1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Đến nhà chơi có cần báo trước cho cáo biết ko vậy các bác

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi tnaabc, 03/01/2008.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. tnaabc

    tnaabc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/01/2006
    Bài viết:
    33
    Đã được thích:
    0
    Đến nhà chơi có cần báo trước cho cáo biết ko vậy các bác

    Chào các bác, em mới quen dc một em cáo, đã chở đi chơi 1 lần rùi, hiện tại thì vẫn nhắn tin vui vẽ nhưng 2 lần hẹn cáo em đến nhà cáo chơi thì cáo nọi bận (một lần thì bận thật, còn 1 lần thì em ko biết). Em đang tính cuối tuần này tới nhà cáo chơi mà không báo trước gì cả. Các bác thấy thế nào? có ổn ko? nhờ các bác giúp nhá!

    Thanks
  2. freakie

    freakie Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/07/2003
    Bài viết:
    4.547
    Đã được thích:
    0
    đuổi về ngay
    ghét nhất tới mà k báo để còn...giả vờ bận k cho tới
  3. zeroka

    zeroka Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/09/2004
    Bài viết:
    4.102
    Đã được thích:
    0
    Để thời gian cho em nó còn make up đi ku
  4. jumanji7

    jumanji7 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/12/2007
    Bài viết:
    3.966
    Đã được thích:
    3
    Tuyệt đối không được đến mà không báo. Em ấy có mấy con gà, phải xếp lịch cụ thể chứ. Bác đến đúng lúc đấy gặp 1 chú gà gô khác thì có mà chọi nhau toét mỏ
    Đùa chứ phải báo trước chứ bác. Nhỡ em ấy bận thì vừa hỏng việc em ấy, vừa ngại cho bác.
  5. Mit_uot060784

    Mit_uot060784 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/10/2006
    Bài viết:
    835
    Đã được thích:
    0
    không nên .đang giận nhau mà mò đến để làm lành trước ko báo trước thì hay hơn .đằng này ....mất điểm đấy
  6. thongtinlaptop

    thongtinlaptop Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    23/02/2007
    Bài viết:
    1.664
    Đã được thích:
    0
    Sợ gì, lỳ vào
  7. chubby11

    chubby11 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/08/2007
    Bài viết:
    946
    Đã được thích:
    0
    Mình ghét các bạn trai đến nhà mà không báo trước. Có những hôm mình ở nhà, chẳng bận gì nhưng muốn dành thời gian cho riêng mình, làm những điều mình thích, chả muốn ai quấy rầy cả, tự nhiên lại mò đến làm mất thời gian của mình
  8. yumi_yuna

    yumi_yuna Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/07/2005
    Bài viết:
    569
    Đã được thích:
    0
    ông bạn chủ topic nghĩ sao khi mà đến nhà cáo mà ko báo trước thế
    1.có thế cáo là người ko thik bất ngờ thì sao???
    2.nhỡ cáo đang bận chuyện jì,ông đến làm cáo phải bỏ dở việc và ko tiện đuổi về thì sao???
    3.có thể bố mẹ cáo khó tính trong chuyện tình cảm,ông đến làm cáo sẽ bị phụ huynh tra hỏi thì ông có vui ko???
    4.........và rất nhiều lí do khác nữa
    5.đến mà cáo ko có nhà thì sao
    6.lúc ông đến cáo đang bị mama hay papa mắng chuyện jì đó,ông chứng kiến và cáo cũng biết thì lần gặp nhau sau liệu cáo có ngượng ko
    ..............................v..v
    nói chung là ko được đến nhà cáo mà ko báo trước,nhất là mới đi chơi với nhau 1 lần
  9. babystylish608

    babystylish608 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/03/2004
    Bài viết:
    858
    Đã được thích:
    0
    em cò 'ứa bàn giẶn nhau với bàn gài,ko bào trc mò? 'Ắn nhà? là?m là?nh bf́t gf̣p bàn gài với 1 thf?ng ku 'ang ... trong nhà? . chẮt 'ứng như Tư? Hà?i
  10. thuanginola

    thuanginola Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    08/06/2005
    Bài viết:
    1.999
    Đã được thích:
    0
    anh tưYng trĂn giường
    @chủ topic : 'ến cửa r"i gọi 'i?n ! ( tuỳ cơ ứng biến luĂn )
    Biết 'Ău lại bắt 'c quả tang : sin nằm trĂn c't !

Chia sẻ trang này