1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Đến nhà chơi có cần báo trước cho cáo biết ko vậy các bác

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi tnaabc, 03/01/2008.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. ve_hue_nghe_em

    ve_hue_nghe_em Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/09/2003
    Bài viết:
    477
    Đã được thích:
    0
    [:o) Úp lên cái nào. Nếu mà gọi thì sai định luật của anh Quacker àh.
  2. kizzzshockkk

    kizzzshockkk Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/04/2004
    Bài viết:
    2.991
    Đã được thích:
    0
    Khuyên thật anh là nếu anh muốn cô ấy thoải mái và không bực mình khi anh đến thì anh phải báo trước . Nếu anh không báo trước rồi cứ lù lù kéo đến lúc người ta không rảnh rỗi ( chú thích : trừ các cô tiểu thư không phải làm gì thôi chứ con gái mà ở nhà thì ít khi rảnh rỗi lắm ) thì hoặc anh sẽ làm phiền người ta , người ta sẽ phải ngồi tiếp anh dù người ta không muốn , hoặc anh sẽ phải ngồi chơi 1 mình , tự ngắm trăng ngắm sao ,hoặc sẽ bị sai khiến làm gì đó . Hehe. Tóm lại là : trước khi đến nên hỏi qua 1 câu , nếu cô ấy báo bận thì đừng cố vác xác qua nữa . Đừng nghĩ lúc nào bất ngờ cũng đem lại lãng mạn
  3. AnRebel125

    AnRebel125 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    11/11/2007
    Bài viết:
    1.022
    Đã được thích:
    1
    phải đột kích ko báo trước chứ,xem cô ta có bắt cá cả 2 tay và 2 chân ko
  4. thengocpth

    thengocpth Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/09/2007
    Bài viết:
    54
    Đã được thích:
    0
    Với em nào có tình 1 lòng 2 dạ thôi, chứ với gái lành mà chơi quả úp sọt đó là nghe chừng khó chịu, thi thoảng làm quả thế lại thấy yêu yêu, nhưng cũng lắm chuyện xui xẻo từ việc đến mà không báo trước.
    Đến không báo: Em có việc riêng ko ở nhà, ra về lũi thũi.
    Đến không báo : Đang lúc tía má tổng sỉ vả ( ngoài ngõ nghe hết ).
    Đến không báo: Em đang cô lô nhếch với bộ ở nhà tóc tai bù xù chạy ra theo phản xạ có chuông => biết thế nào là sự thật phũ phàng.
    Đến không báo: Thường vẫn thả chó, trù khi anh báo trước mới xích => sủa inh tai không thì cũng bị tợp vài miếng.
    Tạm thời là thế
    Được thengocpth sửa chữa / chuyển vào 21:58 ngày 10/01/2008
  5. langtu37ver4

    langtu37ver4 Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    06/01/2008
    Bài viết:
    86
    Đã được thích:
    0
    Đồng ý với bác nài, nếu có thì nên gọi trước tầm 1 tiếng. Gái nói ghét thế thôi, chứ gặp mấy trường hợp này cưỡng sao được. Nhớ là không phải xin phép bất cứ cái gì cả.
  6. ve_hue_nghe_em

    ve_hue_nghe_em Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/09/2003
    Bài viết:
    477
    Đã được thích:
    0
    Kít em nói chẳng đúng gì cả .Anh mà đến chơi thì toàn đè tối thứ 7 chẳng cần gọi . Đến em út vẫn tiếp bình thường.Vẫn vui vẻ cởi mở. Tốt nhất là không nên gọi điện trước nêu giai nào đang trong giai đoạn tán tỉnh .Khuyên thật lòng
  7. davincitki

    davincitki Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    15/10/2007
    Bài viết:
    691
    Đã được thích:
    0
    thick thì đến,nghi thì đến,làm rồi phá,phá rồi làm,sợ qué gì
  8. kizzzshockkk

    kizzzshockkk Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/04/2004
    Bài viết:
    2.991
    Đã được thích:
    0
    Thì vì anh đến tối thứ 7 nên người ta vui vẻ ,vì cái bản chất tối thứ 7 nó đã toát lên cái sự thanh tao giải trí nghỉ ngơi rồi ,em cũng thế, thứ 7 hoặc là em áo váy ra đường , mà trường hợp hâm hấp chán đường ngồi nhà thì tinh thần cũng rất tửng tưng vui vẻ,sẵn sàng ngồi cà lê cà pháo .Anh thử đến sáng chủ nhật lúc người ta đang bận thu dọn nhà cửa hay buổi tối lúc người ta đang lo cơm nước công việc xem , lại chả hầm hầm ngồi tiếp àh .Mà em là em đuổi về , bận là không có tiếp , tiếp thì cho con em gái tiếp . Anh ghi chú cái mục này thêm vào quyển sổ bí kíp của anh đi
  9. NiceStock

    NiceStock Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/05/2007
    Bài viết:
    1.217
    Đã được thích:
    0
    Báo trước hay ko tuỳ TH , mình muốn họ chuẩn bị trước hay muốn họ bất ngờ
  10. su35flanker

    su35flanker Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    17/10/2006
    Bài viết:
    729
    Đã được thích:
    0
    Cái vàng vàng này hay đó. Thường thì gen ra sau bao giờ cũng hoàn thiện hơn gien ra trước => Xinh hơn
    Tớ thì đến chơi thì luôn báo trước (Trừ hồi chưa có di động thì đành chịu). Tất nhiên là không phải báo trước từ mấy ngày như kiểu đi thăm nguyên thủ quốc gia rồi. Nếu hôm nào rảnh mà muốn đến chơi nhà cáo (ít khi lắm vì tớ thích rủ cáo đi chơi hơn) thì tớ gọi điện báo ngay trước lúc đến. Nếu thấy cáo thoải mái vui vẻ thì đến. Không thì tớ đi lượn đuờng ngắm phố phường còn hơn là đến ngắm bộ mặt hầm hầm kiểu bị ép buộc phải tiếp như em kizz (Có khi em ấy đang bị mấy cái mụn to tổ bố mà các cậu vác mặt đến theo kiểu bất ngờ hay bất lịch sự thì

Chia sẻ trang này