1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Đến giờ chưa yêu ai .. liệu có ổn kô nhỉ!

Chủ đề trong '1983 - Hội Ỉn Sài Gòn' bởi newuser, 15/07/2005.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. blue_spy

    blue_spy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/09/2003
    Bài viết:
    1.100
    Đã được thích:
    1
    Hừ hừ, grừ grừ, phụ một tay bóp cho nó chặt cho khỏi phát biểu nữa, đọc một hồi nhức đầu điên người --> sắp thành không bình thường luôn.
    Cưng không bình thường là phải rồi
    Nói dzậy không đúng nhen, lỡ người ta có thích ai không nói mình thì seo, túm lại tuổi này mà chưa từng có cảm tình với ai --> chắc nên phải xem lại (thiệt đó )
  2. peheoluoi

    peheoluoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/07/2008
    Bài viết:
    4
    Đã được thích:
    0
    Hix, mình cũng là thành viên mới đây, chủ đề này sao "tâm trạng" vậy nhỉ ? Mình cũng độc thân hix hix, hăm mấy dzồi, mà vẫn chưa iu ai bao dzờ, chà rõ có phải mình "nhát trai" không nữa ? Nhưng hễ cứ anh nào xáp vào là mình lại thấy sợ chết khiếp
  3. niin

    niin Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/05/2006
    Bài viết:
    1.380
    Đã được thích:
    0
    dị hả? tội quá ha! Dị đi theo chị nà! Huấn luyện cho mấy khóa.
  4. cagivamitola

    cagivamitola Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    11/12/2007
    Bài viết:
    1.285
    Đã được thích:
    0
    Theo thống kê của viện nghiên cứu vệ sinh - dịch tễ, đa số các ca phá-nạo thai năm 2007 tập trung vào lứa tuổi 19-22 ( k kể các trường hợp khai man) cho thấy sự bùng phát của tuổi vị thành niên (nói chung) về vấn đề an toàn ******** tuổi mới lớn rất đáng quan ngại! Các bạn ấy thường hay lầm lẫn giữa tình yêu và ******** ( một cách bắt chước và bị ảnh hưởng của trào lưu văn hóa phương tây thông qua các phương tiện thông tin đại chúng cũng như internet), các bạn không phân biệt rạch ròi thế nào là tinh yêu? và yêu là phải như thế nào? Tình yêu liệu có đóng góp vai trò gì cho việc phát triển nhân cách, hành vi của con người? mà thông qua đó nhận thức được về người yêu của mình?
    ====> từ những nhận định trên cho thấy : Lứa tuổi các bạn có thể yêu hoặc không yêu! không thành vấn đề! những cảm xúc ban đầu của tuổi mới lớn chỉ đẹp khi nó được phát triển đúng đắn! Vấn đề ở đây không phải là có nhiều hay ít các mối tình mà vấn đề chính là sự cảm nhận như thế nào là tình yêu!
    trích : GS-TS Nguyễn Anh Thơ
    @niin : pà đừng có mà đi khoe khoang ta đây nghen! thân pà pà không lo đi? pà hay quá ha? chị dạy e một khóa? nghe mà.....
  5. minhduanh

    minhduanh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/12/2007
    Bài viết:
    451
    Đã được thích:
    0
    @niin: cái gì mà đi theo chị nà? chị dụ e nuôn!
    @cagi: không phải nhiều hay ít mối tình? Câu này hay dùng để biện hộ nờ.
    Tình yêu không phải tìm là thấy được, người ở cạnh chưa chắc là tình yêu đích thực. Bạn không cần phải chưa ổn, tình yêu đích thật là sự bí ẩn. Nó đến chậm có lẽ do đang trải qua những thăng trầm của riêng nó, khi đến được bên bạn nó sẽ thật đẹp, nó mới thật sự ý nghĩa.
  6. cagivamitola

    cagivamitola Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    11/12/2007
    Bài viết:
    1.285
    Đã được thích:
    0
    hay quá hay quá! a thiệt là phục pé đó nha! vậy cho a hỏi nà? pà đi kưa giai chi cho khổ vậy pé? nói` lời thì được mà hổng có giữ lời hả?
  7. minhduanh

    minhduanh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/12/2007
    Bài viết:
    451
    Đã được thích:
    0
    Có để ý thấy cái Kưa zai xuất hiện trước khi giác ngộ được hok hả anh kia? Mà vẫn kưa zai thì sao, đó gọi là năng động, tích cực, không hề bỏ cuộc, người ta hoang mang còn mình thì luôn tạo cơ hội cho một nửa yêu thương xuất hiện đó!
  8. MetalWings

    MetalWings Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/09/2008
    Bài viết:
    2
    Đã được thích:
    0
    người mới nên nghĩ rằng chưa yêu cũng tốt vì còn thời gian để xem bóng đá chơi game...
  9. niin

    niin Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/05/2006
    Bài viết:
    1.380
    Đã được thích:
    0
    để coi, 80t còn sức game gết hông choa biết.
  10. ANHmuonoieuEM

    ANHmuonoieuEM Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    24/02/2007
    Bài viết:
    933
    Đã được thích:
    0
    Mèn ơi! Cho em xin!
    Em chỉ có Kinh điển phản ngôn tự luận Nguyên Thơ thôi!
    Xin được trích
    Cảm nhận tình yêu:
    Cái duyên, hanh phúc hiện tại phải đánh đổi cả nổi buồn quá khứ! Chứ có thể bạn ko thể gặp ng` đó khi bạn ko trải qua chia ly! Có thể cảm ơn sự tan vỡ!
    Đó có thể nói lên "lửa gần rơm một hồi cũng tắt"! Hết rơm ta đi kiếm củi!
    Ko nghĩ điều tồi tệ nhất mà hãy nghĩ cái ít nhất có thể được!

Chia sẻ trang này