1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Đến một ngày....

Chủ đề trong '1985 Hà Nội (1985 Club)' bởi one-courage, 20/07/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. ROCKHARDERVN

    ROCKHARDERVN Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    09/12/2001
    Bài viết:
    133
    Đã được thích:
    0

    Đã lâu rồi ko vào ttvnol. Cũng đã quá lâu ko thấy cái nickname quen thuộc, one-courage. Nickname mà đôi khi bắt gặp đã từng làm tim ta đập mạnh..... Nhưng mà courage là thế nào nhỉ? courage có phải là sự trốn chạy?
    Ta cũng đã xuống tóc. Ta còn nhớ courage đã từng nói tóc ta để dài không đẹp, nhưng courage đâu biết rằng một phần mái tóc đó giúp ta quen đc courage,,, và khi ta quyết định xuống tóc thì ta biết rằng đã có vô số những thay đổi lớn rồi...
    Ta rất buồn khi thỉnh thoảng lại được nghe những thông tin về courage,,,, dĩ nhiên là ta không có quyền bình phẩm, chỉ tiếc về một quãng thời gian ngắn ngủi nhưng khó quên....
    Ta biết hiện nay courage như thế nào, và cũng ko phải ta không hiểu tính cách của courage... Nhưng ta đâu có làm đc gì?
    Hy vọng courage luôn vui vẻ,,, ít ra cũng như những gì mọi người vẫn thấy,,,,,, và tìm được con đường cho riêng mình.
    IMMORTAL - THE TRUE DEATH OF LIFE
  2. songthu

    songthu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/01/2003
    Bài viết:
    659
    Đã được thích:
    0
    Đến một ngày một ngày kia một ngày tương lai tươi đẹp sẽ đến với mình một ngày mà ước mơ của mình trở thành hiện thực .Ui trời ui ngày ấy ui hãy đến nhanh nhanh lên hiiiiii
  3. one-courage

    one-courage Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/04/2002
    Bài viết:
    1.345
    Đã được thích:
    0
    Đến 1 ngày, đọc lại những gì mình đã viết....Cười !
  4. NguyenLinhCuong_la_tao

    NguyenLinhCuong_la_tao Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/09/2004
    Bài viết:
    572
    Đã được thích:
    0
    Chưa bao giờ mình post được 1 bài dài như mấy bác này
    Đến 1 ngày, bước chân mỏi mệt, bỗng nhìn lại, ko còn ai đứng quanh ta
  5. hippi_trex

    hippi_trex Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/05/2004
    Bài viết:
    802
    Đã được thích:
    0
    Đến 1 ngày nào đó em sẽ là của anh, bao giờ cho đến ngày đó, chắc là còn lâu lắm, hehe he he Lúc đó là lúc ngày nào anh cũng phải chịu đựng bộ mặt ngộ nghĩnh của em mỗi sáng ngủ dậy, là lúc mà anh kô cần ôm cái gối ôm vô cảm nữa còn em thì kô phải ôm nhợn con nữahu hu hu. Nghĩ đến ngày đó thấy sợ.... quá
  6. NguyenLinhCuong_la_tao

    NguyenLinhCuong_la_tao Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/09/2004
    Bài viết:
    572
    Đã được thích:
    0
    Chuẩn bị Đại Hồng Thuỷ rồi bà con ơi, chờ đến ngày này chắc fải đến lúc mình mua Mẹc mất
    Tiên Tiên Tiên Tiên Tiên Tiên Tiên Tiên Tiên Tiên Tiên Tiên Tiên Tiên Tiên Tiên Tiên Tiên Tiên Tiên Tiên Tiên Tiên Tiên Tiên Tiên Tiên Tiên Tiên
  7. daizabao

    daizabao Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/12/2003
    Bài viết:
    1.503
    Đã được thích:
    0
    Đến 1 ngày.....Ngày hôm nay , vậy là trong SFC có 3 thằng 85 , 2 thằng đều là thằg bạn thân mình h đã có nơi có chốn hết.
    Trước hay PS với Phương và thân nhau từ đó rồi toàn đi với nhau,sau đó Trang xuất hiện , quẫm mất thằng bạn đầu tiên , rồi đến Cường , cũng lại là PS,rồi ngày nào gặp nhau ol cũng hẹn đi chơi , h nó cũng ko còn alone rồi , vậy là chỉ còn mình ....cảm giác vui cũng có , buồn cũng có , vui vì chũng nó dc hạnh phúc , có người chia sẻ buồn vui......Nghĩ lại mình mất nhiều lắm chứ .....thấy buồn thôi....
  8. quy_da_xoa

    quy_da_xoa Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/09/2003
    Bài viết:
    1.466
    Đã được thích:
    0
    Thằng ku BA kêu gào thảm thiết quá!
    Anh là mày anh cũng buồn!
    "Cũng" đến 1 ngày,mình thua bóng hết,xe cắm,máy tính cắm,nợ nần chồng chất!
    Thế là tàn đời trai!
    Tình đã ko có lại ko tiền
  9. NguyenLinhCuong_la_tao

