1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Đến nhà bạn trai lần thứ 2!

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi not_in_love, 06/08/2007.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. mr_bikini

    mr_bikini Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    07/03/2003
    Bài viết:
    1.177
    Đã được thích:
    354
    Ý thì mọi người ở đây cũng đã góp hết rồi . Bạn cứ bình tinh phát huy đừng "cương cứng" lên là ổn thôi .
    Hi vọng sau khi nghiên cứu kĩ càng hơn, mẹ chồng tương lai nhà ấy sẽ có nhận xét : : "cái Lờ nó rất là đươc"
    Thân ái @bikini
    Được mr_bikini sửa chữa / chuyển vào 10:56 ngày 08/08/2007
  2. enakei

    enakei Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/07/2007
    Bài viết:
    501
    Đã được thích:
    0
    Em thấy cứ mua hoa quả là hợp lí. Khéo hay vụng không quan trọng, cái chính là tấm lòng chân thành hị hị hị . Chúc chị may mắn nhớ
  3. be_heo

    be_heo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/06/2005
    Bài viết:
    5.015
    Đã được thích:
    1
    Kinh nghiệm của mình thì cứ tự nhiên và cởi mở, mẹ chồng tương lai của mình nấu nướng rất ngon và cũng chu đáo, mình sang được nhờ... rán phồng tôm ngay , thế nên cũng ko lo lắng lắm! Nếu mà không có định kiến gì thì mình cứ bình thường, có tôn trọng và ngoan ngoãn là OK thôi!
    À, nên mang hoa quả hoặc nước ép hoa quả, nhà bạn trai mình thích uống trà sữa nên đôi khi mình cũng mang trà sữa đến. Thực ra đó là lịch sự thôi, chứ có lần mình mang cả ... bỏng ngô đến , và bác gái lại rất thích!
  4. pinklighter

    pinklighter Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    06/05/2007
    Bài viết:
    1.116
    Đã được thích:
    1
    Nên đến sớm hơn chút để phụ giúp bác ấy làm bếp bạn ạ. Nếu bạn nấu chưa tốt thì cứ hỏi bác ấy và nói kiểu như : " Cháu làm cũng chưa thật tốt đâu ạ, bác bảo cháu với nhé " Còn hoa quả thì tuỳ bạn thôi, miễn là đừng mua giống như lần trước
  5. otomaykeo

    otomaykeo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/05/2007
    Bài viết:
    132
    Đã được thích:
    0
    Chưa biết khoản khác thế nào, nhưng bạn này đúng là khéo léo thật
  6. Axon_Eds

    Axon_Eds Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/12/2006
    Bài viết:
    5.023
    Đã được thích:
    0
    quá nên là khác. Cứ thật thà thành tâm là quý hết
  7. Apple123

    Apple123 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/06/2007
    Bài viết:
    48
    Đã được thích:
    0
    Nên quá đi ấy chứ, bạn đến mang hoa quả theo cũng là thể hiện phép lịch sự mà.
    Tớ đến lần 1 bố zai bảo cháu xuốgn bếp nấu cơm. Nhưng mẹ nấu xong rồi thế nên chỉ ngồi thôi
    Lần 2 bố zai bảo bổ dưa mình thì ở nhà dễ tính cũng chả gọi là khéo lắm.. thế nên thật thà bảo là " cháu đoảng lắm lại hậu đậu nữa ..." chả ai nói gì . Làm xong bảo cũng đựoc
    èo mình run đi đổ vỏ tí ngã cầu thang hix
  8. dauyeuus

    dauyeuus Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/11/2005
    Bài viết:
    77
    Đã được thích:
    0
    khéo hay không không sao nhưng nên để bà mẹ thấy mình dù có vụng nhưng vì con giai bà mà cũng chịu khó học hỏi trau dồi và tiến bộ là được rồi. Gái nhà tớ cũng vụng lắm, con một mà! Mấy lần đầu sang nhà tớ chơi phụ giúp cho mẹ tớ mà đến lặt rau còn không biết nữa cơ, vậy mà cứ sang chịu khó học hỏi và chăm nên tiến bộ thấy rõ ấy, được cái kỹ tính giống mẹ tớ nên bà thấy gái nhà tớ dễ dạy và không tệ lắm. Giỏi nhất cái khoản quan tâm cho bà. Khi mẹ tớ ốm gái tớ lúc nào cũng xông xáo chăm nom, đấm bóp giác hơi. Bà thích gì cũng biết mà khéo léo chiều theo nên mẹ tớ thương phết, trong khi mẹ tớ được tiếng là khó đấy nhé. Chưa cô gái nào trước kia được bước chân đến nhà tớ mà còn thoải mái thế đâu. Nếu đến chơi thì nên hỏi ý của bạn trai trước. Đến sớm quá người ta sẽ có cảm giác ngại vì dù sao mình vẫn là khách. Đến sớm người ta chưa chuẩn bị dọn dẹp nhà cửa kịp. Cứ mua bánh trái hoa quả đem theo là được rồi. Lần trước mua cam thì lần này mua nho, thiếu gì mà sợ ngượng
  9. tamhoncuada_spt

    tamhoncuada_spt Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/01/2004
    Bài viết:
    4.513
    Đã được thích:
    0


    Kinh nghiệm của mình là thật thà, kô biết nấu thì hỏi, kể cả biết nấu mình cũng hỏi và khéo bảo với bác ấy là: cháu hỏi nhiều bởi mỗi gia đình ăn một kiểu khác ví dụ Nhà cháu nấu canh cua thì để nguyên gạch, nhà cậu cháu thì lại ngoáy tít mù. Hì hì đại loại thế, cậu nói sao cho mượt mà
    Đến sớm 1h là hơi muộn đấy, kô nhất thiết fải đi chợ cùng đâu bạn ạ. Như bác nào ở trên nói đó: tốt nhật cậu nên hỏi bạn trai mình về thời gian
    Theo kinh nghiệm từ bản thân tớ, khi nói chuyện với mẹ anh ấy thì tuyệt nhiên đừng nên chê bai gì anh ấy nhé, cũng đừng thể hiện tình yêu của mình quá, kẻo mẹ anh lại ghen đó

Chia sẻ trang này