1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Đến một ngày....

Chủ đề trong '1985 Hà Nội (1985 Club)' bởi one-courage, 20/07/2003.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. one-courage

    one-courage Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/04/2002
    Bài viết:
    1.345
    Đã được thích:
    0
    Đến một ngày....

    Cô dạy văn của tớ luôn tự hào với mái tóc dài và đen nháy của cô. Tóc cô dài lắm, dài đến ngang thắt lưng cơ. Ở lớp cô bảo chúng tớ rằng: " Nguời con gái, đẹp nhất là mái tóc. Cô nghĩ đã là con gái thì fải để tóc dài .Mái tóc dài của nguời con gái là biểu tượng của nguời con gái. Nếu 1 ngày đó , 1 nguời con gái cắt tóc thì ắt hẳn fải có 1 chuyện gì đó rất ghê gớm lắm đã xảy ra với nguời con gái đó....". Rồi có 1 lần lớp tớ làm cô fật lòng ( cũng chỉ vì bọn tớ vô tâm quá ), cô buồn, cô giận và cô đã khóc . Sáng hôm sau cô lên bục giảng với mái tóc chỉ còn đến ngang vai. Lúc đó cả, lớp chỉ im phăng phắc và hối lỗi.

    Kể từ lần đó, tớ quyết định sẽ nuôi tóc dài . Một fần vì nghe lời cô ^_^, 1 fần tớ cũng giống 1 bạn trong box mình ( xin được giấu tên ), hơi mê tín tẹo và tớ có ý nghĩ: nuôi tóc dài cũng chính là nuôi hy vọng và niềm tin...... Tóc tớ đã dài đến ngang lưng. Ko fải tớ, mà mẹ tớ lại là tự hào bởi mái tóc của tớ. Mẹ bảo cả con nguời tớ, đẹp nhất chỉ có mái tóc. Nói ko ngoa chứ tóc tớ là tóc tơ, mềm và mượt cực kỳ. Tớ được thừa hưởng từ bà ngoại tớ đấy

    Thế rồi đến một ngày, tớ cắt tóc. Tóc bây giờ chỉ còn ngang cổ. Và tớ cảm thấy dễ chịu với mái tóc mới, ngắn gọn, mát mẻ, và có lẽ chẳng còn fải lo nghĩ vì điều gì nữa. Cắt tóc, cắt lỗi lầm, cắt fiền muộn, cắt những gì đã được gọi là quá khứ....Như thế liệu có tốt hơn ko???

    Mẹ cũng là nguời luôn luôn kịch liệt fản đối chuyện tớ cắt tóc. ^_^. Hôm nay, nhìn thấy mái tóc ngắn cũn cỡn của tớ, mẹ nhìn tớ chằm chằm , cười và hỏi : " cắt tóc à...". Tớ cũng chỉ nhăn nhở cuời rất tội lỗi rồi trả lời : " Vâng..." Lúc đấy tớ chỉ nín thở , chờ mẹ ca bài ca ko bao giờ quên. Nhưng ko, mẹ chẳng nói gì cả. Chắc mẹ cũng biết được điều gì đó rồi. Mẹ tớ tâm lý lắm. Rồi tự dưng tớ thấy thương mẹ quá.

    Thời gian trước đây, tớ sống với thế giới ảo quá nhiều rồi, tớ đã quên đi thế giới thực nơi có gia đình, có nguời thân, có bạn bè, đó là nơi những ai thực sự yêu thương tớ và thực sự cần có sự tồn tại của tớ. Rồi tự dưng tớ thấy tớ thật ngu ngốc vì đã vô tâm giết thời gian vào những việc chẳng ra đâu với đâu. Nhưng cũng chẳng sao, cuộc sống đã dạy tớ rằng : " Dù bất kể điều gì xảy ra cũng cho ta những bài học". Kể ra thế cũng hay. Nếu ko có những chuyện trong thời gian vừa qua thì có lẽ tớ mãi mãi chẳng thể biết được tớ là con người tệ hại đến mức nào . Chính vì vậy mà tớ có thể dừng lại cái công cuộc ăn tàn fá hại của mình lại. Cuộc sống cũng dạy tớ rằng tớ ko thể tiếp tục sống và hành động theo cái kiểu vô tâm, vô nghĩ và vô tổ chức như thế này mãi được. Và hơn nữa, tớ cũng chẳng thể ngồi mãi đây tự chửi mình như 1 thằng Chí Phèo làng Vũ Đại như thế này được. Cái chính là fải cải tạo mình như thế nào, nhỉ Cũng có thể coi đây là lời tạm biệt với các đồng chí box mình. Nhớ nhá, tạm biệt chứ ko fải vĩnh biệt đâu. Thế nên các bác, các cô cùng các em ko fải khóc thương cho tớ đâu. Mà các bác, các chú cùng các anh em box mình cũng đừng vỗ tay vì sự ra đi chưa hẹn ngày trở lại của tớ nhá. Tớ cũng rất lấy làm tiếc vì trong thời gian qua, chẳng hiểu vì lý do gì mà tớ lại xin được cái danh hiệu Most wanted boy box85 của anh em. Cái này thì anh em nên đi hỏi chị em thì tốt hơn là ngồi đây tra khảo tớ .

