1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

đến nhà dẫn bạn gái đi chơi

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi ga_len_mam, 26/04/2012.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. ga_len_mam

    ga_len_mam Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    15/01/2011
    Bài viết:
    143
    Đã được thích:
    0
    E vs bạn gái mới chính thức quen nhau đc 2 tuần nay thôi, mỗi lần đi chơi là phải đi 2 xe vì gia đình cô ấy chưa biết, chỉ có 1 cô chị biết.
    Vì em và cô ấy chơi chung nhóm bạn thân nên cũng vô nhà gặp tất cả mọi người trong nhà cô ấy 1-2 lần rồi, có điều h ai cũng biết cô ấy có bạn trai mà chưa biết là em thôi.
    Em muốn qua nhà chở cô ấy đi chơi, ko thích đi 2 xe nữa, cô ấy bảo phải vô nhà thưa gửi ba mẹ đàng hoàng, mà em căng thẳng quá, vô chẳng biết nói gì,gặp em mấy vụ này lúng túng lắm.

    Mọi người cho em vài lời khuyên với, không phải nói xin phép làm quen j j đâu...,nhưng mà không lẽ vô "chào cô chú" rồi đứng 1 cục đợi em nó ra rồi "thưa cô chú con đi"

    Nhà cô ấy gia giáo, nề nếp lắm ạ.
  2. lady_man

    lady_man Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    12/02/2012
    Bài viết:
    201
    Đã được thích:
    7
    "nhưng mà không lẽ vô "chào cô chú" rồi đứng 1 cục đợi em nó ra rồi "thưa cô chú con đi"" => đúng rồi, thế thôi. Ko cần phải rào trước, đón sau, lấy lòng gì cả. Chỉ cần thể hiện đơn giản, lịch sự, đàng hòang đúng con người chú là được. Thế nhé
  3. giovotinh810

    giovotinh810 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    27/02/2012
    Bài viết:
    1.084
    Đã được thích:
    0
    Đúng chất bác gà_len_mam thật rồi [:D]
    Chuyện vô nhà xin phép phụ huynh gia giáo như trên thì cũng k phải là khó, miễn bác k phải loại đầu đỏ, đầu xanh, quần áo loè loẹt, phanh ngực rách mông là đc rồi, đa số phụ huynh sẽ giao con em cho bác ngay.
    Cử chỉ cứ lịch sự như hàng ngày, vào chào ra hỏi, dù gì cũng biết bác là bạn của gái nó nên cũng k có gì căng thẳng.
    Vào cổng, bấm chuông "...beng...beng...":
    Phụ huynh : Đứa nào đập cửa nhà bà đấy !
    :( miệng chúm chím ) Dạ con chào cô ( bác ), bạn Cáo có nhà k cô ( bác )
    PH : Uh có, có việc gì k cháu mà tối đêm tối hôm thế này ( mặt 2 chữ nghi ngờ ).
    Gà : Dạ cũng k có gì, hôm nay là thứ 7,hội bạn rủ đi chơi nên con qua đưa Cáo đi chơi luôn cho tiện, mong bác cho phép ợ ! ==> nếu bác căng thẳng .
    Nếu tự tin thì bổ luôn : Dạ cũng k có gì, hôm này là thứ 7 nên con qua xin phép 2 bác cho con đưa em Cáo đi chơi, mong bác cho phép ợ !
    Sẽ có 2 trường hợp xảy ra là PH đồng ý hoặc liếc phát rồi từ chối : Cáo nhà bác nó còn phải học cháu ạ, có gì hôm khác cháu ghé sau ! => Vâng, vậy cũng đc ạ, thôi chào bác cháu đi! .....Lên xe và hết số , bệnh viện Xanh Pôn thẳng tiến. [:D]
    Nếu PH đồng ý : Uh, cháu vào nhà đợi nó xíu ! Và quay mặt vào trong : Cáo ơi, có thằng Gà tồ tới gặp này.
    Tới đấy thì việc bác là vô trong tán chuyện với PH và đợi em nó thay xiêm y rồi chào PH : Dạ xin phép cô chú ( 2 bác ) con đi luôn ạ .==> Lên xe hết số và Xanh Pôn vẫy gọi. [:D]
    Nếu bt có hội bạn đông vui thì ít khi phải lịch sự nhưng đây là trường hợp có mình bác ứng chiến nên cốt làm sao cho phụ huynh ưng con mắt mát cái lòng là good.
    Với trường hợp gái đã ngỏ lời là đi với bác tối nay thì cứ vào chào hỏi, gái thì xiêm y sẵn sàng nên chỉ vô thưa là xong, k đến 1 ph bác ợ ! Tiếp đấy thì lên xe hết số ,và Lâm Gia Thôn đón chào . ;));))
    Nhưng đôi lúc bác nên chủ độg là hơn,cứ xin thẳng xin thật, nếu PH chấm bác là ng đàng hoàng tử tế thì đương nhiên là PH sẽ đồng ý dễ hơn.
    Còn ấp úng, ăn nói với cái mặt thì đểu đểu, gặp PH phong kiến như kia thì thôi cho bác nghỉ dài dài !
  4. ga_len_mam

