1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Đến giờ chưa yêu ai .. liệu có ổn kô nhỉ!

Chủ đề trong '1983 - Hội Ỉn Sài Gòn' bởi newuser, 15/07/2005.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. ngucatele

    ngucatele Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/04/2006
    Bài viết:
    34
    Đã được thích:
    0
  2. chickbig

    chickbig Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/03/2006
    Bài viết:
    911
    Đã được thích:
    0
    Hí hí hí có người ế như mình.
    Hồi năm ngoái đi coi bói với con bạn thân, thân bói bảo nếu lấy chồng sớm (19 tủi) thì sẽ có 3 đời chồng. Tiếc đứt ruột vì đã qua cái 19 xuân xanh rùi, sau đó thầy bói an ủi bảo đến năm 28 tuổi mới có ngừi iu và đó là một anh chàng đẹp trai và giàu hù hụ nữa chứ.
    He he he chờ thui dù biết mình sắp ế!
  3. AngelLu

    AngelLu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/05/2003
    Bài viết:
    8
    Đã được thích:
    0
    Mình là mem mới của Hội Ỉn nè! Hông ngờ trong hội cũng còn nhiều mem chưa iu bao giờ giống mình ghê. Hân hạnh được làm wen với các pác, mong các pác giúp đỡ cho mình về mọi phương diện, hihi...
  4. petern

    petern Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/10/2004
    Bài viết:
    198
    Đã được thích:
    0
    Chưa có còn đỡ khổ hơn là tình iu đơn phương. Rất là khó chịu nhưng vì người mình yêu thì có giữ nỗi đau trong lòng cũng được
    Hỏi thế gian tình là vật gì.
    Tình khiến sinh tử tương hứa.
    Trời nam đất bắc song phi nhạn.
    Cổ thụ mấy mùa hàng sơn.
    Hoan lạc thú, biệt ly sầu.
    Nỗi khổ chứa đầy tình tương tư.
    Ngàn lời muốn tỏ...Đều trôi theo áng mây.
    Thiên sơn không băng giá...Quân tử đi cùng ai.
  5. happy_amor

    happy_amor Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/10/2006
    Bài viết:
    16
    Đã được thích:
    0
    hihi, chưa yêu rồi sẽ yêu, chỉ sợ đến lúc bạn yêu rồi lại thỉnh thoảng kêu mệt vì ...giận dỗi nhau ấy chứ.. Mà tình yêu có phải là cái gì dễ tìm đâu cơ chứ nên cứ chờ thôi bạn ạ.
  6. newuser

    newuser Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/12/2001
    Bài viết:
    64
    Đã được thích:
    0
    Sắp cuối năm, noel rồi, tình hình có vẻ "căng" quá.
    Sao hình như có nhiều ỉn nhà ở ngã tư bảy hiền thế hỉ...
    Cho newuser làm quen với, t7 cn chúng ta coffee.....
  7. bacdau83tom

    bacdau83tom Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/07/2006
    Bài viết:
    8
    Đã được thích:
    0
    Hic đôi khi thấy sao khó mà tìm được một nửa thực sự của mình quá. Thỉnh thoảng thấy tim mình đập loạn nhịp được một tý rồi tắt ngấm. Chả hiểu tại sao!???
    Whatever will be will be!
  8. newuser

    newuser Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/12/2001
    Bài viết:
    64
    Đã được thích:
    0
    tại vì ấy thụ động, ko tự tạo cơ hội để tìm nó đập thêm tí nữa. Hình như tâm lý chung là sợ....

  9. kelly1987

    kelly1987 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/08/2006
    Bài viết:
    105
    Đã được thích:
    0
    hi hi hi cho em tham gia với,e cũng chưa có ai yêu nèE thì bên box thời trang mỹ phẩm.Hôm nay bên box ấy bị lỗi nên e thử bon chen vào box này chơi.E rất vui được quen biết thêm mấy anh chị ạh.
  10. casacp

    casacp Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/04/2007
    Bài viết:
    3
    Đã được thích:
    0
    HI, chào mọi người, mình là caxaccon, k biết mọi người còn nhớ mình k ta????hic..hic...lâu quá k vô, giờ log in vô không được phải tạo cái nick mới.
    Cái tiêu đề lâu lâu lắm rồi thì phải. Coi bộ bà con đang lo lắng cho cái sự nghiệp"chống lầy " của mình thì phải, theo casac thấy thì tình yêu là cái duyên, cái nợ, giống như mẹ ở nhà thường nói nếu không "chống lầy" thì mình chẳng mắc nợ ai, cũng chẳng có duyên với ai.hi..hi...k biết đúng không????
    Nhưng đừng lo quá, tuổi trẻ mà có biết bao hoài bảo, dự tính cho tương lai, từ từ rồi một nữa của mình xuất hiện thôi. Chứ đừng nghĩ vơ đại lấy đại cho rồi nha bà con, nguy hiểm lắm đó.

Chia sẻ trang này