1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Đến một ngày....

Chủ đề trong '1985 Hà Nội (1985 Club)' bởi one-courage, 20/07/2003.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. havatage

    havatage Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/07/2002
    Bài viết:
    1.559
    Đã được thích:
    0
    Bạn Hằng hiền ơi , có cần tớ giúp ko . Chắc kiểu này bạn Hằng hiền ko lên mạng nữa roài . Chắc nhà có trò chơi điện tử , nên chán lên mạng roài . Hic hic . Thôi thỉnh thoảng lên thôi chứ đúng là ko nên lên nhiều quá , mệt mỏi lắm .Suốt ngày chỉ vào diễn đàn rồi chat chit , cứ lặp đi lặp lại như vậy đúng là mệt thật .
    Bây giờ đi làm rồi mới thấy kiếm được đồng tiền kể ra cũng vất vả nhưng lại có cái gì đó rất thú vị so với thời gian vô bổ ngồi nhà lên net trước đây .

    But do you think we can fly?
    Do you think we can fly?
    Do you... think we can fly?
    .
  2. blackstar209

    blackstar209 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/01/2002
    Bài viết:
    3.826
    Đã được thích:
    0
    Lại lên rùi còn gieè nữa , cố lên bà nhen , tối nay chúng ta phải buô cho đã chớ nhỉ ?
    Close your eyes, give me your hand
    Do you feel my heart beating
    Do you understand, do you feel the same
    Am i only dreaming !
  3. one-courage

    one-courage Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/04/2002
    Bài viết:
    1.345
    Đã được thích:
    0
    thì cũng còn chút lương tâm, chậc đành fải lóc cóc cái thân già này lên giải quyết 1 số hậu quả do mình để lại. Hôm nay coi như xong rồi đấy. Cứ theo kế hoạch mà làm, nhé. Đành fải xin lỗi mọi người 1 lần nữa. Mọi người ko tha thì tớ cũng chẳng sống lại được đâu.
    Thân
    ...:::Down:::...
  4. Gacon_85

    Gacon_85 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/05/2003
    Bài viết:
    152
    Đã được thích:
    0
    hic ! lâu rồi mới online , chẳng hiểu tại sao không thấy một bài nào của one trong box , nhắn bao nhiêu lần cũng chẳng thấy trả lời không ngờ mình lại vào đúng cái topic này
    ... tệ thật one tệ thật " thấy mình ngu ngốc " à , nếu không có nó làm sao one quen biết được nhiều người , những người bạn mà nếu không có chat one chẳng thể gặp được? chẳng có gì tuyệt vời hơn khi có một người bạn ở phương xa chính họ đã tạo ra kính tuyết và vĩ độ - chẳng lẽ lại là một câu nói sai ???
    không có net làm sao one - có những khoảng thời gian ngồi một mình khúc khích như ..."điên"
    hay cảm thấy luôn lý thú khi buôn chuyện với những người mà mình chưa biết mặt ???
    ....
    thôi 1 phút đành cho tưởng niệm !
    nbd
  5. Melfice

    Melfice Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/06/2002
    Bài viết:
    1.318
    Đã được thích:
    0
    hé,vào box cứ thấy thiếu thiếu ai đấy,kô fải Lu,kô fải Tím,kô fải No13,Poket......bởi vẫn hay gặp mà
    tối nay đọc bài,thảng thốt nhận ra....ơ,thiếu One,đúng rồi,thiếu One
    lâu lắm rồi kô chat với One,nhớ.......
    hy vọng box85 trong 1 tương lai gần,sẽ sớm lại có 1 One-courage như xưa nhé
    one-courage mà,tên ban nhạc hay tên bài hát thế nhỉ? Mel quên rồi
  6. King_of_god_new

