1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Đến giờ chưa yêu ai .. liệu có ổn kô nhỉ!

Chủ đề trong '1983 - Hội Ỉn Sài Gòn' bởi newuser, 15/07/2005.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. makitoda2510

    makitoda2510 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/09/2008
    Bài viết:
    70
    Đã được thích:
    0
    anh này giống ông cụ non quá! Khá khen cho câu "Có thể cảm ơn sự tan vỡ"
  2. ANHmuonoieuEM

    ANHmuonoieuEM Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    24/02/2007
    Bài viết:
    933
    Đã được thích:
    0
    2 ng` cứ xô với đẩy!
    Ta nói đây là gõ bàn phím, ra ngoài ko có nói chiện này được!
    Suy nghĩ đi tới đi lui trong đầu! Ko nói là thượng sách!
    May ra đi nhậu với mổ còn có thể khai thác được chút ít!
    (Ra ngoài nói đi mô rửa hè)
    Từ từ cháo cũng nhừ!
  3. cagivamitola

    cagivamitola Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    11/12/2007
    Bài viết:
    1.285
    Đã được thích:
    0
    Tui nói thiệt nà! Ông Thơ mà dám ra ngoài mặt đối mặt để nói những cái gì gì như ổng viết thì tui chắc chắn là ổng sẽ nói ngọng giống pà quá! pà viết ngọng còn đỡ! ổng nói ngọng thì xin lỗi mọi người mình nói trước là mình hổng có hiểu gì hết đó nha! thôi để ổng cười cười giùm mình nha mấy bạn!
  4. ANHmuonoieuEM

    ANHmuonoieuEM Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    24/02/2007
    Bài viết:
    933
    Đã được thích:
    0
    ha hã! Mà tui gặp ông tui càng tức cười hơn! Ông làm tui mắc cười quá!
    Mà nói ngọng là sao?
    Tui kém trí nhớ, hay quên, chậm hiểu, thiếu chất đây! Có gì từ từ nói, Ông góp phần làm cho tui hỏng được bình thường!
  5. dabaolauroi

    dabaolauroi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/09/2008
    Bài viết:
    131
    Đã được thích:
    0
    Sống phải thực tế. Gõ gõ cái bàn phím tới mô.
    Pé Thơ nên chuyển nghề: đóng kịch câm.
  6. ANHmuonoieuEM

    ANHmuonoieuEM Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    24/02/2007
    Bài viết:
    933
    Đã được thích:
    0
    Giang hồ hiểm ác lòng người khó ưa quá...
    Anh muốn.. em fi ngựa, cho dù dưới kia có dầu sôi lửa bỏng ta quyết ko từ bỏ nơi này, còn phải tu luyện trên đây, Pé Tâm à!
  7. niin

    niin Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/05/2006
    Bài viết:
    1.380
    Đã được thích:
    0
    Cứng đầu.[​IMG]
  8. cagivamitola

    cagivamitola Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    11/12/2007
    Bài viết:
    1.285
    Đã được thích:
    0
    [@niin : gõ chưa mà biết cứng vậy pà? nhưng lỡ cứng thiệt thì seo đây ta?
    @anh..em : ông viết nta hiểu kìa! chứ ông viết ai đọc vô cũng hổng hỉu thì ....ông bán thuốc ngủ hả?
  9. ANHmuonoieuEM

    ANHmuonoieuEM Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    24/02/2007
    Bài viết:
    933
    Đã được thích:
    0
    - Nên tui mới kiu thử nè!
    - Thế tui nói suông sẽ (thẳng) làm gì, giống như tên Khoa ấy, tui giải thích là vì sao mà bị (được hay bị) cười là vì hắn nói quá suông sẽ (gì nữa quên mất rồi) nên cười! Thực chất bất ngờ và ngược ngạo đúng tông cười của nó! Còn hắn quá suông sẽ nên gây bất ngờ dẫn đến cười! Ông hiểu sơ sơ là được rồi!
    - Ai bảo ông la`: ai đọc vô ko hiểu hả! Có 1 số người hiểu đấy chứ, và mình muốn nói cho người đó nghe, ông ko chịu làm người đó thì tùy!
  10. cagivamitola

    cagivamitola Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    11/12/2007
    Bài viết:
    1.285
    Đã được thích:
    0
    hổng phải là tui chê bai hay chọc phá gì ông nhưng nói thiệt người mà có thể hiểu ông chắc nội công phải thâm hậu lắm đó nha!

Chia sẻ trang này