1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Đến giờ chưa yêu ai .. liệu có ổn kô nhỉ!

Chủ đề trong '1983 - Hội Ỉn Sài Gòn' bởi newuser, 15/07/2005.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. drpth

    drpth Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    27/11/2003
    Bài viết:
    1.502
    Đã được thích:
    3
    Mấy mem cũ chắc là có tình yêu hết rồi nên lặn hết, chẳng ai vào post bài trong topic này, thấy toàn là mem mới thôi
  2. oldtimer

    oldtimer Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/06/2007
    Bài viết:
    1.900
    Đã được thích:
    0
    Bí Kíp nè :
    Trong cuộc sống tình cảm lứa đôi chuyện "ghen" là một phần của tình yêu. Mỗi người đều có cách bộc lộ cái "ghen" của mình rất khác nhau. Có những người rất hay ghen. Thế nhưng trong cuộc sống có những người đàn ông không biết ghen - có thể họ tin tưởng người yêu người vợ mình quá hay họ vô tâm? Điều này làm cho người phụ nữ trăn trở suy nghĩ phải chăng anh ấy không còn yêu mình nữa. Chính vì vậy họ cố tình chọc cho người mình yêu ghen.
    Tại sao phụ nữ lại nghĩ đến chuyện chọc cho anh ấy ghen, và điều này có tốt cho người phụ nữ hay sẽ có phản ứng ngược.
    Nguyên nhân phụ nữ muốn trêu chọc người yêu ghen
    - Để chứng minh mình có giá trị, mình có sức hút với anh ấy hay không? (Chứng tỏ mình có khả năng thu hút người khác phái, ngoài anh ra vẫn còn rất nhiều người chú ý đến em)
    - Để kiểm tra xem anh ấy có còn yêu mình không? (Phụ nữ suy nghĩ rằng nếu như anh ấy yêu mình anh ấy sẽ ghen)
    - Để tìm kiếm những gia vị đặc biệt cho tình yêu lứa đôi.
    Tuy nhiên nó cũng mang lại những phản ứng ngược
    Hậu quả không tốt của việc chọc cho anh ấy ghen khi thiếu sự cân nhắc sẽ làm cho sự nghi ngờ sẽ diễn ra dẫn đến sự mâu thuẫn và căng thẳng trong mối quan hệ. Trước đây không có nhưng với những hành động của mình(người phụ nữ) làm cho anh ấy ghen phải có những hành động thái độ cách cư xử trên mức bình thường.
    Bên cạnh đó, khi chọc ghen quá mức sẽ làm cho anh ấy có cảm giác thấy thiếu sự tôn trọng, thiếu sự yêu quý, điều này cũng làm cho anh ấy không thấy thoải mái
    Để giữ gìn hạnh phúc không nhất thiết các bạn nữ phải làm cho anh ấy ghen
    Phép thử trong tình yêu chỉ nên được sử dụng khi nghiêm túc đánh giá tình hình thực tế. Nếu không cần thiết thì không nên
    Tuy vậy phép thử phải được cân nhắc phù hợp với đặc điểm tâm lý của anh ấy..
    Phép thử phải có sự tính toán bởi lý trí, chỉ nên nhắc khéo anh ấy chứ đừng nên làm cho anh ấy căng thẳng, sự tinh tế, khéo léo trong phép thử là điều hết sức cần thiết. (Ví dụ: một bó hoa hồng mang về nhà, một tin nhắn chúc mừng hoặc cảm ơn để anh ấy tình cờ thấy...)
  3. TULIP_WHITE

