1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Đến khi nào ... nhận ra đâu là một tình yêu đích thực ?

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi girlInBlack, 23/05/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. girlInBlack

    girlInBlack Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/04/2003
    Bài viết:
    28
    Đã được thích:
    0
    Đến khi nào ... nhận ra đâu là một tình yêu đích thực ?

    Có nhiều lúc tôi phân vân tự hỏi mình... đến bao giờ chính bản thân mình sẽ cảm nhận được 1 tình yêu đích thực ? Những buổi chiều mùa hè hoà lẫn vào dòng người tấp nập, tôi nhìn từng cặp tình nhân hạnh phúc bên nhau... không hiểu sao trong tôi lại dấy lên một nghi hoặc.. Liệu đó có phải là một tình yêu đẹp, liệu họ có tính toán gì khi yêu nhau không, và tệ hơn tôi còn nghĩ rằng chắc vui thế kia thôi bỏ nhau trong nháy mắt. Tôi biết những ý nghĩ của mình là bi quan là độc ác, nhưng thật sự tôi không thể thay đổi được suy nghĩ ấy. Tôi dẫ nghe không ít chứng kiến không ít những " chuyện tình " của những người bạn gái của mình. Lắng nghe lời tâm sự chân thành tôi cảm thấy tình yêu của họ tính toán nhiều quá, khúc mắc nhiều quá. Những cô gái bây giờ thậm chí cả những chàng trai họ tìm bạn khác giới vì nhiều mục đích và tiêu chuẩn cao xa mà họ tự đặt ra, khi tìm được 1 người đúng như họ muốn không cần phải có ình yêu nhưng họ sẵn sàng yêu theo cái cách của họ, mà theo tôi là không có hạnh phúc.Tình yêu đích thực mà tôi nói ở đây còn là sự phân biệt rõ ràng giữa tình bạn và tình yêu. Liệu chỉ gặp nhau có vài lần có thể yêu nhau đựợc không, người ta nói cái gì đén dễ và đi cũng dễ, tôi thấy nhiều cô gái chỉ gặp 1 lần là họ có thể yêu ngườikia luôn. Và 1 tháng sau thì nói chia tay. Cô ấy có giải thích với tôi : E nhầm lẫn giữa sự trên tình bạn ( chỉ đơn giản là thích ) và tình yêu chi. ah, sau một thời gian E mới hiểu ra là anh đó không hợp với E. Tôi thật sự phân vân, thật sứ cảm thấy bối rối để nhận biết đưọc thế nào là một tình yêu đích thực đẹp như trong tiểu thuyết. Tôi vẫn thầm cầu nguyện và gắng tìm đưọc cho mình một tình yêu như thế... nhưng nghi hoặc trong tôi thì ko thể có... Tôi sợ và cảnh giác với tất cả nhứng ng con trai đến với tôi...Các bạn hãy chia sẻ với tôi đi

    I wish I could give the WORLD to you, but LOVE is all I have to give...to you !!!
  2. Glutton

    Glutton Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    01/05/2002
    Bài viết:
    840
    Đã được thích:
    0
    Khi nào ta yêu? Hì, thật sự rất khó trả lời. Đối với tôi, điều đó là tự nhiên, tự nhiên đến với tôi, một kẻ chỉ biết cười với tất cả mọi chuyện, cho đến lúc tôi cảm giác được về cô ấy và cảm thấy cuộc sống của mình đã thay đổi thì tôi mới cố gắng tìm hiểu lý do, đâu phải dễ dàng có thể kết luận đó là tình yêu được, bởi vì có rất nhiều đối tượng có thể tác động đến cuộc sống của mình. Nhưng tôi đã xác định được trái tim tôi hướng về đâu. Trái tim tôi dành cho một người mà mỗi khi nghĩ đến là trái tim tôi đập nhanh hơn, cảm giác đó rất khó tả, tôi cảm nhận được một sự an toàn bên cô ấy, tôi rất muốn được cô ấy quan tâm chăm sóc và ngược lại tôi cũng hy vọng có thể là một chỗ dựa cho cô ấy. Có lẽ như thế vẫn là quá ít, thực sự tình yêu cần có rất nhiều thời gian. Đầu tiên là quen biết, sau đó là phải thực sự hiểu được nhau, sau đó mới có được tình yêu bền vững. Có nhiều người chia tay chỉ đơn giản vì không hợp nhau, hay nói cách khác là không hiểu nhau, vì thế không nên đốt cháy một giai đoạn nào cả.
    Tình yêu có thể đến với bạn rất nhanh, nhưng nếu bạn không biết cách giữ nó thì nó sẽ ra đi đến nơi mà nó cảm thấy có sự ổn định và có thể phát triển. Ai cũng có thể cảm nhận được tình yêu, nhưng để hiểu được nó thì có lẽ không ai cả, đơn giản vì trong mỗi thời điểm con người ta yêu theo một kiểu khác nhau, và chỉ đến khi cả hai cùng nhau đi hết con đường thì mới có thể hiểu được nhiều hơn về giá trị của nó.
    Bạn cứ thử nhìn ra xung quanh, thấy có người yêu rất mạnh mẽ, nồng nhiệt, có người yêu thầm kín rất ít bộc lộ, chỉ quan sát từ xa, có người yêu mà chỉ thể hiện rất nhẹ nhàng, có người lại thích quan tâm từ những việc nhỏ nhất, có người thỉnh thoảng mới quan tâm...
    Bạn thử nghĩ xem bạn thích một người quan tâm đến mình như thế nào, thật sự mỗi người có một sở thích khác nhau, kể cả trong tình yêu, điều đó giúp mọi người đến với nhau nhanh hơn.
    Riêng tôi, tôi muốn dành cho người tôi yêu tất cả nhưng gì mà tôi có thể.
    Có một điều quan trọng hơn, trong tình yêu cũng như những tình cảm khác, đó là sự tin tưởng. Khi bạn tin tưởng ai đó, bạn sẽ biến tất cả những hành động và suy nghĩ của họ dành cho bạn là những điều tốt nhất. Bạn sẽ không suy nghĩ và tưởng tượng ra những điều không tốt.
    Cái gì cũng có giá của nó. Chúc bạn may mắn. Hãy tự viết nên cho mình một cuốn tiểu thuyết đẹp.
    KTĐ

Chia sẻ trang này