1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Đến nhà người yêu bị bố mẹ NY mời ăn thứ mà mình không thích...

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi embehanoi123, 28/11/2008.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. embehanoi123

    embehanoi123 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/05/2007
    Bài viết:
    183
    Đã được thích:
    0
    Đến nhà người yêu bị bố mẹ NY mời ăn thứ mà mình không thích...

    Chả là hôm nọ em đọc đc ở đâu đó 1 câu chuyện thế này: "Có cô gái này bị bệnh dị ứng với hải sản, khi đến ra mắt lần đầu tiên, ăn cơm với gia đình cậu NY thì mẹ Ny cứ gắp cho một đông tôm to ...quý hóa lắm mà! Mà cô này lại nói cháu ko ăn đc tôm đâu, vì cháu bị dị ứng! Sau khi về mẹ thằng NY tự ái bảo: "không yêu đương gì đứa khảnh ăn thế, sau này lấy về khổ thôi con ạ!"

    Hic, làm mình lo quá, nhớ lại hồi xưa đến nhà 1 ông bạn, cũng đc chị gái ông ý gắp cho 1 bát đầy rau cần mà mình cực ghét.Vẫn phải nhắm mắt nhắm mũi mà cố nuốt, lại còn ra vẻ ta đây rất thích mới sợ chứ! May mà mình ko dị ứng với thứ đó, chứ khônng mà bắt mình ăn cả rổ rau thơm thì chỉ có nước mặt xanh nanh vàng,,,

    Hiện giờ thì chưa yêu ai nhưng cực lo mấy vụ "ăn cơm" này quá, có bạn nào tư vấn giúp mình xem nên làm thế nào khi lỡ rơi vào tình huống như trên không?
  2. Sota

    Sota Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    02/10/2004
    Bài viết:
    3.401
    Đã được thích:
    0
    hix tớ cũng quan tâm, tớ không ăn được hành tỏi, ăn vào là nôn ngay -_- đến ăn mà các món toàn hành chắc tớ khóc thét
  3. 1otherNewMem

    1otherNewMem Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/04/2007
    Bài viết:
    412
    Đã được thích:
    0
    Tớ nghĩ là các bác trai thì ko hay để ý đúng ko, còn các bác gái thì có thể để ý, nhưng bác ấy cũng là phụ nữ mà, bác ấy sẽ biết là có những thứ mà nhiều con gái không ăn được, chứ không phải là khảnh ăn.
    Nên nếu các món gây dị ứng, hay các món mà nhiều người ko ăn được (hành tỏi), nếu bạn nói với bác ấy, cố gắng nói chân tình và xin lỗi bác thì tớ tin bác sẽ thông cảm thôi mà.
    Mà cũng nên thông cảm ngược lại cho bác, tớ nghĩ ko hẳn là các bác nghĩ ngay là cô gái này khảnh ăn, mà vì bác mất công làm món này món kia thịnh soạn là để mời cô ấy, mà cô ấy ko ăn được thì bác cũng thấy hơi thất vọng. Nên nếu thấy bác không hài lòng thì lúc về mon men lại gần khen các món khác của bác, rồi tỉ tê xin lỗi bác, thế chẳng hạn.
    Cuối cùng, thứ bị dị ứng ko ăn được ko nói làm gì, còn có nhiều thứ, chỉ là ko thích ăn thôi, thì mình có thể vẫn nói "cháu ko ăn được nhiều" để bác đừng gắp cho nhiều, nhưng vẫn ăn lấy vài miếng chẳng hạn, ấy nuốt luôn thì làm gì có vị gì.
    À, tất nhiên trừ cái gì quá khủng khiếp cay đắng nuốt luôn vẫn có vị thì ko nói, cơ mà thứ này thì không nhiều khả năng ko ăn được mà lại bị trách đâu : ).
  4. chiyagi

    chiyagi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/08/2008
    Bài viết:
    325
    Đã được thích:
    0
    Hix em cũng giống chị sợ nhất mấy cái ý
    nhưng thường em đi ăn nhà người khác cố ko đụng các món ý càng ít càng tốt
    bị các bác gắp cho cứ tươi cười mà nuốt hết
    nhân tiện em mún hỏi
    bình thường em ăn toàn ăn 1 bát cơm thôi ý chả bao giờ ăn được nhìu hơn
    dưng mà đi ăn ở đâu mà ăn thế cũng toàn bị nói là ăn ít quá với cả làm khách
    thế lấy đâu ra sức khỏe
    em có nên giả vờ ăn 2 bát khi đến nhà ny cho nó có vẻ khỏe mạnh ko?
  5. Sota

