1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Đến Huế nghe nhạc Trịnh

Chủ đề trong 'Nhạc TRỊNH' bởi dtmttvn, 22/04/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. dtmttvn

    dtmttvn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/03/2004
    Bài viết:
    32
    Đã được thích:
    0
    Đến Huế nghe nhạc Trịnh

    Nếu bạn nào có dịp ghé thăm Huế, quê hương của cố Nhạc sỹ Trịnh Công Sơn, thì đây là những địa chỉ bạn hãy đến mà thỏa lòng say mê nhạc Trịnh của mình.
    Quán cafe Thiên Thai.
    + Địa chỉ: Không nhớ cụ thể, chỉ nhớ rằng quán này nằm trong một con hẻm của đường Nguyễn Huệ (con hẻm này sát quán cafe Thanh Thảo, đối diện Trường ĐH Khoa học Huế), hẻm này có một số nhà vườn, không gian thoáng đãng và yêu tĩnh. Nói túm lại, đứng trước cổng Trường ĐHKH hỏi là ra ngay...
    + Vài nét phác họa:
    - Chủ: Nghe đâu chủ quán cafe này là một người bạn của NS TCS, vóc dáng cao gầy, trông cũng rất nghệ sỹ.
    - Quán: Qua cổng rồi bước qua một chiếc cầu nhỏ là chúng ta bước vào một thế giới đầy tâm hồn. Quán là một không gian kiến trúc mở, được thiết kế hình chữ L bao quanh một thảm cỏ (thảm cỏ này rất đẹp), trên thảm cỏ này là những hồ nước (vũng nước thì đúng hơn) trồng hoa súng và thả ếch và ềnh ương..... hay chưa! Chưa hết đâu nhá, xung quanh các mái lồi (mái quán) nhìn ra thảm cỏ là những dò Phong lan đủ loại và "đỉnh" nhất là quán này có mưa nhân tạo (được bố trí rất khéo, để khi hoạt động nó có thể tạo ra một màn nước mờ ảo, trải dài và có chiểu sâu). Phía trong quán, trên các bực tường là những bức tranh rất "chất nghệ". Quán này thường xuyên mở nhạc trịnh, chủ quán là người luôn vui vẻ đáp ứng mọi yêu cầu của khác hàng.
    - Chất lượng âm thanh tốt: very good.
    - Ánh sáng: Được bố trí hợp lý cả trong quán và ngoài thảm cỏ phù hợp với cảnh vật và kiến trúc.
    - Hãy thả hồn mình:
    Bạn hãy tưởng tượng nhé, vào một đêm nào đó (dù đông hay hè) bạn bước chân đến quán này, bên ly cafe, trong tiếng mưa êm êm rơi trên thảm cỏ, tiếng tí tách của những giọt nước thả dài từ mái quán xuống vuốt nhẹ trên những nụ Phong lan rồi rơi đều xuống đất, tiến ồm ộp, chí choé của những chú ếch, chú ềnh ương là tiếng nhạc đầy chất liêu trai du dương? du dương bên tai bạn ?omưa vẫn mưa bay trên tầng tháp cổ?? Tôi đảm bảo 100% rằng bạn sẽ phê như con Tê Tê? Một cõi thiên thai như chính cái tên của nó vậy. Giá cả ư! với 5000 đồng là bạn đã là một thượng đế ở đây.
    - A lo chú ý: Nếu bạn muốn hưởng thụ hết cái đẹp và ý nghĩa của quán, bạn nên đến đó vào buổi tối và đừng ngại nhắc chủ quán ?olàm mưa? hoặc bật nhạc Trịnh nếu chủ quán quên nhé.
    Quán cafe Thiên Trúc:
    + Địa chỉ: Không nhớ cụ thể, quán này nằm trong Thành Nội (lưng dựa vào thành)
    + Quán: Không ?ovụ trụ? và ?~sinh linh? như Thiên Thai, Thiên Trúc có một cái đẹp bình dị nhưng rất duyên và sâu sắc. Quán là một không gian khép kín bằng căn nhà có cữa rộng, tuy diện tích không lớn nhưng có bố cục hợp lý nên tạo cảm giác thoải mái và ấm cúng. Phía trước là môt dàn hoa tỏi rất đẹp, phía trong là những cái bàn tròn nhỏ được bố trí khéo léo sát vách tường và trên các vách tường đấy là rất nhiều bức tranh đẹp vừa theo trường phái siêu tưởng vừa theo trường phái lạng mạn được treo. Sự đan xen đó vừa tạo cảm giác đối kháng, mâu thẫn vừa tạo cảm giác hài hoà đến khó tả. Quán này tuy không chuyên nhạc Trịnh nhưng vì khách hàng của quán chủ yếu là dân nghệ thuật (gần Đại học Nghệ thuật Huế mà), dân kiến trúc của ĐH Khoa Hoc và những người có tâm hồn khác nên nhạc Trịnh cũng là món ăn không thể thiếu ở đây.
    - Hãy thả hồn mình: Vào một chiều mang mác Huế, chìm trong sự rêu phong của thành quách, trong một quán nhỏ, bên ly cafe tí tách, thơm nức bốc khói (cafe pha tại bàn mà-cafe fin), là những âm thanh mà ta yêu thích đến sy mê của một nhạc sỹ tài hoa, bất chợt nhìn lên tường nơi những bức tranh, những phù điêu hiện diện????.
    Nếu bạn có ý định đến Huế, bạn đừng quyên những địa chỉ trên. Còn nhiều quán cafe như thế ở Huế - mảnh đất đầy tài hoa và nghệ sỹ, đến đó bạn mặc sức mà khám phá nhè.