    King_of_god_new Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/03/2002
    Bài viết:
    1.744
    Đã được thích:
    1
    One à, nếu có online hãy trả lời tụi ta nhé!Vui buồn rồi cũng qua mà, one là fải courage hihi, One đâu có sợ cái gì fải không?
    "Đến một ngày" Ưh, đúng đó, mình đâu biết được đó là cái ngày gì và ngày hôm đó sẽ có những gì, với mọi người khác nữa thì thế nào, nhưng đâu có ai khóc được cả năm, đâu có ai buồn được cả đời, mọi cái sẽ lắng xuống và niềm vui vẫn luôn đến thật bất ngờ mà!
    Chờ đợi và tin yêu!
    ......Mỗi..........
  7. girlvuitinh_85

    girlvuitinh_85 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    17/04/2002
    Bài viết:
    531
    Đã được thích:
    0
    Vâng và rồi đến một ngày....có những lúc tui cũng có tâm trạng giống One luôn muốn cắt tóc để trút hết muộn phiền nhưng quả thực cho đến giờ thì tôi vẫn chưa có đủ can đảm đấy.Khi nào các bạn gặp tôi với mái tóc ngắn thì đừng hỏi vì sao tất cả chỉ là sự thay đổi mà thôi.Tôi nhiều lúc muốn thu mình lại một chỗ và ko muốn biết đến ai cả.Nhưng cuộc sống đâu như những gì mà ta nghĩ cơ chứ.Dù ta có ra sao thì cuộc sống vẫn tiếp diễn cơ mà......Hì mình hy vọng One sẽ lại là One của ngày xưa nhé
  8. lehaduy85

    lehaduy85 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/06/2003
    Bài viết:
    330
    Đã được thích:
    0
    Đến 1 ngày ta sẽ rời xa HN, xa bạn bè từ thủa ấu thơ,những người bạn hiện tại và trong quá khứ đã từng có 1 thời là bạn thân đi đâu cũng có nhau, xa những người bạn trên mạng, không biết có còn ai nhớ đến ta nữa không hay là mọi người sẽ quên ta.. Nhưng điều đó có lẽ không quan trọng, ta vẫn sẽ nhớ về mọi người, nhớ đến những kỉ niệm vui buồn mà ta đã có, những lỗi lầm mà ta đã gây ra, những điều vui vẻ mà ta đã có với mọi người... Thật buồn khi phải nói ra những điều này nhưng ta phải nói ngay vì sợ không còn cơ hội để nói ra nữa... Đến 1 ngày nào đó ta sẽ phải xa nhau nhưng ta luôn nhớ về nhau...
    Hãy ghé thăm diễn đàn của chúng tôi [​
    http://traingheo.org/diendan​
  9. Melfice

    Melfice Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/06/2002
    Bài viết:
    1.318
    Đã được thích:
    0
    Đến 1 ngày.......bạn cứ đinh ninh là hôm sau được đi chơi,cuối cùng.......hic,hic,ở nhà buồn quá,có ai đen như tôi kô cơ chứ




    I am who I am
  10. ROCKHARDERVN

    ROCKHARDERVN Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    09/12/2001
    Bài viết:
    133
    Đã được thích:
    0

    Đã lâu rồi ko vào ttvnol. Cũng đã quá lâu ko thấy cái nickname quen thuộc, one-courage. Nickname mà đôi khi bắt gặp đã từng làm tim ta đập mạnh..... Nhưng mà courage là thế nào nhỉ? courage có phải là sự trốn chạy?
    Ta rất buồn khi thỉnh thoảng lại được nghe những thông tin về courage,,,, dĩ nhiên là ta không có quyền bình phẩm, chỉ tiếc về một quãng thời gian ngắn ngủi nhưng khó quên....
    Ta biết hiện nay courage như thế nào, và cũng ko phải ta không hiểu tính cách của courage... Nhưng ta đâu có làm đc gì?
    Hy vọng courage luôn vui vẻ,,, ít ra cũng như những gì mọi người vẫn thấy,,,,,, và tìm được con đường cho riêng mình.
    IMMORTAL - THE TRUE DEATH OF LIFE

Chia sẻ trang này