1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Đến Huế nghe nhạc Trịnh

Chủ đề trong 'Nhạc TRỊNH' bởi dtmttvn, 22/04/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. deathchuck

    deathchuck Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/09/2003
    Bài viết:
    2.885
    Đã được thích:
    0
    Lys ám chỉ cái gì đây , nói vậy là có ý gì , giải thích coi , giải thích nghe không lọt tai là làm ầm lên à nghen .
  2. TageOniR

    TageOniR Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    05/08/2002
    Bài viết:
    103
    Đã được thích:
    0
    Quán cafe mà để nghe nhạc thì quả thực ở Huế chắc không có nhiều . Vì hầu hết các quán chẳng chịu update nhạc gì hết , cứ mấy cái bài ấy xào lui xào tới . Nhưng ngoài cái nhạc ra thì còn lại cả 70 triệu lý do để mà đi uống các quán cafe ở Huế . Nhớ cái đợt Tết vừa rồi uống cafe ở quán nào Chist hè , Cung Trầm chứ đâu . Bỏ nhạc gì mà một bài hát nó mở đến cả chục lần . Nhưng được là khách khứa tốt . Tốt nghĩa nào thì tự suy .
    Bởi vậy mỗi lần về Huế , nếu muốn nghe nhạc thì tôi chỉ đến một nơi , ,ở 19 Trần Thúc Nhẫn . Có cái sướng là tự phục vụ , nghe nhạc thì tự mở , uống cafe thì tự pha nhưng tiền thì người ta trả . Có gì khoẻ bằng . Nhạc ở đây là số một về chất lượng và cả số lượng . Muốn liên hệ với trùm chủ của quán này thì cách dễ nhất là thêm cái Yahoo ID của hắn ta vào
    Đây đây : taunter_cobras@yahoo.com , muốn nghe nhạc Việt gì vào giai đoạn nào thì cứ hỏi hắn, kinh nghiệm tràn trề
    Hihi , nói về nhạc thì chắc là Misa là nhiều nhạc Việt nhất trong các quán cafe ở Huế bởi vì ở đó lấy nhạc từ quá nhiều nguồn . Nghe đâu cậu con trai của chủ quán có cậu bạn gì gì đó ở Saigon (nghe nói cũng thân nhau từ thởu xưa ) nhạc cực kỳ nhiều . Bởi vậy khó mà thiếu một cái gì lắm .
    Nói chung Misa Sima là trùm , thượng vàng hạ cám gì cũng trùm tất , nơi lý tưởng nhất để đến nghe nhạc , còn nếu muốn
    Rồi dặt dìu mùa xuân theo én về Mùa bình thường mùa vui nay đã về theo cậu Chúc thì chắc là quán khác , tại hạ bó tay về khoảng này .
    Còn về Chiều , ai cũng nói nhiều rồi . Rất hay .
    P.S to Misa : không phải nãy giờ nói không công khơi khơi đâu nghe , hè ra là có cafe hấy .
    P.S to Chist : cũng không phải khơi khơi mô hấy , mô ra đó cả đấy .
    Tự nhiên nhớ lại cái thời Rock cố đô , một thời để nhớ mà ...nhớ nhớ thiệt tình . Vào nói khang khang mà vui thiệt là vui .
  3. yeutrinh

    yeutrinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/03/2003
    Bài viết:
    642
    Đã được thích:
    0
    em ở Huế được 2 tuần nhưng hình như đã thấy thân quen lắm. tiếc là chẳng có ai đem đến các quán nhạc Trịnh, chỉ vào được mấy quán Rock Huế thôi. em ở chỗ nhà thờ Phủ Cam, ngày ngày đi qua con đường ngày xưa Diễm đã đi, tự hào lắm! trong lòng lâng lâng khó tả. hè này có khi lại trở lại Huế...
  4. vothuong2612

    vothuong2612 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/02/2004
    Bài viết:
    109
    Đã được thích:
    0
    Cafe ở Huế thì nhiều vô kể, đi đường nào mà chẳng có cafe...Hiềm một nỗi là không nhiều quán mở nhạc Trịnh, nhạc xưa.Phòng trà ở Huế dạo này cũng nhiều; Cathi,Cung Trầm,serenade,Ngự Hà, Xưa , violin, Blackandwhite...Mà nghe được nhạc T cũng chẳng mấy...
    Tạmđược còn có Xưa, Cathi , mỗi tối nghe Trịnh, nến lấp lánh, không gian mơ màng...Dễ lạc vào hư vô lắm...
  5. deathchuck

    deathchuck Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/09/2003
    Bài viết:
    2.885
    Đã được thích:
    0
    Lạc vào hư vô là do khi tính tiền , đầu óc loạn xạ đi vì nó mắc quá nên lùng bùng và chóng mặt ấy mà ... Chứ nghe nhạc thì làm gì mà lạc vào hư vô được ...
  6. vothuong2612

    vothuong2612 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/02/2004
    Bài viết:
    109
    Đã được thích:
    0
    "Lạc vào hư vô là do khi tính tiền , đầu óc loạn xạ đi vì nó mắc quá nên lùng bùng và chóng mặt ấy mà ... Chứ nghe nhạc thì làm gì mà lạc vào hư vô được <------------caí này là ông chứ đâu phải tui, có ông nóng mặt còn tai lùng bùng vì không đủ tiền trả thì có.( tội nghiệp ...hic ...hic...) Mà răng đi chỗ mô cũng gặp ông vậy ri hè, đến là khổ aodaitimhue ơi là aodaitimhue.
  7. Cái đó thì bạn nên nghĩ lại đi, bạn hãy thử nghe lại thật kĩ đi, sẽ thấy một cái gì đó rất Huế trogn mỗi tác phẩm của TCS, có tác phẩm trực tiếp nói về Huế, có tác phẩm thì mang chút gì đó dáng dấp của Huế, ....
    P/s: Thiên Trúc ở đường Ông Ích Khiêm, Địa Đàng ở Hùng Vương...
  8. deathchuck

    deathchuck Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/09/2003
    Bài viết:
    2.885
    Đã được thích:
    0
    Hò hò , răng biết tui là aodaitimhue , người quen bơ giấu mặt à ??? , ra YM : chimbaybuomluon làm quả chat đi cafe không ???
    CÒn thằng Vũ [nick]niemtimchoatbui[/nick] , mi nói mi thoát Net , đi an dưỡng răng mò vô đây hoài rứa ???
  9. xitrum83

    xitrum83 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/06/2003
    Bài viết:
    401
    Đã được thích:
    0
    Mong một ngày đến thăm Huế, lúc đó nhất định phải đến Misa để nghe nhạc, để ngắm tranh, và để diện kiến dung nhan ông chủ nhỏ ở đó nữa
  10. ngochikien

    ngochikien Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    28/03/2002
    Bài viết:
    384
    Đã được thích:
    0
    Vào topic này mới nhớ tới Minh_taunter_cobras. Khong biết bạn còn nhớ mình không nhỉ, đôi khi vô tâm, chat chit vài lần rồi cũng không liên lạc, chẳng nói chuyện nữa, nhưng giờ lại thấy nhớ bạn!

Chia sẻ trang này