  2. lovestory_no9

    lovestory_no9 Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    03/01/2003
    Bài viết:
    708
    Đã được thích:
    0
    Nói thật tôi không hề có chút liên tưởng gì về Huế với nhạc Trịnh, tôi chả biết mái nhì mái đẩy với những đường âm hồn lăng tẩm hay mưa hoa phượng đỏ ... Huế đẹp trong tôi là ở sự tôn nghiêm trầm mặc là những bài hát về Huế, rất đặc trưng được thể hiện thành lời: Sông Hương núi Ngự, áo dài tím với sen hồng ... Đôi mắt Huế buồn rưng rưng, khiến cho anh suốt đời không quên ...
  3. deathchuck

    deathchuck Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/09/2003
    Bài viết:
    2.885
    Đã được thích:
    0
    Nói về quán cafe ở Huế thì không thể nào kể hết được , nhiều lắm , nhưng tìm một quán mở toàn nhạc TRỊNH CÔNG SƠN hoặc 70% cũng được thì không bao giờ có . Tìm đỏ con mắt cũng không có luôn .
    Chủ yếu là mở nhạc Xưa thì nhiều , chứ riêng nhạc Trịnh Công Sơn thì đừng có mà mơ .
    Hai cái quán bạn gì ở trên đưa ra thì chỉ chấm được quán Thiên Trúc , còn quán Thiên Thai thì tệ lắm , vừa mắc , phục vụ kém và mở nhạc dở lắm ... Quán Thiên Trúc mới hay nè ...
    Giới thiệu cho bạn gì thêm vài quán nữa : Quán Chiều , nằm ở đường Đặng Thái Thân , đối diện cửa Hoà Bình .
    Quán Tao Đàn : 18 Lê Thánh Tôn .
    Quán : Hoàng Phương ... đường Chi Lăng , số mấy thì quên miẹ nó rồi ..
    Quán : Nhật Tảo đường Nguyễn Công Trứ ...
    Sơ sơ vài quán bình dân thế thôi nhá , nhưng đảm bảo cũng đủ nhạc để nghe , cafe ngon để uống và cảnh đẹp để nhìn ...
    Nhất là quán Chiều á , ngồi vào giờ tan học , nhìn các em mặc áo dài trắng tung tăng đi học về thì cứ gọi là vật vã ...
  4. pearlpine

