1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Đến giai đoạn chán yêu?? giờ chỉ thích sống 1 mình cho nó khoẻ hô hô

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi AxlRose_Guy, 02/12/2007.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. aloneness

    aloneness Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/08/2007
    Bài viết:
    374
    Đã được thích:
    0
    Không có người yêu mà chán yêu thì gọi là gì đây. Có phải là ế không nhỉ
  2. taoxanh84

    taoxanh84 Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    18/04/2003
    Bài viết:
    2.298
    Đã được thích:
    0
    khác chứ bác ơi, chán yêu là có ng theo đuổi mà chán ồi, ko yêu nữa
  3. ot_to

    ot_to Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/08/2006
    Bài viết:
    1.085
    Đã được thích:
    0
    Chán yêu, có người theo đuổi cũng chán, nói chuyện với con trai cũng cảm thấy chán, đi chơi cũng cảm thấy chán, ở nhà cũng chán muốn đi làm, đi làm bị trai quấy rối cũng chán, chán tận cổ, sống 1 mình khỏe hơn nhưng thật ra kô biết mình đang sống vì cái gì
  4. aloneness

    aloneness Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/08/2007
    Bài viết:
    374
    Đã được thích:
    0
    Như vậy thì có lẽ không phải chán yêu đâu bị stress nặng rồi. Cần phải điều trị khẩn cấp ( nghe đâu có 1 cách trị stress rất tốt là kiếm người yêu đấy )
  5. vuilachinh

    vuilachinh Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    05/12/2003
    Bài viết:
    683
    Đã được thích:
    0
    Hôm nay là Noel, vào giờ này mà mình vẫn ngồi trên mạng, thật sự mình chẳng muốn đến nhà cô ấy tẹo nào, mình chán yêu hay là ko còn yêu cô ấy nữa, chẳng giải thích nổi.Ko hiểu cô ấy có cảm thấy như vậy ko nhỉ ? Hay là do mình già rồi ?
    Bao lâu nay rồi, tôi chẳng còn cảm thấy vui, hứng khởi, và hồi hộp mỗi lần đi chơi với cô ấy, cô ấy vẫn đáng yêu như ngày trước, vậy mà sao giờ đây ta thấy tẻ nhạt vậy, hy vọng là mình lầm...
    ...................hãy cố gắng lên nào....hãy dắt xe ra nào .....
    Được vuilachinh sửa chữa / chuyển vào 20:02 ngày 24/12/2007
  6. hang_sss

    hang_sss Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/01/2007
    Bài viết:
    148
    Đã được thích:
    0
    mình chẳng hiểu cảm giác đợi chờ sẽ là ntn nữa, noel là cái wách gì trên đời cơ chứ. Đang ngồi trong fòng mùi nước mắm bốc lên chết khiếp, mình ghét hắn như ghét cái mùi này. Noel bảo 7h30 đến mà h chưa thèm vác mặt tới. Hắn bảo sẽ về nhà gặp Pa pa hắn, chán quá. Yêu 1 tên 8X mà cứ như ông già. CHả hiểu nổi nữa. Uất quá. Hắn đến mình sẽ khóc!
  7. tuong74

    tuong74 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/10/2007
    Bài viết:
    181
    Đã được thích:
    0
    em mới 15 tuỏi vô đây nghe mấy anh chị nói về iu kiểu này chắc em cũgn chán iu luôn quá, bít trươc ko vô để rồi đạp tan ý đinh kua con nhỏ kia >''''<, bây giờ cũng hết muốn tán gái luôn oài, frum này ghê quá có sức thuyết phục quá à
  8. UNA_MALDINISTA

    UNA_MALDINISTA Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    02/04/2002
    Bài viết:
    2.632
    Đã được thích:
    0
    Hê hê, dù sao đêm nay vẫn cố thức tới 12h xem ông già Noel có mang cái gì hay ho đến cho mình không
    PS: Nói chung là chán yêu thì cứ sống một mình cho nó khoẻ. Tuy có hơi buồn một tí nhưng được cái không có những phút phải vật vã đau đớn
    Merry X mas cả nhà chán yêu
  9. aloneness

    aloneness Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/08/2007
    Bài viết:
    374
    Đã được thích:
    0
    Vào đây mới biết có những người giống mình.
    Tưởng mình lập dị quá chứ.
  10. _sinhto_suachua_

    _sinhto_suachua_ Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    01/04/2005
    Bài viết:
    3.520
    Đã được thích:
    20
    Đợi mãi ko thấy ông già noel, chỉ thấy anh già noel...

Chia sẻ trang này