1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Đến giờ chưa yêu ai .. liệu có ổn kô nhỉ!

Chủ đề trong '1983 - Hội Ỉn Sài Gòn' bởi newuser, 15/07/2005.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. sallydespot

    sallydespot Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/10/2005
    Bài viết:
    157
    Đã được thích:
    0
    Chẵng có gì đáng lo ! Sống thật với bản thân ! Đâu chỉ có tình yêu mới là vấn đề cần quan tâm ,cuộc sống có nhiều thứ cũng hay ho lắm mà ! Bạn chưa có người yêu ! Chẵng qua là cuộc sống đang nhắc nhở bạn rằng :Bạn hãy quan tâm đến những người xung quanh chút xíu nữa ! Sự yêu mến của những người bạn xung quanh bắt đầu cho một tình yêu đẹp he he he
  2. blue_spy

    blue_spy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/09/2003
    Bài viết:
    1.100
    Đã được thích:
    1
    5* nèo
  3. blangel

    blangel Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/06/2002
    Bài viết:
    49
    Đã được thích:
    0
    nếu nói yêu chắc tui cũng có chút kinh nghiệm xin chia chút ít, nghe được thì nghe, hông nghe thì đừng chọi đá nha, bể đầu tốn tìn àh
    Tui biết 1 câu chuyện : trong đời bạn sẽ có 3 người
    - người gặp đầu tiên : người bạn yêu nhất
    - người thứ 2 : người yêu bạn nhất
    - người thứ 3 : người là chồng bạn và sẽ đến với bạn vào 1 lúc tình cờ nhất
    theo tui thấy thì hầu như ít có trường hợp nào 3 người là 1 lắm, bạn phải yêu người khác thì bạn mới biết tình yêu là gì, bạn phải được người ta yêu bạn mới biết tình yêu đẹp thế nào, và khi bạn biết tình yêu như thế nào thì bạn mới hạnh phúc
    bạn phải biết trân trọng những gì đã có, và hãy :
    (câu tui tâm đắc nhất : cho mình 1 cơ hội và cho người khác 1 cơ hội)
    nhưng cũng đừng yêu vội quá, vì sẽ có lúc bạn hối hận những gì bạn làm và bạn không thể thoát được cái quá khứ bạn đã gây ra
    vài dòng tâm sự mong đừng chửi
  4. menfuisu_dat

    menfuisu_dat Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/03/2005
    Bài viết:
    81
    Đã được thích:
    0
    chẹp có gì mà tiền bối phải lo, cứ sông vui là được như em đây bạn chiến đấu với Phạm Tuân suốt mà có gì xảy ra đâu có nhiều bạn bè tốt còn hơn có cô ngừ iu mờ bác
  5. newuser

    newuser Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/12/2001
    Bài viết:
    64
    Đã được thích:
    0
    I''m back ...
    Một năm qua rồi giờ tớ vẫn thế đây này.
    Không ngờ các ấy góp ý nhiều thế....
  6. lucke

    lucke Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    16/04/2004
    Bài viết:
    2.776
    Đã được thích:
    0
    Mấy câu nói này nghe quen quen hehhêhhhê. Chính xác là " Trong chuyện tình yêu của mỗi người, ta sẽ gặp được 3 người :
    1. Người mình yêu nhất
    2. Người yêu mình nhất
    3. Người bạn đời của mình
    Nhưng cuộc sống rất bất công, hiếm khi nào 3 người ấy cùng là 1 người. Trước tiên bạn sẽ gặp được người mình yêu nhất, từ đó sẽ phát hiện ra người yêu mình nhất. Sau khi trải qua cảm giác yêu và được yêu mình sẽ phát hiện ra người bạn đời của mình. Người bạn đời ấy ko fải là người mình yêu nhất, cùng ko fải là người yêu mình nhất mà là người xuất hiện đúng lúc trong cuộc đời bạn
    1. Đối với người mình yêu nhất. Nếu họ đáp lại tình yêu của mình thì mọi chuyện ko có gì phải bàn, nhưng nếu người lại thì sao?Lúc đó bạn không nên quá bi quan, quá đau buồn. Nếu bạn thật sự yêu người ta thì không nhất thiết phải giữ họ bên mình, phải để họ được hạnh phúc dù người đem lại hạnh phúc đó ko fải là bạn. Ví dụ như bạn rất yêu ánh trăng nhưng bạn không thể hái trăng xuống đặt ở đầu giường bạn được mà bạn chỉ có thể mở hết cửa sổ để ánh trăng có thể lọt vào và chiếu sáng ngôi nhà của bạn. Yêu người ta là đem lại niềm vui, niềm hạnh phúc cho họ.
    2. Đối với người yêu mình nhất. Cái mục này lâu quá quên mất tiêu rồi
    3. Đối với người bạn đời thì là phần còn lại của 2 người kia