    pearlpine Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/01/2004
    Bài viết:
    7
    Đã được thích:
    0
    Phần miêu tả quán thì tôi không lạm bàn nhưng xin đính chính một chút.
    Quán Thiên Trúc chuyên nhạc rock hơn nhạc Trịnh, quán Thiên Thai thì nhạc lộn xộn.
    Nghe nhạc Trịnh hay nhạc tiền chiến thì quán Chiều mới là tuyệt vời nhất.
    Sau ni có một quán mới là Cung Trầm cũng tạm ổn.
    Và nhạc Trịnh không đòi hỏi không gian dữ rứa mô. Chỉ cần nhấm nháp một tách cà phê ở Thảo Nguyên, thấy lá rơi trên mặt sông và thưởng thức Diễm xưa là da diết lắm rồi.
  5. dukichvaohang

    dukichvaohang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/03/2004
    Bài viết:
    38
    Đã được thích:
    0
    Có đứa bạn em nói có quán Misa, nằm mô sau lưng trường Quốc Học, nhạc ở chỗ nớ nhiều lắm, nhất là có anh chủ quán mặt mày dễ ghét mà tính tình dễ thương lắm!
  6. dtmttvn

    dtmttvn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/03/2004
    Bài viết:
    32
    Đã được thích:
    0
    Xin lỗi vì những thông tin không hề new chút nào.., 4 năm rồi mình chưa quay lại Huế, không ngờ lại có sự thay đổi, mong các bạn thông cảm nhé. Nhưng một điều mình giám chắc rằng những gì mình đã post hoàn toàn đúng vào thời điểm đó. Thiên Thai và Thiên Trúc không còn như xưa nữa thì tiếc thật...
    Hình như còn một quán 70% nhạc Trịnh ở đường Huỳnh Thúc Kháng (nằm sát sông) mà mình không nhớ tên.

