1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Đến nhà chơi có cần báo trước cho cáo biết ko vậy các bác

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi tnaabc, 03/01/2008.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. ve_hue_nghe_em

    ve_hue_nghe_em Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/09/2003
    Bài viết:
    477
    Đã được thích:
    0
    Không gọi điện gì cả . Cứ thế mà đến thôi.
    Em không có nhà thì về. Tuyệt đối không gọi điện. Bác Quacker đã dạy rồi. Chẹp cứ gần tết là dịch cúm gà quay trở lại rồi.
  2. cad_garfield

    cad_garfield Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/12/2006
    Bài viết:
    443
    Đã được thích:
    0
    thế là cao quá đấy.
    Chả nhẽ chưa phải người yêu, bạn bè đến thăm bất chợt là đuổi về?
  3. hay_ngu_gat

    hay_ngu_gat Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/09/2004
    Bài viết:
    78
    Đã được thích:
    0
    Đồng ý với ý kiến of chubby11: " Mình ghét các bạn trai đến nhà mà không báo trước. Có những hôm mình ở nhà, chẳng bận gì nhưng muốn dành thời gian cho riêng mình, làm những điều mình thích, chả muốn ai quấy rầy cả, tự nhiên lại mò đến làm mất thời gian của mình "
    Hix, gái từ chối có thể vì gái bận thật, có thể vì cung chưa thích zai tới mức ngồi cà kê tiếp chuyện cả tối, có thể vì bố mẹ gái khó tính...Túm lại là rất nhìu lý do có thể có, tốt nhất ý, thì cứ bạn bè rủ chơi bời ra ngoài trước đi đã, khi nào có vẻ thân thiết hơn 1 tí thì hỏi ý gái xem mình muốn đến nhà chơi được ko, ai lại "manh động" thế, đến mà ko báo trước nhất là cũng mới chỉ đi chơi 1 lần, thân cũng chưa phải thân lắm, gái nó khó chịu đấy...
    Suy từ em ra, zai cũ of em bây giờ quay ra tán tỉnh, muốn trở về iu như ngày xưa, em tỏ ý hok muốn nữa, nhưng cứ gọi điện, nhắn tin, ko thấy trả lời(vì em còn sợ ko dám nghe dt), thế là cứ tự động tới nhà, nhất là cứ mọc rễ tối thứ 7 ở nhà em, nói thật em vừa ghét, vừa bực mà ko biết làm thế nào...Tiếp chuyện lúc đó chỉ nhát gừng, có bố mẹ ở đó, mà nhất là từng iu nhau nên ko đối xử phũ phàng được, nên điên lắm, cũng chả vui vẻ j đâu, bụng còn chửi thầm là "người đâu mất lịch sự ý, người ta bận, or ko nghe dt thì thôi, mò xuống thế này, làm nhỡ bao nhiu việc", nhìu khi chỉ là buổi tối dành cho riêng mình, làm những điều mình thích, cũng có khi là có hẹn đâu đó, nhưng ko tiện dẫn zai đi cùng, đuổi về ko được, dẫn đi kèm ko xong....
    Túm lại là gái rơi vào bị động nên chả vui vẻ j đâu, trừ phi iu nhau lâu roài, giận dỗi mò sang nhà thì còn được,...
  4. Frozen_flame

    Frozen_flame Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/10/2003
    Bài viết:
    233
    Đã được thích:
    0
    Đến nhà người khác chơi mà không báo trước là thiếu lịch sự đó bạn. Ít nhất không hẹn thì cũng phải gọi điện trước xem người ta có bận không ( nói là xem có bận không nhưng là để xem người ta có thoải mái tiếp mình không ). Bạn nghe câu "khách không mời" chưa nhỉ?
    Đặc biệt, nếu người ta đã không thích mình đến (cái lần có thể là không bận nhưng vẫn từ chối ) thì bạn càng không nên đến mà không báo trước. Rồi chỉ làm khó xử cả hai và đánh giá xấu về bạn.
    Đến chơi bất ngờ chỉ hiệu quả tốt khi : hai bạn xa nhau lâu ngày và người ta mong gặp bạn.
  5. theInvincible

    theInvincible Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/02/2005
    Bài viết:
    1.439
    Đã được thích:
    1
    Chú tới nhà để làm gì khi em nó không mời?
  6. Cuongspam3

    Cuongspam3 Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    05/01/2008
    Bài viết:
    36
    Đã được thích:
    0
    đến làm gì ?
  7. sokhanhvuong

    sokhanhvuong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/08/2007
    Bài viết:
    70
    Đã được thích:
    0
    Vay tiền
  8. leejunghyun

    leejunghyun Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/01/2008
    Bài viết:
    106
    Đã được thích:
    0
    Đến nhà phải báo trước là hợp lí rồi.Tớ tán cô bé ở nhà trọ 1 mình;muốn đến chơi còn phải hỏi nữa là
  9. boy_da_gia_con_xau

    boy_da_gia_con_xau Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    29/06/2006
    Bài viết:
    2.852
    Đã được thích:
    2
    Ko có lí do thì bịa ra lí do. Nói chung nếu con gái đã thích thì nó sẽ dễ dàng tiếp truyện với mình. Còn nếu nó đang lưỡng lự hoặc mới chỉ chỉ coi là bạn thì sẽ cảm thấy cực kì khó chịu.
    Nếu quen nhau một thời gian, cưa cẩm đong đẩy đủ rồi thì đến một lúc nào đó sẽ tự nhiên đến nhà nhau thôi. Lăn tăn làm gì cho mệt.
  10. Accounting00

    Accounting00 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    02/12/2007
    Bài viết:
    163
    Đã được thích:
    0
    Mình có tật ngủ nướng ngày nghỉ. Mùa đông ngủ đến gần trưa ( vì trời lạnh ), ăn xong nằm xem ti vi , đến 3h ngủ tiếp đến chiều.
    Không biết đấy có phải giờ hoàng đạo không ? các chú gà cưa cẩm toàn nhè giờ đó nhắn tin gọi điện, gọi cửa ầm ầm. Bực hết cả mình. Đang ngủ ngon lại phải mặc quần áo xuống tiếp chuyện, gà gà gật gật, gáp lên ngáp xuống. thế mà vẫn được khen là trông yêu thế.
    Tóm lại đối tượng nào đến lúc người ta đang bực thì chỉ có nước bị đuổi về.

Chia sẻ trang này