    Thôi, xin chào anh em đồng chí, tớ đi trại cải tạo đây

    c ya soon


    Đến một ngày....
    Đến một ngày....
    ...một ngày nào đó, tớ nhất định sẽ trở lại và hy vọng lúc đấy mọi nguời vẫn nhận ra tớ....

    Còn bây giờ, đã đến cái ngày tớ fải khăn gói quả muớp ra đi tìm lý tưởng cách mạng rồi. E rằng chưa quá muộn.

    PS : Trong thời gian qua, nếu tớ có gây thù oán tội lỗi với anh em , chị em nào... thì bỏ qua nhá. Để cho tớ ra đi thanh thản....

    ...:::Down:::...
  2. King_of_god_new

    King_of_god_new Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/03/2002
    Bài viết:
    1.744
    Đã được thích:
    1
    Khi nghe One nói có bài "cáo phó" này, K những tưởng sẽ lại là 1 trò nào mới của One đấy, vừa thấy nóng lòng muốn đọc, vừa thấy cú vì cứ online đc 1 lúc là lại out!
    Nhưng giờ thì khác! Ta vui lẫn buồn One ạ!Nhưng niềm vui thì lớn hơn hẳn nỗi buồn đó!
    One à, biết tại sao lần này mẹ kô "ca bài ca muôn thuở" với One không? Vì mẹ biết rằng con gái của mẹ đã lớn thật rồi đã biết suy nghĩ một cách chín chắn trước mọi vấn đề . con gái của mẹ chỉ còn mấy chục ngày nữa sẽ trở thành cô Sinh Viên, và như thế mẹ biết , con gái của mẹ sẽ thay đổi! Mẹ mừng đó One ạ! Rồi mẹ biết, sẽ có lúc nào đó con gái của mẹ lại để tóc dài như xưa, đó là những niềm vui , những thành công mà con gái mẹ đã dành được, để mái tóc đó luôn đen và mượt như vốn có của nó đó One biết kô?
    Từ nay, ngôi nhà của One sẽ còn nhiều hơn nữa những tiếng cười mà trước tới nay nó đã đầy ắp rồi, điện thoại của One sẽ bận hơn đó, Ông và papa sẽ kô phải trả lời rằng: " nó đi chơi chưa về" hay "nó đang đi vắng cháu ạ" !
    One là người hơi khác lạ 1 chút về tính cách, ơh, thì ngỗ ngược nè, mạnh mẽ nè, nhưng One lại là chỗ dựa tình cảm thật lớn trong bạn bè và những người thân, từ nay họ sẽ có được nhiều hơn sự thương yêu từ One và ngược lại, One cũng vậy phải kô? K vui vì điều đó lắm,thật đấy!
    Thế giới ảo này nó cũng có những điểm giống như thế giới thật nhưng xét 1 cách toàn diện, nó khác nhiều lắm, chắc One thấy đc điều đó phải ko?Nói vậy chứ cái thế giới ảo này nó cũng mang tới nhiều niềm vui, cả những nỗi buồn hay những lần tức giận vu vơ, nó cũng mang tới những ng bạn thật là tốt( ta đã biết One đó thôi, tốt hay xấu nhỉ?? hihi)Vì thế, ta biết One chỉ mới nói lời tạm biệt chứ kô phải là lời vĩnh biệt, One tạm biệt thôi đã làm nhiều ng phải buồn lắm đó biết kô, thế nên hi vọng quãng thời gian mà lời tạm biệt đó có hiệu dụng nó ngắn thôi nhé, kô là buồn lắm đó !