  7. TangLy

    TangLy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/03/2003
    Bài viết:
    32
    Đã được thích:
    0
    Little-Child đâu ra nhận mặt khách quen kìa! .
    Một vài nét phát thảo thêm về quán Mi Sa. Mi Sa không nằm sau lưng trường Quốc Học như bạn nói mà nói chính xác thì Mi Sa nằm sau lưng ... nhà ông hàng xóm của quán (hàng xóm gần nhà xa cửa ngõ ), địa chỉ số 07 Nguyễn Huệ. Quán hơi nhỏ nhưng khá đẹp và mát, bố trí hài hoà với những bộ bàn ghế được làm theo kiểu cổ (ghế gổ có trước 75, chẳng có nơi tựa tay khi mỏi tay hoặc khi không có việc gì để làm ). Không gian quán hình vuông, nhìn ra đường, trên 4 bức tường trưng bày một số tranh của một vài hoạ sĩ nổi tiếng, nghe đâu có một bức tranh của nhạc sĩ Trịnh Cung (nghe từ chính miệng ông chủ con của quán). Quán mở nhạc hết chê, một bà chủ người gốc Huế với hàng tá kiến thức về nhạc ... xưa, một cậu con trai với một ... cậu bạn sở hữu một tài sản khổng lồ về nhạc . Nhạc được chọn mở ở đây chủ yếu là nhạc Việt xưa, nhưng xen vào đó là một vài khoảnh khắc cho Rock, một vài khoảnh khắc đủ để giải thích về sự xuất hiện khó hiểu của các poster Rock bên cạnh tác phẩm của hoạ sĩ Trịnh Cung.
    Bạn có trí nhớ rất tốt về bố trí của quán Thiên Thai, phải công nhận quán này rất đẹp. Nhưng về chuyện quán Thiên Thai chuyên mở nhạc Trịnh Công Sơn thì tôi chưa bao giờ nghe ... đồn. Thỉnh thoảng khi đến đây tôi cũng có chú ý tới nhạc của quán nhưng hiếm khi thấy họ mở nhạc Trịnh Công Sơn, chủ yếu là nhạc trẻ. Và nếu có nhạc Trịnh Công Sơn thì cũng chỉ nghe qua Quang Dũng hò chứ chưa thấy Khánh Ly hát bao giờ.
    Ủng hộ nhận xét khách quan về quán Chiều của bạn.
    Nhưng phản đối kịch liệt về chuyện mở nhạc Rock của quán Thiên Trúc như bạn nói, có lẽ bạn nhầm khi muốn nói về quán Nam Nguyên trên đường Trần Phú, quán này mới chuyên trị về Rock, thỉnh thoảng cuối tuần tôi cũng ghé đến đây trị nên nắm hơi rõ. Cung Trầm là dạng phòng trà có diễn nhạc sống, cafe và trà ở những quán như thế này thường rất mắc. Ấn tượng của tôi về quán này là trong đợt Tết vừa rồi đã đươc nghe lui nghe lại môt dĩa nhạc Xuân đến 3 lần trong một buổi chiều.
    Quán Thiên Trúc cũng là nơi mở nhạc rất hay cho dù không chỉ mở toàn nhạc Trịnh Công Sơn. Không gian quán nhỏ tương tự quán Mi Sa ở trên. Khách ở xa đến quán này xem như làm một công ... ba việc, được thưởng thức cafe ngon, được nghe nhạc cực hay đồng thời được tham quan di tích lịch sử nổi tiếng. Đó chính là đoạn thành bao quanh thành nội đã được xây dựng hàng trăm năm nay mà vô tình quán Thiên Trúc nằm bên dưới.
    Nếu muốn một nơi chỉ toàn mở nhạc Trịnh Công Sơn thì có lẽ bạn chẳng tìm được một nơi nào thích hợp như vậy ở Huế ngoại trừ một quán trên đường Trần Thúc Nhẫn. Quán này nhỏ, bố trí bình thường (thậm chí hơi chật) cũng phục vụ đầy đủ từ cafe, nước ngọt, sửa tươi ... nhưng rất tiếc là quán không chuyên về bán cafe như các quán trên mà là một quán tạp hoá chính hiệu con nai vàng. Vậy thì làm sao để đến quán này và nghe nhạc Trịnh Công Sơn đây, tôi mách nhỏ các bạn một cách, đến hỏi anh chủ quán kèm yêu cầu vậy là bạn được toại nguyện. Quán này tương đối dể tìm vì quán cũng khá gần quán Mi Sa và thậm chí nghe đâu 2 anh chủ con của hai quán cũng khá là thân nhau .
    Cậu Chúc này đi đâu có quên cái gì chứ chẳng bao giờ thấy quên quảng cáo cho quán ruột của cậu là quán Tao Đàn nhỉ. Quán này là cafe vườn, khá đẹp và rộng, cũng nằm trong thành nội như quán Thiên Trúc, nhưng theo tôi thì mở nhạc không hay so với các quán kia. Trừ khi người cùng đi với bạn là cậu Chúc nhà ta thì được phép thỉnh thoảng yêu cầu đôi ba bài ... cậu ta thích (híc, bài nào cả cậu ta thích và mình cùng thích thì cậu ta yêu cầu, bài nào chỉ độc quyền mình thích thì chịu khó về nhà nằm nghe nhé).
    Trong các quán kể trên thì tôi thích nhất quán Chiều. Nếu bạn ở xa đến Huế, tôi dám cá là bạn sẽ không thể tìm thấy quán cho dù tôi đã cung cấp tên đường và địa chỉ chính xác cho bạn. Nhớ thời gian TageOniR thương mến thương của tôi còn ở Huế, hai đứa tôi đã đi qua đi lại đường này hàng nghìn lần mà chẳng thấy nó đâu, thậm chí có lúc đi qua chỉ để tìm quán. Vì thú thực mà nói thì lần đầu tiên nhìn thấy quán thì bạn có cảm giác nó là một quán nhậu bình dân hơn một quán cafe. Nhỏ và hơi lụp xụp, đó là không gian quán, còn nhạc ở đây thì mở bằng máy nghe băng (bây giờ thì đã mở bằng CD).
    Điểm đặt biệt nhất của quán Chiều không phải là các cô nữ sinh áo dài trường Nguyễn Huệ cạnh đó mà chính là ... nhà hàng xóm đối diện đấy các bạn. Nói nôm na, nếu trở về quá khứ cách đây hơn một trăm năm về trước thì ông hàng xóm này là khá nổi tiếng, rất giàu có, chỉ mặc áo màu vàng, đi giày vàng. Thì ra là ông Vua.
    Điểm đặc biệt thứ hai khi đó mới là các cô nữ sinh xinh xắn của cậu Chúc. Đẹp, và Huế lắm các bạn biết không.
    Kinh nghiêm đi uống cafe của tôi chỉ giúp được chừng đó, nếu bạn nào đến Huế, muốn nhậu nhẹt í nhầm muốn uống cafe thì tôi nghĩ tốt nhất các bạn liên hệ cậu Chúc. Vậy nhé!
    Được TangLy sửa chữa / chuyển vào 19:33 ngày 22/04/2004
  8. tigerlily