    NguyenLinhCuong_la_tao Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/09/2004
    Bài viết:
    572
    Đã được thích:
    0
    Tình ko có, tiền ko có, ngồi 1 xó, đời nhục như con chó, ha ha ha, vui tí thôi !
    Khổ thân BA nhỉ ? Lỡ mang con bệnh đấy vào người rồi thì chịu khó ngồi 1 mình chơi PS với máy đi
    Cũng đến 1 ngày, mình ko lô đề, ko hút thuốc, ko cờ bạc, sức mạnh của lớn thật !!!!
    Em nghĩ anh Quỷ mà như em thì anh bỏ luôn được cả bóng đấy ! Mà cũng chả biết được, ông anh họ em có vợ rồi mà tối tối vẫn thấy 200đ lô là chuyện bình thường
    Mình thầm cảm ơn 1 người.......
  10. mummim_luncun

    mummim_luncun Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/12/2004
    Bài viết:
    198
    Đã được thích:
    0
    Đến một ngày, những người trẻ tuổi vẫn tiếp tục những trò chơi mà họ tưởng mình có thể và ước vọng là người chiến thắng. Nhưng rồi họ cũng có lúc nhận ra rằng trên đường đi, họ phải gạt bỏ và mất mát rất nhiều. Họ không dám cũng như chẳng còn quyền tiếc nuối những gì đã qua nhưng sao lại phải thế nhỉ khi nỗi đau sẽ theo họ suốt cuộc đời.
    Đến một ngày, sau những vui buồn, sau những giả dối và chân thật, có người vẫn ngốc nghếch đến mức hỏi ..... anh có còn yêu em không ? - ta cũng thấy mình ngốc nghếch có lẽ còn hơn người, chờ đợi gì một câu trả lời. Người đó là vậy, họ sẽ im lặng, trong lòng họ đắc ý vì rút cuộc họ vẫn chiến thắng, họ vẫn chinh phục được..... không tiếc nuối, ta biết bạn sẽ làm vậy khi đã hỏi. Nếu muốn stop all those illusion thì chỉ có một cách, đừng chờ một câu trả lời. Ta ảo tưởng còn hơn bạn, nếu bạn biết sự thật thì liệu bạn sẽ làm gì ? chắc cũng sẽ chỉ như ta mỗi lần bị người đó làm đau, làm tổn thương.......chỉ biết cười chua chát, tung hê mọi điều, sống lặng thinh để nỗi đau tự ngấm, tự bào mòn mình.
    Họ là vậy, ta biết và cũng hiểu được phần nào, bạn có hiểu không ?
    Họ thích chinh phục, thích tìm những điều mới lạ, họ thích cảm giác người khác vì mình nhưng chưa biết là cũng phải vì người khác thế nào, họ chỉ làm mọi điều vì họ sẽ nhận lại một cái gì đó. Một sự thật mà chính tớ cũng không thể làm gì được nó. Bao lần dứt khoát rồi lại không thể.......có lẽ bởi vì, đã vào sâu quá rồi người ta không thể quay lại hoặc thà cháy hết mình còn hơn là từ bỏ, con người là một chuỗi những mâu thuẫn và ích kỉ.
    B carefull , từ đó có một người cũng từng nói với tớ đấy tớ cũng chỉ mỉm cười. Nói rằng biết thì có lẽ tớ biết nhiều hơn nhiều người và cũng chẳng biết gì so với bao nhiêu người khác. Nhưng cuộc đời là vậy, là những thử thách, là những bấp bênh, có lẽ tính tớ cũng thích phiêu lưu, thích những cảm giác cận kề giữa thật và giả, giữa sống và chết.
    Câu trả lời ư ......hôm qua có người bảo, chỉ là bạn. Nhưng khi nghĩ đến câu hỏi của bạn thì tớ lại thấy hận họ vì họ thích cái kiểu mờ mờ ảo ảo, không rõ ràng, gây ảo tưởng cho người khác. Trò chơi của những đứa trẻ.....vô tình hay cố ý chúng đều làm tổn thương người khác và chính chúng.
    Trò chơi kết thúc. Ai thắng ai thua ? có lẽ tất cả chỉ là ảo tưởng

Chia sẻ trang này