    Thú thực rằng K thích con gái để tóc dài lắm, thật đấy, lần nay One cắt tóc ngắn đi, tất nhiên là ta vẫn lại kô thích rồi, nhưng tóc ngắn để rồi tóc lại dài, ta biết lần sau gặp lại One có khi tóc của One lại còn dài hơn tóc của cô giáo cơ( hơn cả tóc của vợ ta đó hihi)! Đâu phải những gì One làm từ trước đến nay là vô nghĩa là giết thời gian đâu, One có biết rằng One đã mang đến niềm vui cho bao nhiêu người kô? Và chắc hẳn One cũng tìm đc những niềm vui nho nhỏ cho riênh mình phải kô? Đừng suy nghĩ về khoảng thời gian đã qua One nhé, K cũng vậy mà, One có lẽ là hiểu K nhất trong box 85 này, giờ ta đang như rơi vào 1 tâm trạng kô bình thường, ta ghét ta lắm, nhưng..... ta lại lao đâ`u vào những cái vô nghĩa, ta học những cái chả đâu vào đâu, nhưng ta biết, bên ta luôn có mọi người, nhất là những nguời thân ! Những gì ta đã vấp phải sẽ cho ta nhiều bài học quí báu hơn trong cuộc đời này, ta kô ân hận về những việc ta làm đâu, mọi người cũng kô chê trách ta, nên ta mong One nói lời tạm biệt thật thanh thản nhé!
    Ta cũng sẽ giành thời gian để suy nghĩ lại mình!
    One à, gắng lên nhé, ta biết One đã quyết tâm thì One sẽ làm đc để bữa sau ta vào trường KTQD , khi hỏi đến One thì người ta sẽ phải nói câu là: " Cậu là thế nào mà quen được Hằng". tự hào lắm đó Hằng nhỉ?
    Để khi ta đến nhà Hằng chơi, ta sẽ như đc khám phá vào 1 thế giới với nhiều niềm vui và những tình cảm nồng thắm của mọi người trong nhà, ta sẽ đc nghe ku em của Hằng thao thao kể về chị nó, về những món quà chị nó đã dành tặng nó, thằng ku em "cũng có sừng"nhưng nó sẽ chả" húc " vào Hằng cũng như vào ta đâu phải kô? Ta sẽ ngồi nói chuyện với mẹ H nè, với bố nè để biết thêm về ấu thơ của Hằng, những câu chuyện gắn liền với Hằng mà chỉ những ng thân mới thấm thía, khi đó ta lại càng vui hơn!Ta đc thấy ngôi nhà mà trong đó có nhiều những vật , những bưc tường mà Hằng đã trang trí cho nó, cho mái ấm gia đình của mình....
    Đến với những ng bạn của One, ta sẽ đc nghe họ kể về những kỉ niệm thật là vui, về những lần "củ chuối" của One mà ai cũng hẳn 1 lần như vậy, để đc 1 lần nữa khám phá cái thế giới của One qua những ng bạn, những ng mà sống với One cũng nhiều như chính người thân trong nhà.......
    Nhé Hằng..........
    K chờ 1 ngày lại thấy One với những gì K đang nghĩ vào lúc này, hãy có niềm tin và ước mơ thật lớn,Hằng sẽ làm được tất cả! K sẽ chờ đến ngày thấy mái tóc dài thướt tha của H lại bay trong gió, nếu có thể để ta chở đi chơi nè, tóc sẽ bay thật mướt để cho mọi ng đi sau phải .... lác mắt Hằng nhỉ?
    ..............
    Tạm biệt Tít!
    Ta!
    .......----->Mỗi..........
  3. lehaduy85