    tigerlily Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/03/2002
    Bài viết:
    3.048
    Đã được thích:
    2
    Từ ngày box Trịnh thành lập đến nay, có lẽ đây là topic đầu tiên của Huế, về Huế...
    Kể cũng lạ, vì Trịnh thuộc về Huế, mà sao diễn đàn nhạc Trịnh lại ít nghe cái tiếng dạ thưa răng rứa dễ thương của Huế vậy? Tới nay mới nghe... giọng rất nhu mì...
    Cảm ơn bạn dtmttvn đã mở ra một khu vườn rất riêng ở nơi này, dành cho Huế.
  9. dukichvaohang

    dukichvaohang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/03/2004
    Bài viết:
    38
    Đã được thích:
    0
    Ngồi uống cafe ở quán Chiều là đúng đã luôn. Em thích nhứt là được ngồi vào những chiều đông. Trời gió mùa Đông Bắc lạnh lạnh, co chưng lên ghế, làm ly phê sữa nóng, nhìn lá bàng bên kia đường rơi nghiêng nghiêng, trên thành thì cỏ lau mọc um tùm vây lấy toà nhà đổ nát ..., nói anh Phát chủ quán bật đĩa "Đạo ca" nghe Thái Thanh hát, ui chao mạ ơi ! Ngồi đến tối thì bé Tuyết ra cắm đèn sáp, ánh sáng lù mù lờ mờ, leo lắt trước gió , khi nớ quán mở nhạc trước ''75 nghe mà tê luôn.
    Hic, nhớ 1 lần vì cái đĩa "Thiền ca" mà em ngồi 1 mình trong quán đến 11h khuya, khi nớ tắt nhạc tắt điện hết rồi, còn mỗi mấy cây sáp..., sợ ma òm.
  10. deathchuck

    deathchuck Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/09/2003
    Bài viết:
    2.885
    Đã được thích:
    0
    Nói chung là mấy quán cafe đó nói mấy cũng không vừa , thôi thì chưng đó đủ roài , nói nữa thành ra nói dài , dai , dại . Ngang đây cắt . Bụp ...
    Nói chuyện khác đi ... Có ai biết chỗ cafe nào kín kín, có mở nhạc TRỊNH CÔNG SƠN và nhạc XƯA mà dắt bồ vào "rừng rú" được á ... Chỉ cho tớ với ...

Chia sẻ trang này