    ga_len_mam Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    15/01/2011
    Bài viết:
    143
    Đã được thích:
    0
    vụ này là lần đầu với em nên ko tránh khỏi lo lắng ợ, vả lại 2 đứa mới đi chơi dc 2-3 tuần không lẽ h đã ra mắt thì sớm quá ko ợ, em định thêm 1 thời gian nữa để ba mẹ cô ấy biết chắc chắn cô ấy đã có ng yêu rồi lúc đó rủ mấy đứa bạn trong nhóm sang nhà nghịch cho mẹ cô ấy biết mặt trước, có j sau này dễ dàng hơn có hợp lý ko ợ
  5. giovotinh810

    giovotinh810 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    27/02/2012
    Bài viết:
    1.084
    Đã được thích:
    0
    Thế tóm lại bác đã gặp phụ huynh phụ mẫu của gái lần nào chưa, nghi là chưa ?????
  6. ga_len_mam

    ga_len_mam Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    15/01/2011
    Bài viết:
    143
    Đã được thích:
    0
    rồi bác ạ, e gặp mẹ của cô ấy 2 lần rồi,chắc bác ý cũng biết mặt e rồi.
  7. thichtramphong

    thichtramphong Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    15/04/2012
    Bài viết:
    112
    Đã được thích:
    0
    Bấm chuông, chào hỏi, trình bày lí do, ngồi chém gió, cáo xuất hiện, lên xe, lên đường, v.v...
  8. giovotinh810

    giovotinh810 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    27/02/2012
    Bài viết:
    1.084
    Đã được thích:
    0
    Thế này bác ạ, bác muốn ra mắt nhạc phụ nhạc mẫu, xét 2 trường hợp :
    + 2 bên xdinh đã yêu nhau thì mới nên tới xin phép PH cho chúng con tìm hiểu nhau.
    + Còn trong giai đoạn bạn trai và thời gian 2-3 tuần như bác thì k nên, chỉ khi nào PH ngỏ lời với gái bác : " Cáo à, thứ 7 này kêu thằng gà tồ bạn trai mày tới dùng cơm với gia đình cho bố mẹ biết mặt mũi nó ra làm sao nghe chưa ! " => lúc đấy thì ta nên ra đầu thú, còn chuyện giờ thì vẫn bt như thế đã bác ạ. :)
  9. sevens

    sevens Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/05/2006
    Bài viết:
    1.092
    Đã được thích:
    1
    chuyện đơn giản này cũng hỏi han nhỉ,. cậu cứ vào nhà coi như đón 1 người bạn đi chơi thôi, sao căng thẳng thế
  10. JangDongLink

    JangDongLink Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    27/04/2011
    Bài viết:
    412
    Đã được thích:
    0
    Đọc hiểu thì thấy:
    Thực ra chàng trai này ko lăn tăn vấn đề gặp phụ huynh, mà lăn tăn chuyện: Lam_the_nao để em nó đi chung 1 xe với mình nhỉ??|

    Cái này đơn giản thôi, muốn đi chung xe với nó, nhưng nó lại k thích đi xe mình vậy thì cách tốt nhất là :Cả mình và nó cùng đi xe nó.
    Chàng trai hiểu ko??

    Còn chuyện gặp phụ huynh thì thoai, gặp làm đếck gì vội, gái nó nói thế chứ thực ra mình vào xin phép chắc gì nó đã thích

Chia sẻ trang này