1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Đến nhà người yêu bị bố mẹ NY mời ăn thứ mà mình không thích...

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi embehanoi123, 28/11/2008.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. Zaingoan

    Zaingoan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/06/2008
    Bài viết:
    1.486
    Đã được thích:
    0
    cái này là do zai rồi
    đáng nhẽ phải bảo zai trước
    zai có nói trước với thầy bu
    sẽ ko bao giờ có chuyện này xảy ra
    còn bất chợt đến lúc ăn mới biết
    thì mẹ chồng đánh giá là đúng
  2. swallowag

    swallowag Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    26/05/2002
    Bài viết:
    8.440
    Đã được thích:
    2
    Trc khi đến thì đúng là phải dặn zai trc rùi. Nếu đã dặn mà vẫn quên, đến lúc ăn lỡ bị gắp cho như thế thì cứ xin lỗi và nói thẳng cháu bị dị ứng với món đó. Nếu ko dám nói thẳng, thì gắp xong thì cứ cám ơn, sau đó thì cứ gạt sang 1 bên bát ý, ăn những thứ khác
    Tớ ko bị dị ứng cái gì, cơ mà ko ăn đc cay, mà cả nhà zai nhà tớ ăn rõ cay
  3. Red_Skin

    Red_Skin Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/11/2006
    Bài viết:
    4.131
    Đã được thích:
    0
    Ăn được thì cố mà nuốt, chắc chẳng đến nỗi ko nuốt nổi!
    Nhưng mà hồi xưa mình cưa bé Quảng Ninh, bố làm bên than đại gia lắm, thấy kể chuyện ăn óc khỉ dưới Quảng NInh nghe mà phát tởm. Trường hợp đấy thì vái cháu xin thua!!!
    Còn lại sang nhà bạn gái thì chịu khó mà nuốt thôi. Mình thì ko ăn mắm tôm, tiết canh, lòng các loại ... Có khi pải tập!!!
  4. Red_Skin

    Red_Skin Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/11/2006
    Bài viết:
    4.131
    Đã được thích:
    0
    Việc gì pải phím, yêu nhau bao lâu, đi ăn với nhau bao lâu chắc tự hiểu chứ!!!
  5. kizzzshockkk

    kizzzshockkk Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/04/2004
    Bài viết:
    2.991
    Đã được thích:
    0
    Nếu bạn bị dị ứng thì nên nói thật từ trước , vì nó liên quan đến sức khoẻ của bạn .
    Tớ thì thích ăn , dễ ăn với lại món gì cũng ăn được nên là tớ toàn tỏ ra ăn ngon kể cả món mình không thích , quan trọng là muốn nịnh mẹ anh ý để anh ý cũng thấy thoải mái về mình
    Tự nhiên đọc bài của cậu nhớ vụ hum nọ đến nhà bạn ăn cơm tiễn cậu ấy đi học xa . Lúc đứng ở bếp đã chứng kiến chị họ anh ý bỏ gói măng khô ra rửa rửa nhúng nước được mấy lần đã bỏ ra cắt mà chả ngâm rửa hay tước xơ gì .Lúc ý đã nhủ thầm nhất quyết vào bữa không động vào bát măng . Ai dè bác gái nhiệt tình quảng cáo măng ngon lắm lại còn múc cho bát đầy cả nóc .Tớ ăn miếng đầu thấy chua , miếng 2 thấy dai , .. nhưng cứ phải ăn thun thút cho bác hài lòng . Kết quả là về đến nhà thì đau bụng , tối đi ăn với anh Mec còn phải cầm theo cả men tiêu hoá để ổn định bụng dạ . Nghĩ lại vẫn sợ .
  6. Zaingoan

    Zaingoan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/06/2008
    Bài viết:
    1.486
    Đã được thích:
    0
    cái này thường đi ăn với zai
    zai phải biết chứ
    hay là vừa quen xong đã dẫn về
    nói trước thì ko sao đâu
    chỉ trong bữa ăn
    có đông đủ gia đình
    mới ngớ ra chuyện đó
    món mà ngta đổ bao nhiêu công sức
    giờ bạn ko ăn đc
    ngta cũng xấu hổ với gia đình
    thế nên sẽ có ác cảm với bạn
  7. cady666

    cady666 Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    30/04/2006
    Bài viết:
    725
    Đã được thích:
    1
    Vàng 1: hay quá ta.
    Vàng 2: y học bó tay.
    Tóm lại là mẹ chiều nên con khổ. Thể nào cũng "ghét của nào trời trao của ấy".
    Tưởng tôm cua ốc ếch chó mèo chứ rau thì dễ mà. Tập ăn dần đi là vừa.
  8. Lucaspc

    Lucaspc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/01/2008
    Bài viết:
    95
    Đã được thích:
    0
    Em cũng hỏi ny em 1 câu như thế, và em ý trả lời là "Em sẽ ăn hộ anh"
    Đơn giản thế thôi
  9. hoangtronghaivnm

    hoangtronghaivnm Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/03/2007
    Bài viết:
    762
    Đã được thích:
    0
    Em gái quả là người biết lo xa, thậm chí là rất xa
  10. honeyNclover

    honeyNclover Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/12/2007
    Bài viết:
    2.088
    Đã được thích:
    4
    Hic, nói cũng sợ, em mà ăn tôm/ mắm tôm/ bánh phồng tôm... là đời em cũng toi ít nhất 1 tháng luôn Nhớ ông anh em hồi xưa, ko bao giờ đụng vào 1 miếng tôm cá cua ốc ếch v.v... mà ng` yêu lại quê gốc miền Trung, bữa nào cũng ê hề. Ấy thế mà cứ mỗi lần bạn trai đến là chị kia lại chuẩn bị sẵn món thịt, cả nhà biết nên cũng coi đó là điều bình thường Nghĩ mà thèm.
    Em lại có thói quen ăn cơm xới vơi (nửa bát). Một lần đến nhà bạn, bác thì quý cháu cứ thế đắp cho đầy ăm ắp, cháu méo cả mồm, cứ thế ngồi ôm ấp bát cơm cả buổi, may mà cũng giải quyết xong. Nhớ đời
    Yêu nhau thì ai cũng nên biết bên kia thích j, hay làm j, mong muốn j. Còn nếu ko thì ít nhất cũng nên tìm hiểu về sở thik - thói quen ăn uống của ng` yêu mình khi có ý định mời về nhà ăn cơm.
    Chứ đang dở bữa mà từ chối thì ko tiện, bên nhà có thông cảm cho thì cũng mất vui, nhắm mắt xử lý thôi.

Chia sẻ trang này