1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Đến một ngày....

Chủ đề trong '1985 Hà Nội (1985 Club)' bởi one-courage, 20/07/2003.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. asari85

    asari85 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/03/2003
    Bài viết:
    342
    Đã được thích:
    0
    Nhiều người mơ ước mình là kẻ duy nhất Tự nhiên nhớ đến film The One, nội dung về một kẻ có tham vọng muốn làm kẻ duy nhất trinh phục vũ trụ và hắn đi tìm và giết... Trong tình yêu, ai cũng muốn mình là hình bóng duy nhất trong tim đối phương. Nhưng thực tế thì không fải lúc nào cũng đẹp được như trong những câu chuyện cổ tích. Và 1 ngày đẹp trời, ta nhận ra rằng ta không fải là the One. Liệu có ngốc không khi đi hỏi 1 ai đó R u still Loving me? Như thế, vẫn còn thiếu, đáng nhẽ ra fải là R U still Loving me like U said? Đã bao nhiêu lần người đó nói tiếng yêu, tiếng thương, tiếng nhớ, tiếng mong nhỉ, nhiều lắm. Đã bao nhiêu lần người đó biện minh cho 1 tình yêu khác nhỉ, cũng nhiều, nhiều lắm. Có lần Ta bảo người" Đó là 1 cô gái tốt, không dễ mà tìm thấy được đâu, fải biết trân trọng chứ". Nhưng Người lại trả lời rằng " Tốt nhưng đó không fải là sự lựa chọn, Người sống bằng cảm xúc chứ không fải bằng giá trị Tốt hay Xấu" Ta thì thầm " Tốt vẫn hơn chứ". Người im lặng. Cũng có lần Người hỏi ta "Liệu nếu ngừng liên lạc như thế này, liệu có giữ được tình cảm không ?" Tin nhắn chưa kịp trả lời...Có fải đấy là lý do tại sao ngày ấy, Ta lại ngốc nghếch hỏi Người câu hỏi đó....Có lần Người trách Ta vì Ta ko quan tâm đến Người. Nguời trách và Người nói mục đích và lý do của chuyến đi đó chỉ vì Ta. Nhưng giờ Ta biết, Ta cũng chẳng phải là the One ! Vậy thì Nuối tiếc???
    Khi Ta nói muốn dừng lại những ảo tưởng, điều đó cũng có nghĩa rằng Ta rút lui khỏi cuộc chơi , cuộc chơi mà ta đã bị Người kéo vào. Vì sao ư? Vì ta không muốn tiếp tục khắc khoải suy nghĩ, cũng vì ta không muốn thấy thêm 1 người nữa cũng fải khắc khoải suy nghĩ như ta, cũng vì ta không muốn 1 người lại tiếp tục trách rằng mình đã ngốc, cũng vì ta không muốn 1 người sống trong hờn , hận và ghen, cũng vì ta không muốn 1 người tiếp tục sống trong giả dối với nhiều người và nguy hiểm hơn giả dối với chính bản thân... Giữ chặt lấy hạnh phúc thật, bạn nhé...Nhớ nhé, Hạnh phúc thật chứ không fải Hạnh phúc ảo...! Những giá trị thật và ảo luôn đan xen và lẫn lộn mà !
    Bạn là nguời thích mạo hiểm, thích sống giữa những gì thật và giả, giữa sống và chết...Nhưng tớ thì không, tớ mệt mỏi với bài toán tình yêu và tớ ko muốn mòn bút để Nháp nữa. Đã từng có người khuyên tớ nên tin tưởng vào 1 gia đình trong tương lai, một gia đình của tớ và nguời ấy...Thế nhưng... Thôi, một vài nguời cảm thấy đau là đủ rồi, nếu để thêm một (số) người nữa, có lẽ hơi nhiều chăng? Uh, tớ không nuối tiếc bởi lẽ đâu cần fải nuối tiếc...
    Một ngày thảng thốt khi nhận được tin nhắn từ số máy ấy nhưng không fải của nguời trước đây đã từng nhắn và gọi cho ta. Lúc đấy mới hiểu "lời dặn dò" " Đừng bao giờ gọi điện hoặc nhắn tin vào số này nữa nhé".
    Người ạ, có ai đó đã từng nhắn nhủ Người rằng Hãy nâng niu và trân trọng tình yêu, Đừng sống vung vãi nhé !. Liệu bao giờ người sẽ chịu hiểu...

  2. asari85

    asari85 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/03/2003
    Bài viết:
    342
    Đã được thích:
    0
    Liệu post vào đây có bị coi là lạc đề không nhỉ Hôm nay nhận được 1 offline, có lẽ cũng chỉ mang tính quảng cáo như hàng trăm offline kiểu ad-aware khác. Đọc, thấy hay nên save lại
    Nguời ta nói mặt trời chẳng bao giờ biết khóc,mặt trời chỉ biết vui cuời mà thôi.Nhưng có ai biết rằng nước mắt của mặt trời chính là những giọt nắng.Người ta càng thấy mặt trời cuời thì thực ra lúc đó mặt trời cáng khóc.Mặt trời đã đem những giọt nước mắt của mình sưởi ấm cho nhân gian.Cuộc sống đôi khi thật ko đơn giản như ta nghĩ.Nỗi buồn của người này đôi khi lại đem đến hạnh phúc cho ngừơi khác!!!Bạn đừng buồn mỗi khi cảm thấy lòng mình buồn chán vì nỗi cô đơn trong trái tim.Cứ vô tư nghĩ rằng mình đang đem lại những điều tốt đẹp cho người khác,bạn sẽ thấy vui ve hơn rất nhiều.Hạnh phúc chắc chắn sẽ mỉm cười với ta (sớm hay muộn mà thôi).Good luck for you.
    Thế còn Nước mắt của Mặt Trăng? Ai có thể trả lời ?