    Sota Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    02/10/2004
    Bài viết:
    3.401
    Đã được thích:
    0
    hí hí có khi tớ nuốt một đũa hành rồi bụm miệng chạy vào WC, vài hôm sau bên nhà zai giục cưới í nhở
    Có nên phím trước với người yêu để zai nói nhỏ trước với mẹ là đừng làm món này món kia, em nó bị dị ứng không? Thế có bị coi là khảnh hay gì không? Chứ vào bữa rồi mới không ăn được thì ngại lắm.
  6. embehanoi123

    embehanoi123 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/05/2007
    Bài viết:
    183
    Đã được thích:
    0
    Về cái vàng vàng, không khéo người ta lại tưởng em ăn tham, sau này về nhà ăn thủng nồi trôi dế thì khổ!
  7. 1otherNewMem

    1otherNewMem Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/04/2007
    Bài viết:
    412
    Đã được thích:
    0
    Nếu ấy đến mức nuốt hành thôi mà phải chạy vào WC, thì đúng là ko nên cố nuốt
    Phím trước cũng là một ý, ấy và anh ấy đi ăn nhiều thì chắc anh ấy cũng biết ấy ko ăn được hành, nên có thể ko cần phím anh ấy cũng sẽ nói với Mẹ, tuy nhiên, vẫn nên dặn anh ấy là nói sao cho khéo, kiểu vô tình lộ ra ấy, để Mẹ khỏi nghĩ là mình kèo nhèo thôi.
    Nói chung, tớ cho là, việc ăn được hay ko này, nếu có đánh giá, thì ko phải để đánh giá về cô ấy có khả năng ăn được hay ko, mà chủ yếu, là thái độ của cô ấy thôi.
    Thế nên, cô gái ăn được thì tốt, nhưng nếu ko ăn được, mà cư xử sao đó để bác gái nhận ra cô ấy rất cảm kích vì việc bác làm cơm mời, cô ấy thật sự ko ăn được thật, và rất tiếc khi ko ăn được như thế, thì tớ ko nghĩ là bác lại trách cô gái đó đâu.
    Bác cũng yêu con trai bác mà, nếu thấy cô ấy thật lòng, thì ko lý gì vì việc đó mà ngăn cản, đúng ko nào?

  8. De

    De Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/10/2001
    Bài viết:
    4.688
    Đã được thích:
    0
    Nên góp ý cho zai để zai về giáo huấn lại bố mẹ, cứ phải nắn gân trước không về sau được lấy về lại bị đè đầu cưỡi cổ...
  9. embehanoi123

    embehanoi123 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/05/2007
    Bài viết:
    183
    Đã được thích:
    0
    Khổ nỗi tớ lại bị dị ứng với 3 thứ trên đời là: rau mùi tàu, rau răm và rau mùi ta. Mà mấy cái rau gia vị đấy thì hầu như món ăn VN nào mà chẳng rắc lên nhiều hay ít. Ở nhà mẹ chiều con gái, nên bao h nấu gì có mấy thứ đó cũng phải chừa cho mình 1 đĩa riêng, chả biết sau này đi đâu sẽ thế nào nữa. Mà đúng là nhiều hôm đi ăn tiệc mà tớ phải bỏ ko ăn món mình thích chỉ vì vậy.Mình sợ đến nỗi còn không nhặt,thái, nấu được rau,không thể ngồi cạnh ai đang ăn nó...
  10. 1otherNewMem

    1otherNewMem Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/04/2007
    Bài viết:
    412
    Đã được thích:
    0
    Cách này đơn giản nhất này, chỉ là sẽ khổ thân zai thôi ^^.

Chia sẻ trang này