1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Đen đủi & xui xẻo

Chủ đề trong '7X - Chi hội Hà Nội' bởi chocopie, 23/12/2002.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. chocopie

    chocopie Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    15/03/2002
    Bài viết:
    149
    Đã được thích:
    0
    Đen đủi & xui xẻo

    Đã có ai thấy người nào 3 ngày gìời gặp tai nạn liên tục cả 3 chưa ? Còn những ngày tiếp theo thì sẽ thế nào nhỉ hic hic hihi Đúng là tai bay vạ gió và quá đen đủi !!!Cái số rồi ai bảo xớ rớ đứng vào đúng địa điểm g thời gian t không gian xyz cơ ?hihi khổ thân con bé ! giá người ta mà có thể gánh hộ đc ít đen đủi & xui xẻo cho nhau nhỉ ?



    hí hí ...em á ?
    orion
  2. phuongmap

    phuongmap Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    05/11/2001
    Bài viết:
    3.140
    Đã được thích:
    0
    Có phải đó là bé... không nhỉ...Cho Mập gửi lời hỏi thăm nhé...

    ALL FOR LOVE !!!
  3. soul_of_stone

    soul_of_stone Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    08/02/2002
    Bài viết:
    1.257
    Đã được thích:
    2
    Cười trên nỗi đau của người khác à ?hic ! đau quá !sao ko bất tỉnh nhân sự luôn cho rồi? Sao ko chết quách đi cho xong ? thế này thi làm sao sống nổi cơ chứ?đến lần thứ 3 thì quả là không thể tưởng tượng nổi nữa rồi đấy !uh thì ra đường ngã là thường là chuyện nhỏ như con thỏ mà người lính ko cần tính ,nhưng fải vừa vừa thưa thưa ra người ta còn chịu được chứ cứ liên tụcngày nào cũng bị húc với quệt thế này thì sống cũng thành ngớ ngẩn mất !nếu ko ngớ ngẩn chắc thành cascado chuyên nghiệp !
    Ngẫm ra một điều cứ đi cái tốc độ ~50-60km/h như mọi khi thì ko sao ,cùng lắm cái đít xe nó chỉ quay đến 180 độ chứ chưa bao giờ nó nằm lăn kềnh ra đường , đầu, đèn vỡ tan như khi ở tốc độ 20km/h này(cứ lần nào đi từ từ là lần ấy đâm xe-thế đấy!lại nhớ đến mess của đàn em:Di voi toc do day ?"ngay quai nao cung fai hoi tham( xem chết chưa để hưởng thừa kế đấy )
    Lai fát hiện ra các kiểu ?oxoè nghệ thuật ?ohôm trước xe nát người không hể hấn gì ,hôm sau (chắc xót xe)lại ngã kiểu xe ko sao người lĩnh đủ ..thịt bò khô .Hôm trước thằng nhãi húc fải còn ngoạc mồm :Em đi 30km/h! Chán chả buồn nói ,cả 2 cùng vỡ thế là hoà .Hôm sau mụ già chở cái thổ tả gì to đùng đằng sau chả biết từ đâu đi lên quệt ngay cho một phát rồi cút thẳng ! ức nghẹn cổ ! đã ai làm gì mụ ta đâu cơ chứ ? Giá mụ ta chỉ cần dừng lại ,nói một câu?vẫn sống à ?thế là tốt rồi ,tớ đi nhé? thì cũng là một câu nói dù có chối tai đi nữa thì ít ra nó còn thể hiện chút gì cái trách nhiệm đến sự sống chết của người khác chứ ? đằng này? !hic ! Tức chết đi được !hic Giá mà mình biết chửi và có thể chửi như người ta hay làm thế thì có fải đỡ tức ?Cứ đứng trân trân ra ,tức qúa ko nói đc câu nào ,ko nói đc câu nào lại càng tức ,tức quên cả đau...Ngẫm ra cũng chẳng fải tại ai ,tại cái ..số chó .Lần đầu có cảm giác sợ ra đường .Sợ thì sợ ,nhưng ai bảo vẫn còn đi lại được nên mới lĩnh thên fát nữa cho đủ Quyết định dọn vào tù tĩnh dưỡng (thương thay cho nền điện ảnh nước nhà thiệt mất 1 cascado tài ba hehe)
    SoS_hiền nhất quả đất! Sông có thể cạn ,núi có thể mòn,song chân lý ấy 0 bao giờ thay đổi
    -----><-----
  4. hungjun