  3. meomeo-manowar

    meomeo-manowar Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    19/05/2002
    Bài viết:
    141
    Đã được thích:
    0
    Cho đến một ngày
    Cho đến một ngày em nhận ra
    Thằng em yêu, nó yêu con khác
    Để trái tim em tổn thương tan nát
    Vì nó đá đít em!
    Sao em không biết nó lừa em
    Cứ nói nhăng cuội nó yêu em
    Nó ôm hôn em mà mắt vẫn
    Mải ngó con nào đứng cạnh em
    Em tức điên người em cay cú
    làm sao chấp nhận làm đồ cũ
    Em mà fải chịu cho nó xù
    Em về em hoá thành con ngu
    Ơ mà đúng thật em rất ngu
    Vì em cứ cho em hiểu nó
    Rằng nó và em dù sóng gió
    Vẫn mãi bên nhau đến trọn đời
    Em tự lừa dối nó yêu em
    Nên nó nhìn ai em cũng nhìn
    Con nào hay hớm tưởng nó thích
    Em nhởn nhơ cười, ôi con điên
    Cho đến bây giờ em vẫn tin
    Là nó yêu em, nó yêu em
    Và em mù mắt em mê muội
    Nó đá em rồi, đá nữa em vẫn thèm !
    Khổ thân đứa nào ngu như con bé này, hu hu, thương ghê !
    u?c one-courage s?a vo 18:45 ngy 09/01/2005
  4. asari85

    asari85 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/03/2003
    Bài viết:
    342
    Đã được thích:
    0
    Chết cười với em. Đúng là chẳng hổ danh " Ói ra Văn, Oẹ ra Thơ" Sáng sáng, ngủ dậy, làm tách café, thưởng thức tí văn chương buổi sáng, còn gì thú bằng
    Đến một ngày, chân lý sẽ được nhận thức thôi. Hơi đâu mà "ăn cơm nhà, vác tù và hàng tổng" hả em.

  5. asari85

    asari85 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/03/2003
    Bài viết:
    342
    Đã được thích:
    0
    Đọc bài em, tự dưng nhớ đến cái câu ( chả hiểu có tí liên can không ) : " Nhìn lên thì mình không (Ngu) bằng ai, Nhưng nhìn xuống thì mình cũng (Ngu) hơn khối người "
    Cuộc đời vẫn tươi đẹp đấy chứ, nhở Life is beautiful

    Được asari85 sửa chữa / chuyển vào 18:55 ngày 09/01/2005
  6. Genie86

    Genie86 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/12/2004
    Bài viết:
    505
    Đã được thích:
    0
    Đến một ngày bước chân mỏi mệt....
  7. mummim_luncun

    mummim_luncun Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/12/2004
    Bài viết:
    198
    Đã được thích:
    0
    No thinking no more
    Just want to remind you something
    R you really want to be a man with all its meaning......because I can wait but my age cant wait.....
    How long does it take you to set the right future for us ?
  8. ddana

    ddana Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    28/09/2002
    Bài viết:
    1.184
    Đã được thích:
    0
    lật lại quá khứ thì đúng là..........chân thành không có chỗ, nhìn vào hiện tại thì chỉ là 1 cơ hội mong manh, em lại cảm thấy mình tiếp tục canh bạc mà thua hình như là rất nhiều.
    người đó kể rằng, anh từng bảo, " không chia tay nổi chỉ vì ràng buộc và trách nhiệm ". Có thể anh lại biện hộ vì lúc đó, hoàn cảnh phải nói thế nhưng.....nó vẫn là những lời đã cũ, em không rõ tính chân thực của anh, khi nào anh sẽ hiểu giá trị của những gì anh có, khi nào anh hiểu có những thứ anh phải mất rất nhiều, hi sinh rất nhiều mới có được chứ nó không đơn giản như một lời nói, rằng anh nói có nghĩa là ngày mai anh sẽ có.
    Còn, nếu lời nói đó là lời nói chân tình của anh khi nghĩ đến " một tình yêu khác " thì ta đừng làm cho từ " ràng buộc và trách nhiệm " trở thành quá to tát, em gánh không nổi đâu...... Em vẫn luôn nói với nhiều người, hãy chọn cách nào thấy thoải mái nhất để sống, giờ lại gửi anh câu này.
    Tương lai, em thấy anh nhiều kế hoạch lắm nhưng hình như, em chỉ là một quân cờ anh cầm trong tay, sẽ đi cho đến khi không còn công dụng thì kết quả liệu có như những người đã đi qua đời anh ? Anh và em đều mỉa mai, khinh khỉnh mà cười rằng : thời gian sẽ trả lời. Nhưng tuổi xuân của người con gái thì thời gian không chờ đâu anh ạ. Vì thế em mong anh hãy thật sự rõ ràng trong lòng mình chuyện tình cảm, nếu còn vướng bận bóng hình hoặc kế hoạch với 1 ai thì cũng nên cho em biết sớm nhé, em hi vọng họ may mắn .
  9. NguyenLinhCuong_la_tao

    NguyenLinhCuong_la_tao Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/09/2004
    Bài viết:
    572
    Đã được thích:
    0
    Rồi cũng đến cái ngày mà mình sợ nhất
  10. hippi_trex

    hippi_trex Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/05/2004
    Bài viết:
    802
    Đã được thích:
    0
    Đến 1 ngày, bước chân mỏi mệt, bỗng nhìn lại kô còn ai đứng bên ta...
    Cả anh cũng vậy, bây giờ phải cố gắng vì điều gì, vì ai, lấy đâu ra tinh thần, sức mạnh để cố gắng nữa đây?

Chia sẻ trang này