1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

[Đến hẹn lại lên] Chuẩn bị cho Đại Hội Box Du Lịch lần thứ 6 - Mời các bạn tham gia BTC đại hội năm

Chủ đề trong 'Kho tư liệu của Box Du lịch' bởi favourite, 31/07/2011.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Red_Skin

    Red_Skin Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/11/2006
    Bài viết:
    4.131
    Đã được thích:
    0
  2. xttran23

    xttran23 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    07/05/2007
    Bài viết:
    577
    Đã được thích:
    0
    Anh Mứt năm nay ra luật mới đi (đá bóng trên nền nhạc giao hưởng)..
  3. blackjackvy

    blackjackvy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/06/2007
    Bài viết:
    724
    Đã được thích:
    0

    LM năm nay vẫn bê nguyên đội hình năm 2010 đi. Năm nay cố gắng vượt qua vòng loại ở HN để anh em đến đó uống rượu uống bia cho sướng :-"
  4. huonglpl

    huonglpl Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    04/05/2009
    Bài viết:
    197
    Đã được thích:
    0
    Anh cứ là Mây, em vẫn cứ là Gió. Mây thì luôn hữu hình, Gió thì luôn vô hình. Mây rồi sẽ biến thành Mưa. Gió thì mãi mãi là Gió...
    Gió có thể đẩy đưa Mây, nhưng Mây thì luôn không bắt được Gió... Gió chỉ đi ngang qua, ko bao giờ dừng lại... Vì Gió mãi là Gió hoang, ko nhà không cửa... Mây cứ bắt được Gió đã rồi tính tiếp :))

    Anh ID_**** hơi lạc chủ đề rồi nhé. Post tặng anh bài thơ để anh giật mình tỉnh giấc và quay về chủ đề chính của topic nhóe...[r2)]

    [FONT=verdana,arial,helvetica,sans-serif]Gió và mây[/FONT]
    [FONT=verdana,arial,helvetica,sans-serif]Chuyện kể ngày xưa gió và mây
    Gió giận hờn xua mây bay khắp nẻo
    Mây thẫn thờ mang trong mình nỗi nhớ
    Và đưa mắt nhìn tìm gió bâng quơ...
    [/FONT]
    [FONT=verdana,arial,helvetica,sans-serif]Chẳng thấy gió đâu mây hóa thành mưa
    Xối xả hết những muộn phiền thuở trước
    Như chưa từng được trút giận lên gió
    Mưa dữ dằn gió càng thổi mạnh hơn
    [/FONT]
    [FONT=verdana,arial,helvetica,sans-serif]Những cơn mưa như những chấm đen
    Trong cuộc tình của mây và gió
    Và gió hiểu vì sao mây khóc
    Gió quay về lau nước mắt cho mây
    [/FONT]
    [FONT=verdana,arial,helvetica,sans-serif]Em hiểu vì sao lại có những cơn mưa
    Trong cuộc tình của mây và gió
    Vì gió đi không một lời từ biệt
    Để mây buồn mây hóa thành mưa
    [/FONT]
    [FONT=verdana,arial,helvetica,sans-serif]Cả gió và anh đều cũng như nhau
    Cũng tàn nhẫn cũng vô tình như thế
    Đến bao giờ mưa trong em sẽ cạn
    Để em không còn như đám mây kia.
    [/FONT]





  5. blackjackvy

    blackjackvy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/06/2007
    Bài viết:
    724
    Đã được thích:
    0

    Em đi tự tử thay anh nhé mứt ơi ........ :-ss
  6. hongmaruko

    hongmaruko Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    03/08/2010
    Bài viết:
    466
    Đã được thích:
    0
    Lia cục gạch làm ... thường dân :">. Được ko nhỉ?
    Ko có kinh nghiệm tổ chức tổ choét j, cơ mà được cái liệt tình, xông xáo, sôi lổi :">.
    @Chủ tóp: cần ace góp chân góp tay thì cứ ới ná. Việc nhẹ nhàng cứ để phần tôi :P
  7. blackjackvy

    blackjackvy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/06/2007
    Bài viết:
    724
    Đã được thích:
    0

    Đi đâu cũng thấy Liên Minh. Ảnh nào cũng thấy Liên Minh....
  8. linkcan

    linkcan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/01/2006
    Bài viết:
    169
    Đã được thích:
    0
    Hềy dà!!! Nhoằng cái đã 1 năm rồi nhể! Năm ngoái què giò nên làm khán giả vụ bóng đá, năm nay nhất định phải bung :D :D
  9. nhimxxu

    nhimxxu Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    16/02/2005
    Bài viết:
    1.814
    Đã được thích:
    0
    năm ngoái ngồi nhìn cả giải, bùn quá đê, cơ mà đá thì vẫn phải hát hò nhá =)
  10. SATHUKHONGVOTINH

    SATHUKHONGVOTINH Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    15/07/2003
    Bài viết:
    5.343
    Đã được thích:
    1
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này