    hungjun Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    01/06/2001
    Bài viết:
    7.756
    Đã được thích:
    1
    hơ , đen thật , phải tổ chức giả đen thôi . Có cần đường sữa tới thăm không nhỉ ( Đi thăm kiểu hội 81 thì vui phải biết )

    True love doesn't have a happy ending. That's because true love doesn't have an ending.

  5. hero

    hero Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    11/01/2002
    Bài viết:
    635
    Đã được thích:
    0
    Chả buồn nói nữa. Mai tôi dẫn cô ra chỗ ngã tư Lê Phụng Hiểu - Lê Thánh Tông. Đường vắng hơn đường cô đi nhiều mà lúc nào tôi đi cũng phải giảm tốc độ như cụ già sang đường. Cho chết quách đi chứ sống dai thế này thì ngày nào tôi mới ...?
    Nếu anh nói anh vẫn chưa yêu...
  6. Yankee

    Yankee Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    21/08/2001
    Bài viết:
    441
    Đã được thích:
    0
    Oh my God.
    The hoa ra 3 ngay lien tuc minh dam phai lai la ....
    Life, forever, nerver perfect
  7. phuongmap

    phuongmap Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    05/11/2001
    Bài viết:
    3.140
    Đã được thích:
    0
    Đấy toàn là ăn không nói có...Đã bảo là mua cân đường hộp sữa đến thăm rồi lại còn từ chối với lí sờ do quá chính đáng....Sợ mình chén hết đồ thăm nuôi...lại còn....

    ALL FOR LOVE !!!
  8. metallisti

    metallisti Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    11/12/2001
    Bài viết:
    125
    Đã được thích:
    0
    Được cả ba bà Toàn tổ lái ! ko bi làm sao mới là chuyện lạ .
    Nhớ đợt đi Hải Phòng tổ lái đường 5 cho thằng em hít khói Sao hồi đấy chị em mình ngu thế nhỉ ? rủ nhau đua xe mới liều - bốc đồng quá
    Ko sao em cũng đang đen hay là RTC giải đen đê !!!!!!
    www.club81.com/forum
  9. big_ball

    big_ball Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/03/2002
    Bài viết:
    69
    Đã được thích:
    0
    nostar ! người lính không cần tính hôm qua vẫn chiến kalakole ác là đằng khác ấy chứ nhẩy ?
    I Love You​
  10. soul_of_stone

    soul_of_stone Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    08/02/2002
    Bài viết:
    1.257
    Đã được thích:
    2
    Ăc ! tha cho tớ !!!!!!!!!!!!!! tha cho tớ !!!!!!!!!!!!!!!!!!Khoẻ rồi ! khoẻ lắm rồi !!!
    hơ hơ ! sao lần này sang thế ? lại có cả đường sữa nữa cơ à ? hehe
    Thôi được ! Mà cứ đến đi , tớ sẽ nấu nướng cho mà ăn rồi ....biết thế nào là ...."giết người không dao " hehe có khi lúc về Star fải đổi tên truyền thuyết đi thăm người ốm thành "tai sao hội Gà ko còn ai dám đi thăm người ốm nữa " Lúc đấy thì ấy tha hồ mà ốm ko fải giấu nữa nhá
    to nam người đẹp trai :tất nhiên ! chỉ đau chân tay thôi chứ mà hát = mồm cơ mà có fải....
    SoS_hiền nhất quả đất! Sông có thể cạn ,núi có thể mòn,song chân lý ấy 0 bao giờ thay đổi
    -----><-----

Chia sẻ trang này