Đến địa ngục tìm thiên đường Mình đang dự kiến trung tuần tháng 12 này thăm Côn Đảo trước khi phắn đi Úc. Chắc không cần lời nào thêm để nói về quá khứ bi hùng và vẻ đẹp nguyên sơ của hòn đảo này. Nơi đã từng được mệnh danh là ?ođịa ngục trần gian?, nay có thể nói là thiên đường hạ giới. Các địa điểm tham quan: Rừng quốc gia, bãi biển, thị trấn Côn Sơn, đền bà Phi yến, nhà chúa đảo, cầu tàu, nghĩa trang Hàng Dương, mộ chị Sáu, lặn ngắm san hô.... Món ăn đặc sản: ốc vú nàng tuyệt hảo. Hình thức đi: Du lịch bụi, đi tự do. Thời gian: trung tuần hoặc cuối tháng 12/2009. Phương tiện đi bằn máy bay. Có thể bay của Vnair hoặc cty dịch vụ bay Vũng Tàu. Mình đã tính sơ sơ chi phí khoảng 5.5 đến 6M một người trong 4 ngày 3 đêm. Giá còn phụ thuộc vào thời điêm đặt vé. Bà con nào có kinh nghiệm thì comment cho tớ vài nhời nhé. Tớ cũng đang tuyển người đi cùng. Yêu cầu : Máu, thích khám phá, không ngại khó ngại khổ.