1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Đến Huế nghe nhạc Trịnh

Chủ đề trong 'Nhạc TRỊNH' bởi dtmttvn, 22/04/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. TangLy

    TangLy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/03/2003
    Bài viết:
    32
    Đã được thích:
    0
    Kiên ơi, taunter_cobras đây, Minh đây, đọc dòng nhắn của Kiên mà vừa mừng vừa giận. Biết Kiên sẽ chẳng quên mình vậy là mừng, nhưng còn mình thì ... không quên nhưng ... tệ quá, vậy là giận, là giận mình.
    Biết làm sao đây nhỉ Kiên nhỉ, lấy cây nhà lá vườn chuộc tội nhé. Kiên thích quán cafê Huế nào ở trên cứ ... nhớ trong lòng, lúc nào Kiên ghé qua Huế của tớ, tớ sẽ đưa Kiên đi quán đó. Ừh mà tại sao phải là quán nào nhỉ tớ sẽ đưa Kiên đi tất cả, đuợc không, thậm chí những quán không nhắc ở trong này nữa, hứa nhé.
    "Ôi những giòng sông nhỏ, lời hẹn thề là những cơn mưa ...!"
    Huế dạo này đang là mùa trời ươm nắng, và cũng chẳng có mây hồng hi vọng sẽ chẳng có cơn mưa nào để lại thất hứa với Kiên thêm một lần nữa.
  2. cabucine

    cabucine Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/01/2004
    Bài viết:
    66
    Đã được thích:
    0
    Không biết bi giờ Cố Hương, Sông Xanh ra sao nhỉ. Từ ngày ấy...đã 8 năm rồi còn gì. H. theo chồng chưa nhỉ. Người con gái mang tên giòng sông năm xưa giờ trôi giạt nơi nào. Nhớ ngày ấy, chủ quán không chịu mở Trịnh thế là em hát cho tôi nghe một lèo ...nhiều bài lắm. Rồi chiều nghiêng xuống cầu Trường Tiền, tiếng hát em và Boney M hòa quyện vào sông nước...đã 8 năm rồi sao?! Có ai biết giờ này cố đô ra sao?
  3. deathchuck

    deathchuck Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/09/2003
    Bài viết:
    2.885
    Đã được thích:
    0
    Cố Hương bây giờ ngồi muỗi cắn ghê lắm [nick]cubucine[/nick] ơi , nhạc mở cũng ba láp ba xàm , ngồi chung với đám bụi đời nhố nhăng chuyên đi bụi nữa ... Chán lắm.
    Sông Xanh vẫn thế , nhưng không bật nhạc Xưa cho mà nghe nữa đâu , Sông Xanh chủ yếu là bật nhạc thị trường , nhưng nếu muốn uống món nước chanh ngon tuyệt thì Sông Xanh vẫn còn bán đấy .
    Khi nào [nick]cubucine[/nick] về Huế thì nhớ phone cho deathchuck đẹp trai trùm lăn lóc ở các quán cafe Huế này dẫn đi mấy quán cứ gọi là hay quên cả lối về . Nhưng [nick]cubucine[/nick] đẹp mới dẫn đi , còn xấu thì thôi nhé ... He he he .
  4. Ecisco

    Ecisco Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/04/2004
    Bài viết:
    23
    Đã được thích:
    0
    ... Miền Trung vọng tiếng
    Em xinh em bé tên là Hương Giang
    Đêm đêm khua ánh trăng vàng mà than...
    Who is Who !
  5. TangLy

    TangLy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/03/2003
    Bài viết:
    32
    Đã được thích:
    0
    Hôm nay mất điện, không nhạc, cafe Huế mời bạn Ecisco nghe tạm một bài thơ rất hay về Huế (đáng lý phải ngâm bài Tương tư chiều của Xuân Diệu mới đúng phải không nhỉ - Anh nhớ tiếng nhớ hình nhớ ảnh - Anh nhớ em của ngày tháng xa khơi ... )
    Tạm biệt
    Thu Bồn

    Bởi vì em dắt anh lên những ngôi đền cổ
    Chén ngọc giờ chìm dưới đáy sông sâu
    Những lăng tẩm như hoàng hôn chống lại ngày quên lãng
    Mặt trời vàng và mắt em nâu
    Xin chào Huế một lần anh đến
    Để ngàn lần anh nhớ trong mơ
    Em rất thực nắng thì mờ ảo Xin đừng lầm em với Cố đô
    Áo trắng hỡi thuở tìm em chẳng thấy
    Nắng mênh mang mấy nhịp Tràng Tiền
    Nón rất Huế nhưng đời không phải thế
    Mặt trời lên từ phía nón em nghiêng Nhịp cầu cong và con đường thẳng
    Một đời anh tìm mãi Huế nơi đâu
    Con sông giùng giằng con sông không chảy
    Sông chảy vào lòng nên Huế rất sâu
    Tạm biệt Huế với em là tiễn biệt
    Hải Vân ơi, xin người đừng tắt ngọn sao khuya
    Tạm biệt nhé với chiếc hôn thầm lặng
    Anh trở về hoá đá phía bên kia.
  6. tigerlily

    tigerlily Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/03/2002
    Bài viết:
    3.048
    Đã được thích:
    2
    Nắng rất thực còn em thì mờ ảo chứ TangLy?
    Bài thơ hay quá...
  7. TangLy

    TangLy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/03/2003
    Bài viết:
    32
    Đã được thích:
    0
    Ừh người trong thơ bao giờ cũng thực cả chẳng bù cho người trong cuộc sống ...
  8. deathchuck

    deathchuck Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/09/2003
    Bài viết:
    2.885
    Đã được thích:
    0
    Cu Chịt lo tìm em mô để uống cafe cùng đi là vừa rồi nghen , cứ thơ thẩn , nhạc nhẽo hoài rứa ??? He he he .

Chia sẻ trang này