1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Đến nhà người yêu bị bố mẹ NY mời ăn thứ mà mình không thích...

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi embehanoi123, 28/11/2008.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. embehanoi123

    embehanoi123 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/05/2007
    Bài viết:
    183
    Đã được thích:
    0
    Không fải là lo xa mà chính mình đã từng bị thế này rồi (may là nhà ông bạn chứ ko fải ng yêu mà đã phải nhắm mắt nhắm mũi ăn thế này rồi mai kia ko biết có ng yêu thật sẽ ra sao
  2. larry145

    larry145 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    13/05/2006
    Bài viết:
    4.744
    Đã được thích:
    1
    lịch sự từ chối thôi , tớ cũng bị dị ứng với tất cả các loại hải sản . Trước khi đến nhà ai đấy mời cơm mình thì nên dặn trước với người ta là mình ko ăn đc món này món kia .
    thứ 2 là trường hợp lỡ đến rồi và bị ép ăn thì cứ lịch sự bảo là cháu ko ăn đc thứ này , bi giờ người bị dị ứng đầy , ai mà cố ép ăn là người thiếu hiểu biết
    Nếu cứ cố tình ăn rất có thể bị sốc phản vệ , có thể dẫn tới tử vong
  3. quanglong87

    quanglong87 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/12/2007
    Bài viết:
    4.025
    Đã được thích:
    0
    Em nghĩ vấn đề ko phải là bác ko ăn, mà lúc mẹ bạn trai gắp cho bác rồi bác trả lời và hành động thế nào...
    Nếu bác nói mình ko ăn được, dị ứng thì cũng ok, nhưng nếu lại gắp con tôm bỏ ra thì rất ko ổn, vì như thế mẹ bạn trai sẽ có thể thấy hơi bẽ bàng, từ đó nảy sinh tình cảm xấu....
    Cách hành xử đúng là vừa xin lỗi, bác vừa gắp con tôm đấy cho bạn trai hoặc bố bạn trai, thế có lẽ ổn hơn.
    Ah, tất nhiên tâm lý chị em phụ nữ thì em chịu, là suy đoán thế thôi nhé
  4. hdts

    hdts Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/04/2004
    Bài viết:
    2.524
    Đã được thích:
    0
    Nên dùng từ góp ý hơn là từ giáo huấn !
  5. xoxoxo

    xoxoxo Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    31/03/2002
    Bài viết:
    3.299
    Đã được thích:
    0
    hồi trước đến nhà người yêu có 1 con vịt ăn cùng với 3 mẹ con có mỗi mình là con trai thế là chân tay cổ đầu chơi tất sau này thành nghiện mới kinh .
    1 gia đình mà chồng với vợ ko táng hết 1 con gà từ đầu tới chân thì vứt
  6. meocon86

    meocon86 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/05/2006
    Bài viết:
    568
    Đã được thích:
    0
    chả bù cho em cái gì gia chủ mời cũng chiến dc, có lần ăn no rồi bác ý lại mời ăn ốc, hãi khủng khiếp, tối về ko ngủ dc nên hôm sau cho anh chàng kia đi tàu súôt luôn. ai bảo bà mẹ ác quá
  7. muadong_hanoi

    muadong_hanoi Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/09/2005
    Bài viết:
    2.103
    Đã được thích:
    0
    Tớ nghĩ là mình cứ dị ứng cái gì thì nói trước với zai thui ý ấy ạ. Tớ thì sợ hay ko thích lắm là cứ nói luôn. Như trường hợp tớ thì ko phải sợ món ăn mà là từ bé tớ bị dị ứng (dị ứng hay sợ cũng được) mèo. Cứ có con mèo nào lại gần là người tớ cứ nổi hết da gà lên, nói chung là rất sợ. Nhưng ai mà ko biết thì cứ tưởng mình giả vờ hay tiểu thư gì ko bằng ý, nên hôm gần về nhà zai ra mắt là tớ phải bảo luôn là nhà anh có mèo thì anh nhớ làm gì thì làm, chứ thả nó ra mà đang ăn cơm là em bê bát cơm chạy quanh nhà đấy Cuối cùng đến hôm tớ về thì đến ngày thứ 2 vẫn ko thấy mèo đâu, hoá ra là bố anh đã mang con mèo đóng vào cũi rồi sang...gửi nhà hàng xóm rồi
    Thế nên để trả lời cho câu hỏi của bạn chủ topic thì nếu bạn dị ứng hay rất ghét món gì thì cứ nói thẳng với zai ý ạ, để zai phím trước với mẹ chồng. Tớ nghĩ bố mẹ zai thì cũng như bố mẹ mình ý mà, chả ai tự dưng muốn làm khó các con đâu
  8. haclua

    haclua Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    30/07/2006
    Bài viết:
    1.244
    Đã được thích:
    1
    Mình không ăn được hành tỏi ( ăn vào cũng bị nôn ra ) . Thế mà hôm rồi về nhà người yêu thấy món gì cũng đầy hành . Bà mẹ quý hóa còn gắp cho miếng trứng mà quá nửa là hành . Đành cắn nó làm 2 rồi giả vờ nhai , nuốt ực 1 cái ! Tí thì chết nghẹn . Còn canh thì cứ lùa hành vào 1 chỗ rồi nuốt ! May mà cũng thoát ! Ăn được bữa cơm mà còn hơn tra tấn !!!
  9. caytung07

    caytung07 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    24/07/2008
    Bài viết:
    916
    Đã được thích:
    0
    Ăn đầu gà đầu vịt có ngon ko nhỉ ? sao mình thấy chả ăn được cái gì mà người ta vẫn gọi món
  10. Jay_chou

    Jay_chou Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/04/2004
    Bài viết:
    439
    Đã được thích:
    0
    Hic tớ cũng bị một lần ăn ở công ty, chị kế toán gắp cho miếng mướp đắng nhồi thịt, tớ ko thể nuốt nổi mà vẫn cố nhai, 1 lúc thì chịu ko nổi phải giả vờ vào nhà vệ sinh rửa tay để nôn ra hết, hic, sau lần đó thì tởn đến già cái món đấy

Chia sẻ trang này