    lehaduy85 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/06/2003
    Bài viết:
    330
    Đã được thích:
    0
    Tại sao thế, chuyện gì mà không nói rõ ra được cứ nửa kín nửa hở thế, cho tớ biết được không tại sao chiều nay Hằng không cho tớ biết mà offline lặng lẽ, chẳng nhẽ tớ không xứng đáng được biết hay sao. Tớ chỉ là thành viên mới trong BOX nhưng Hằng là người bạn đầu tiên và là người bạn tốt với tớ nhất trong này mà. Đến 1 ngày.... tớ không hiểu Hằng muốn nói gì, và cả KOG nữa cứ như là chuyện trinh thám chỉ đến lúc kết thúc thì khán giả mới được biết hay sao, mà nghe như Hằng sắp đi xa 1 thời gian dài mới quay trở lại, nhưng làm gì có chuyện như thế....
    Hãy ghé thăm diễn đàn của chúng tôi [​
    http://traingheo.org/diendan​
  4. mousejerry

    mousejerry Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/01/2003
    Bài viết:
    421
    Đã được thích:
    0
    ......Mỏi Qúa Bác Ơi......
    Được mousejerry sửa chữa / chuyển vào 11:14 ngày 21/07/2003
  5. dinh-lan-huong

    dinh-lan-huong Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    28/06/2002
    Bài viết:
    436
    Đã được thích:
    0
    Kì lạ thật, Hương đọc bài này ngay sau khi đã cắt tóc.Không phải là cạo trọc lốc nhưng trong lòng vẫn hơi thảng thốt,không quen...
    Đã một năm Hương không chăm chút gì đến mái tóc,cho dù biết là với con gái "Cái răng cái tóc...." .Trước khi đi cắt.một người bạn mới quen đã nhắc mình đừng có cắt ngắn, dù sao người ta vẫn thích con gái tóc dài hơn.
    Người ta đôi lúc cần phải làm mới mình,đôi lúc cần phải có ý chí để mà QUÊN đi cái cũ .Và đôi lúc tự thấy mình cần có chút thời gian riêng cho chính bản thân mình để nhìn nhận lại mọi thứ,để cân nhắc. One,nếu anh thấy cần thì cứ tạm lãng quên BOX một thời gian,không ai trách.Mỗi người đều có một thế giới mà chẳng ai có thể xen vào được.
    Xung quanh ta bao nhiêu mối quan hệ chồng chéo, lắm lúc muốn dứt đứt tung nó ra xem thế nào.Nhiều lúc muốn nổi loạn,muốn runaway ,muốnchỉ có MỘT MÌNH.

    Với tôi ,đời là "hội chợ phù hoa"(Vanity Fair)

  6. lehaduy85

    lehaduy85 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/06/2003
    Bài viết:
    330
    Đã được thích:
    0
    Phải công nhận con người quan trọng ở cái răng cái tóc, nhưng không phải thế là đủ để đánh giá một con người. Cho dù là con trai hay con gái cũng thế thôi, mỗi người có một cách nhận xét riêng về người khác, nếu cứ chỉ chăm chăm nhìn vào những cái bên ngoài thì chỉ đánh giá được 1 phần của con người, cái quan trọng là phần bên trong con người là tâm hồn tính cách của người đó....Để hiểu được 1 con người thì cần phải tiếp xúc với con người đó, chứ không thể nhìn vẻ bên ngoài. Đến 1 ngày nào đó bạn có thẻ hiểu được tôi như thế nào và tôi cũng có thể hiểu bạn, nhưng trước hết chúng ta cần có sự thông cảm lẫn nhau, đó là điều rất quan trong cho sự phát triển của mọi loại tình cảm trên thế giới bao gồm tình ******** yêu và cả tình thương đồng loại trong xã hội......
    Đến một ngày...bạn sẽ hiểu được tình cảm của tôi dành cho bạn là thật sự......
    Hãy ghé thăm diễn đàn của chúng tôi [​
    http://traingheo.org/diendan​
  7. Jemibaby

