1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Đến giờ chưa yêu ai .. liệu có ổn kô nhỉ!

Chủ đề trong '1983 - Hội Ỉn Sài Gòn' bởi newuser, 15/07/2005.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. thaonguyensm

    thaonguyensm Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/04/2003
    Bài viết:
    1.792
    Đã được thích:
    0
    Hehe! Mình thì iu rùi, nhưng có mấy đứa bạn nó vẫn chưa chịu iu! con gái bi h mà, phóng khoáng lắm, luôn tâm niệm: Nếu chưa yêu thì khoang yêu, nếu yêu rùi thì khoang cưới, nếu cưới rùi khí khoang có con, nếu có còn rùi thì khoang có cháu, hehe! Mới hăm nhăm chứ mấy, đời còn dài mà! hehe!
  2. bravegirl

    bravegirl Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/09/2007
    Bài viết:
    11
    Đã được thích:
    0
    Không ngờ còn có nhìu người có cùng tâm sự với mình nhi? Mình cũng là một người cô đơn, chưa bít t/y thật sự là gì. 1 người mắc bệnh chán yêu, he he
  3. oldtimer

    oldtimer Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/06/2007
    Bài viết:
    1.900
    Đã được thích:
    0
    Có chắc không thế ?
    Tôi cũng thế không biết làm cách nào để có thể yêu được một người trheo đúng nghĩa của mình nữa.
    Bạn bè rất nhiều, rất nhiều nhưng khổ nỗi chẳng thấy ai ....hợp với mình cả, mặc dù thực sự là mình không kén nhé !
    chia sẻ đi nào ...
  4. bravegirl

    bravegirl Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/09/2007
    Bài viết:
    11
    Đã được thích:
    0
    Đúng là tìm 1 người hợp với mình, hiểu mình không phải là dễ. Các nhà khoa học đã có ý kiến rằng mỗi người có một tần sóng sinh học riêng , và chỉ có thể yêu khi gặp được người có tần sóng sinh học thích hợp với mình,mà nhiều người gọi đó là duyên số, không biết cách giải thích thế có đúng không nhỉ?
  5. henaREBEL

    henaREBEL Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/06/2007
    Bài viết:
    1.398
    Đã được thích:
    0
    nói một chút cho vui...cái duyên cái số cả thôi...có những người chẳng quen chẳng biết mà cũng chẳng hiểu nhau mà vẩn yêu nhau ầm ầm, yêu đến đầu bạc răng long...có những người hiểu nhau đến từng sợi tơ kẽ tóc mà vẩn "không chung lối về" ...........bởi có câu "hữu duyên thiên lý năng tương ngộ...vô duyên đối diện bất tường phùng.."
    Được henarebel sửa chữa / chuyển vào 15:38 ngày 06/10/2007
  6. oldtimer

    oldtimer Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/06/2007
    Bài viết:
    1.900
    Đã được thích:
    0
    Cái "Duyên" là cái quái gì mà có vẻ huyền bí thế nhỉ. chẳng ai biết mặt nó thế nào nhỉ ? tớ cũng muốn một lần xem khoang khoái nó thế nào mà khó !
    Đã có ai biết chưa ?
  7. shinkang

    shinkang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/10/2007
    Bài viết:
    6
    Đã được thích:
    0
    Cứ chờ, điều gì đến cũng sẽ đến :)
  8. henaREBEL

    henaREBEL Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/06/2007
    Bài viết:
    1.398
    Đã được thích:
    0
    vào một buổi tối gặp và quen một ngươì hoàn toàn xa lạ......thế là yêu như chưa bao giờ được yêu...chẳng biết yêu đến khi nào nhưng cứ biết sáng mai thức dậy lại nhắn tin "em còn yêu anh chứ ??" ...đơn giản là thế thôi....
  9. heocondl

    heocondl Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/06/2007
    Bài viết:
    22
    Đã được thích:
    0
    Chà chà, cũng có nhiều người giống mình ghê ta. Cũng chưa biết yêu là gì cả, nhiều khi nói ra chẳng ai tin nhưng HC biết nói ra trong diễn đàn này thì mọi người sẽ tin thôi hiiii
  10. befando

    befando Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/12/2006
    Bài viết:
    188
    Đã được thích:
    0
    nhìu người cô đơn vậy hôm nào offline làm quen đi biết đâu được sẽ tìm thấy một nửa của mình trong đây

Chia sẻ trang này