    TULIP_WHITE Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/05/2004
    Bài viết:
    6
    Đã được thích:
    0
    Mình cũng vậy nè huhu
    Thôi thì tùy duyên phận vậy......
  4. henaREBEL

    henaREBEL Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/06/2007
    Bài viết:
    1.398
    Đã được thích:
    0
    tuổi này chưa yêu là bình thường ..... yêu sớm khổ sớm
  5. blue_spy

    blue_spy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/09/2003
    Bài viết:
    1.100
    Đã được thích:
    1
    Spam nốt bài cuối nhìn cho nó hoành tráng (để ai xì trét nữa thì dzô đây có bài mà xóa)
    Theo spy, tuổi này chưa iu ai là bất ổn, ít nhất tới giờ em cũng say mấy người gùi --> chuyện thưòng tình, cảm mến hay có cảm tình với người khác phái là chuyện rất ư là bình thường
    Còn tuổi này chưa có người iu thì mới là bình thường, yêu là một chuyện thành người có người yêu là chuyện khác.
    Khối kẻ có người yêu mà vẫn bị gọi là bất thường đấy, vì chẳng yêu nhau được mấy tẹo mà vẫn có người yêu --> không còn gì để nói luôn.
    Tóm lại, hạnh phúc phải do mình nắm giữ, kiếm thấy thì lo mà giữ, còn không kiếm thấy thì cứ bình bình mà kiếm, cũng chẳng nên vội vàng gì. Cái gì tới sẽ tới thôi, chỉ sợ đến lúc tới không chịu cố gắng, thì đừng có than tại sao con ế.... (hehe)
  6. henaREBEL

    henaREBEL Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/06/2007
    Bài viết:
    1.398
    Đã được thích:
    0
    oạch gì mà bất ổn nhỉ ...bình thường thôi....
  7. blue_spy

    blue_spy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/09/2003
    Bài viết:
    1.100
    Đã được thích:
    1
    oạch, một câu nói thể hiện nhiều ý, tiếc là mình không hiểu, túm lại đọc xong không hiểu chính kiến là cái gì bất ổn hay bình thường
    chắc thấy sự bất ổn nào cũng bình thường, hehe
  8. _phuong_nam_

    _phuong_nam_ Moderator Staff Member

    Tham gia ngày:
    27/03/2004
    Bài viết:
    480
    Đã được thích:
    0

    Hừm, vào đây mà cạnh khóe nhé. Ăn Phập! bây giờ (Spam mấy bữa nữa có bài để xóa)
    Biết vài đứa giờ này chưa iu ai, (không có mình trong đó), thấy tụi nó bình thường. Ngược lại.. tụi nó thấy mình không bình thường >>> vậy là sao... Nghĩa là mọi thứ đều bình thường, dưới con mắt của người này hay người khác. Tui tự thấy tui bình thường, còn ai không thấy tui bình thường thì.. kệ chớ, tui coi đó là chuyện bình thường. Bình thường là gì, bình thường là từ ghép bao gồm 2 chữ bình và thường. Nghĩa của nó như thế nào, quá đơn giản, chữ bình và chữ thường ghép lại thì là bình thường, quá đơn giản. Vậy là sao, cuối cùng bình thường là gì.. là từ ghép .. ..
    ặc ặc có đứa bóp cổ,....
    Túm lại chưa yêu hay chưa được yêu là bình thường. Mà bình thường là gì.. là..... ọc ọc ọc...
  9. minhduanh

    minhduanh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/12/2007
    Bài viết:
    451
    Đã được thích:
    0
    Mình vào hóng tí! Mọi người nói hay quá chừng! Nhưng mà cái zụ này thấy ai cũng khó tìm được lối thoát nhắm! me too!nói zậy thôi chứ lạc quan lên nào! chắc người iu đang háu ăn ở đâu đấy thôi!
  10. henaREBEL

    henaREBEL Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/06/2007
    Bài viết:
    1.398
    Đã được thích:
    0
    khổ thân.....
    Còn mình ...giờ có người mình yêu say đắm nhưng cái vấn đề nằm ở chỗ là quá nhiều ngừơi yêu mình ..... sáng soi gương thấy hát bài "bình thường thôi!" của VŨ QUỐC VIỆT về mình thế sao nhiều người yêu thế .... thầy bói bảo...."số cậu khổ đấy"....đúng là khổ thật .....khổ vì chòm râu dê......chắc phải cạo thôi ...

Chia sẻ trang này