    Jemibaby Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    17/02/2002
    Bài viết:
    580
    Đã được thích:
    0
    One à,có đọc những lời đầy yêu thương của mọi người dành cho One ko?Jemi phải ghen tị và ngưỡng mộ One đấy.J biet O từ bé nhưng cũng chỉ thấy O là bạn gái có cá tính mạnh thôi vì hồi nhỏ thể trạng của O yếu hơn các bạn khác nhưng O vẫn ko hề kém cạnh ai cả,về mọi mặt.J đang nuôi tóc đây,nuôi để mà nhận ra mình để tóc dài cũng ổn mặc dù cả đời tóc chưa bao giờ quá bờ vai.Thực ra thì nuôi tóc cũng 1 phần vì mê tín,phần nữa vì lười đi...cắt tóc(hi hi).Mùa hè để tóc xoã thì nóng nhưng J lại thích xoã tóc hơn(vì trông giống quỷ dạ xoa hơn;).Tóc dài ra rồi cắt đi thì rất tiếc nhưng nếu sắp tới J trượt(mà chắc là trượt rồi) thì J sẽ lại cắt tém thôi.Cắt tóc như để thể hiện sự quyết tâm của mình,có khi cắt tóc cũng là sự giải thoát,hay khi có sự thay đổi lớn trong đời J cũng hay cắt tóc(nên tóc cứ ngắn hoài).
    Thời gian trôi đi sẽ có rất nhiều thứ thay đổi nhưng thứ quý nhất sẽ tồn tại mãi mãi là tình cảm của mọi người dành cho ta.J tin là O hiểu và biết cách trân trọng những tình cảm mà bạn bè và người thân dành cho mình.Chúc O sớm tìm ra lý tưởng và sẽ quay lại 85 để quảng bá cho lý tưởng của mình.Mỗi người đều có 1 con đường riêng!

    Sống trong đời sống, cần có một tấm lòng.
    Để làm gì ,em biết không ?
    Để gió cuốn đi..
  8. tuxedo_va_bong_hong

    tuxedo_va_bong_hong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/07/2003
    Bài viết:
    42
    Đã được thích:
    0
    Trùi ui vây là chung ta đã mât đi 1 người bạn nưa rồi .
    khi đọc song bài này tui ..... súc động wa hà chi mong sao tôi mọc cánh bay đến bên one-courage ngay thôi hic híc
  9. blackstar209

    blackstar209 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/01/2002
    Bài viết:
    3.826
    Đã được thích:
    0
    One à , mới có khoảng chục ngày trước đây tôi với bà còn trò chuyện zui zẻ lắm mà . Thi xong bà còn rất lạc quan cơ mà , vậy mà sao thế này ? Hãy cho tôi thấy lại được một one-courage ngày nào -mạnh mẽ , tự lập , tràn đầy hi vọng vào cuộc sống đi. Bà biết không những lần đó mà không có bà không biết tôi có còn vui vẻ được như ngày hôm nay nữa không ? Không biết những ngày qua đã xảy ra chuyện gì với bà nữa à nhưng hãy cố gắng lên chớ , phải cố vượt qua chớ , quãng đường phía trước còn dài lắm mà , dù sao chúng ta cũng đã vượt qua chút ít khó khăn thử thách ban đầu rùi mà ? Bà sao vậy ? Hôm nay đọc thấy bài này nghe thấy mất đi cái gì vậy ? Không hiểu do đâu mà vậy ? Nhưng dù sao tôi cũng chỉ có một câu này thôi những gì đã qua hãy cho qua , hãy nhìn thẳng vào phía trước , còn nhiều điều tốt đẹp lắm mà , cố lên nha . < Tối nay tui sẽ cố gắng gọi đt cho bà nhớ nghe đó . Đang ở sg nè , khi nào zễ sẽ có quà cho bà , mà chúng ta còn hợp tác làm ăn chớ nhỉ ?>
  10. lehaduy85

    lehaduy85 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/06/2003
    Bài viết:
    330
    Đã được thích:
    0
    Hằng ơi, sao đâu rồi không thấy ơn mạnh mẽ ngày nào đâu mất rồi, mà có chuyện gì mới được chứ. Hằng có thấy bạn bè đều hết lòng với Hằng không, tất cả đều đang chờ câu trả lời từ Hằng đó. Duy và mọi người mong được thấy lại hình ảnh anh one ngày nào yêu đời chứ không yêu người, mạnh mẽ chứ không âu sầu và ngày nào cũng lên net post bài với những biểu tượng vui.... Duy sẽ online suốt 2 ngày liền chờ Hằng, Duy đã về đến HN rùi nè, không phải chat qua net nữa, hãy trả lời mọi người đi nhé....
    Hãy ghé thăm diễn đàn của chúng tôi [​
    http://traingheo.org/diendan​

Chia sẻ trang này