ta những gì.
    A Different Beat
  9. thundervn2001

    thundervn2001 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    08/05/2002
    Bài viết:
    1.494
    Đã được thích:
    0
    Đà Nẵng - Thành phố biển, nói đến Đà Nẵng mà không nói đến Lăng Cô có phải là một sự khiếm khuyết không nhỉ, xin các bạn thổ dân giới thiệu cho chúng tôi một chút về biển Lăng Cô, về món cua lột, về những chuyến đi câu mực, về những bãi nằm dưới chân đèo Hải Vân (phía bên Đà Nẵng) - vắng vẻ và hoang sơ nhưng đẹp, rất đẹp, về những cô gái Đông Hà, Đà Nẵng quanh năm nắng nóng mà vẫn trắng hồng, mắt to, mũi cao, làm các chàng trai mắt lúc nào cũng phải liếc vì không dám nhìn thẳng. Và cũng không thể thiếu được trai Đà Nẵng, nhậu tới bến, ăn thịt thú rừng như thịt gà - những cái tôi thích ở các bạn.
    Mấy hôm trước qua Đà Nẵng, bị chê là công tử Hà Nội, chả biết gì, đâm ra cú các bác ạ, các bác giúp iem có tí vốn kiến thức, tháng sau iem vào báo thù
  10. Lemon

    Lemon Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    21/11/2002
    Bài viết:
    225
    Đã được thích:
    0
    Ở ĐN thích nhất là ở gần biển, đi khoảng 5 phút là ra tới biển rồi, biển ở ĐN thì rất đẹp, nước xanh trong vắt không giống như ở ngoài Bắc này, nước biển lúc nào cũng đục ngầu.
    Ở ĐN đi Bà Nà cũng được nhưng những ai yếu tim thì chớ nên đi, đường đi lên đó nguy hiểm kinh khủng, vừa bé lại còn có những khúc cua khuỷ tay nữa chứ, ngồi trên xe ô tô mà tớ sợ vãi ** luôn, chưa bao giờ sợ như lần đi lên Bà Nà cả.
    Hihihihihi, tí nữa thì tớ chết một cô ở ĐN, cô bé đó xinh thật, da trắng hơn cả coi gái HN nhưng mỗi tội tớ sợ là xa quá mà chết cô đó thì không biết có duy trì được không vì khoảng cách địa lý mà.

Chia sẻ trang này