  7. blue_spy

    blue_spy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/09/2003
    Bài viết:
    1.100
    Đã được thích:
    1
    chuyện hệ trọng mà, góp ý nhiều là phải rồi
    back rồi hả
    vậy thêm một năm nữa thử back lại xem
    biết đâu
    mọi chuyện đã khác rồi
    lúc nào đến sẽ đến thôi
  8. newuser

    newuser Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/12/2001
    Bài viết:
    64
    Đã được thích:
    0
    Hic, một năm nữa quay lại chắc là em bị trầm cảm luôn quá....
    Có cô bạn bảo em quen đại đi.... nhắm mắt buông lơ... ko biết các ỉn nhà ta nghi sao.
  9. violet83

    violet83 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/04/2002
    Bài viết:
    10
    Đã được thích:
    0
    Còn trẻ mà bạn, có gì mà phải vội vàng đến thế? Còn tự do thì hãy làm những gì mình thích và có ích cho bản thân, gia đình và xã hội là điều đáng quý nhất. Có lẽ chưa đến lúc ông nguyệt se duyên cho bạn mà thôi, mình cũng vậy đây nè, mình là con gái, mà đến giờ cũng không yêu được ai. Thôi thì hãy cứ vững tin rằng chắc chắn mình sẽ tìm được một nửa còn lại, như thế sẽ yêu đời hơn đấy.
    Mình tăng bạn một bài thơ, có lẽ khi đọc xong bạn sẽ thấy ấm lòng hơn:
    Tôi đi tìm một nửa của riêng tôi
    Nhưng tìm mãi đến bây giờ chưa thấy
    Nửa của tôi ơi, em là ai vậy?
    Sao để anh tìm, tìm mãi tên em
    Trời dần buông thành phố vào đêm
    Sân cỏ hàng cây, hàng cây từng đôi ríu rít
    Họ may mắn hơn tôi hay họ không cần biết
    Nửa của mình hay nửa của ai kia
    Vâng. Tôi đã đi tìm, tìm em như thế
    Và có lẽ suốt đời không tìm thấy
    Nếu không có em tôi đành sống vậy
    Không nhặt nửa của ai làm nửa của mình
    Cái na ná tình yêu thì có trăm nghìn
    Nhưng đích thực tình yêu chỉ duy có một
    Nên nhiều lúc tưởng mình đã gặp
    Nửa của mình nhưng nào của mình đâu
    Chẳng phải nửa của mình, chẳng phải nửa của nhau
    Thượng đế ơi đừng bắt tôi lầm tưởng
    Bởi tôi biết khổ đau hay sung suớng
    Là đúng sai trong tìm nửa của mình
    Tôi đã đi tìm, tìm em như thế
    Và ở đâu trên đời này đây đó
    Em cũng đi tìm, tìm tôi như thế
    Chỉ có điều ta chưa nhận ra nhau.
  10. kieuphong

    kieuphong Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    03/01/2002
    Bài viết:
    5.781
    Đã được thích:
    0
    Trầm cảm thì kiếm cái gì xả ra cho nó hết trầm cảm.

Chia sẻ trang này