1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Đến giờ chưa yêu ai .. liệu có ổn kô nhỉ!

Chủ đề trong '1983 - Hội Ỉn Sài Gòn' bởi newuser, 15/07/2005.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. keo_mut

    keo_mut Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    31/03/2002
    Bài viết:
    1.732
    Đã được thích:
    0
    ai nói yêu là mất tự do? yêu sao để vẫn có tình yêu mà vẫn có tự do mới gọi là yêu chứ!
    to NTS: xin lỗi hoài rồi lại phạm vào điều cần xin lỗi!
  2. blue_spy

    blue_spy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/09/2003
    Bài viết:
    1.100
    Đã được thích:
    1
    yeah, right
    iu tự do nhất cơ
  3. caxac

    caxac Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/03/2004
    Bài viết:
    155
    Đã được thích:
    0
    Yêu mà có tự do thì đâu ai thèm single phải không bà con? Yêu mà kiểu 7x3=21 thì nói gì. Khi chấp nhận yêu tức là phải hy sinh một ít có khi rất nhiều "tự do"...nhiều quá chắc tại tui chưa yêu nên k biết hết.Nói túm lại là tình yêu là sự cho đi và nhận lại.Nếu chưa sẵn sàng cho đi mà chỉ đỏi hòi nhận thôi thì đừng vội" dừng bước giang hồ".
  4. caheo_

    caheo_ Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    11/01/2002
    Bài viết:
    1.747
    Đã được thích:
    0
    Dạo này @caxac "chiết lí" quá ta. Thế cuối cùng có làm ở "Xe ra tòng" không? Ở đó cũng nhiều anh được lắm à....Hihi...
    Xét 1 cách toàn diện, thấy mấy đứa trong box chưa iu nhưng tình trạng hệ tim mạch, thần kinh, và cả tuyến lệ vẫn ổn định, chưa thấy đứa nào có biểu hiện thất thường khi single cả.
    Được caheo_ sửa chữa / chuyển vào 08:27 ngày 31/10/2005
  5. ngoctrongsuong2006

    ngoctrongsuong2006 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/10/2005
    Bài viết:
    329
    Đã được thích:
    0
    Thiệt hôm... không lúc nào bạn buồn vu vơ sao, không lúc nào thấy người ta đi cặp ngoài đường mà buồn sao, không tối thứ bảy nào tự hỏi Why not sao ...không khi nào thấy bạn đồng lưa cặp kè mà tự hỏi sao mình chưa có sao .... Hay là tự nhủ chắc mình đòi hỏi cao quá chăng ..... Thật ra thần kinh vốn không ổn định từ lúc biết mình là ai cơ ,,,, nhưng tự động viên mình đấy thôi ..... Yêu là quy luật tạo hóa... Phải có người yêu có thể xem là nhu cầu tất yếu cũa bản thân và tạo hoá .
  6. caheo_

    caheo_ Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    11/01/2002
    Bài viết:
    1.747
    Đã được thích:
    0
    Bình tĩnh, tự tin, không cay cú...
    Hehhe.... Trẻ người, non dạ, thiếu kinh nghiệm
  7. ngoctrongsuong2006

    ngoctrongsuong2006 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/10/2005
    Bài viết:
    329
    Đã được thích:
    0
    Yêu đi sẽ thấy đời tươi sáng .
    Dù mất tự do cũng phải yêu..
    Nhưng mà đừng lên kế hoạch trước nhe , nếu ko bể độ......
    Được ngoctrongsuong2006 sửa chữa / chuyển vào 14:17 ngày 31/10/2005
  8. keo_mut

    keo_mut Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    31/03/2002
    Bài viết:
    1.732
    Đã được thích:
    0
    tự do hay không là do mình cũng như hạnh phúc, có người cảm thấy như vậy là hạnh phúc có người còn muốn hơn nữa .... vô bờ. Cho nên mình cảm thấy tự do là tự do!
  9. Speed_M

    Speed_M Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/02/2003
    Bài viết:
    1.038
    Đã được thích:
    0
    bạn kẹo nói nhiều woá...kekeke...mà xipit hổng hiểu gì hít, chắc chưa iu nên dzậy!!...người có nhiều kinh nghiệm rứa hè..kekeke
  10. ngoctrongsuong2006

    ngoctrongsuong2006 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/10/2005
    Bài viết:
    329
    Đã được thích:
    0
    Hay wé ..... nhưng không hiểu gì hết ...... ngay cả Văn thiên tài không hiểu thì chỉ có ..... mà bà Kẹo viết tui dám chắc bà đọc lại cũng không hiểu khè khè ....

Chia sẻ trang này