1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Đến nhà người yêu bị bố mẹ NY mời ăn thứ mà mình không thích...

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi embehanoi123, 28/11/2008.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. gwens83

    gwens83 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    05/02/2007
    Bài viết:
    4.549
    Đã được thích:
    2
    Ôi, người yêu bạn này hay thế .
    Nhưng cá nhân mình cho là, con trai đến nhà con gái mà ko ăn được cái gì đó, con gái ăn hộ cho thì có thể con trai cũng bị đánh giá chút đỉnh đấy, nhưng lại ko phải là vấn đề lớn.
    Còn ngược lại thì thật ra ko bị đánh giá gì nhiều, cơ mà lại có thể là hơi phiền.
  2. De

    De Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/10/2001
    Bài viết:
    4.688
    Đã được thích:
    0
    Vấn đề nà lại là nằm ở phía giai phải khéo léo chứ gái không làm được gì, đến nhà giai ăn cơm thì con gái ít nhiều căng thẳng, thường các cô trong trạng thái bị động nên người giúp được nhiều nhất là giai. Nên hỏi trước, mà trong quá trình yêu quan tâm nhau thì chắc chắn phải biết rồi..về nói trc với bố mẹ để tránh mấy món đấy ra đỡ phải đặt gái vào tính huống khó.
    Ngoài ra kể lại chuyện gái cũ của mình, đến nhà chơi ngồi ăn cơm mình ngồi chê ỏng chê eo thức ăn của ông bà già...nói chung là đóng vai ác, bố mẹ thì giận sao đc con, mà nhất là biết mình trêu. Gái đóng vai siêu anh hùng bênh bố mẹ...vậy là vừa giúp gái vượt qua bài toán khó, vừa làm gắn bó tình thân thiết. Nhất tiễn song thân......
  3. gwens83

    gwens83 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    05/02/2007
    Bài viết:
    4.549
    Đã được thích:
    2
    Hỏi khí ko phải anh Dê tên thật là gì, bạn gái cũ anh tên là gì, biết đâu
    Nói chung là cần sự phối hợp của cả hai bạn, một chạm ăn ý với bọc lót kín kẽ thì chắc ít nhất là hông thua. Có khi còn như anh Dê nói đó, nội công ngoại kích, nhất tiễn song thân
  4. tigerfire

    tigerfire Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/12/2007
    Bài viết:
    680
    Đã được thích:
    0
    Theo tớ thì đã dị ứng j thì cứ bảo là cháu bị dị ứng ko ăn đc mấy món đấy.Cứ thành thực có j mà ngại,phải tỏ ra thật lòng là bị nthế,nếu n`g yêu biết thì càng tốt,sẽ nói thêm cho vài câu,Đừg lo bị coi là chảnh choẹ,cứ thật lòng,thật thà về sau vụng 1 tẹo các cụ cũng bỏ qá cho.
    Nếu có là tớ thì tớ cũng nói trc với anh zai rồi,anh zai thường là gắp ra từ bát ăn hộ cho.Căn bản thấy mặt mình hơi nhăn 1 chút thôi là hiểu ý rồi.Kể ra cũng hay bị gắp những thứ m` ko thix nhưng nếu ngay từ đầu nói với zai rồi cũng nói là cháu bị dị ứng thật thì các cụ cũng hiểu ra.Chứ đừng jấu,jấu về sau lại lòi đuôi ra thì mệt lắm.Cứ thật thà thui!
    Được tigerfire sửa chữa / chuyển vào 01:37 ngày 30/11/2008
  5. kruger_brent

    kruger_brent Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    27/10/2002
    Bài viết:
    1.253
    Đã được thích:
    0
    1: Bác ấy tên là Dương
    2: Nhất tiễn song thân là bắn 1 phát tên xuyên táo, chết luôn cả ông bô bà bô à?
  6. DeutschlandvermisstVN

    DeutschlandvermisstVN Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    08/11/2004
    Bài viết:
    1.773
    Đã được thích:
    7
    Nếu không ăn được thì cứ nói thẳng ra , việc gì cứ phải tự hành hạ cái miệng như vậy . Ở đời chẳng có ai là sực được tất cả mọi thứ cả . Ông , bà già bạc đầu rồi chẳng nhẽ không hiểu được điều đó ? Yêu nhau còn nhiều vấn đề khủng hơn thế vẫn vượt qua được , chứ mấy cái ăn uống thì nhằm nhò gì ?
    Nói chung mấy em lá ngọc , cành vàng ,con nhà dòng giống " trâm anh thế phiệt " nên kiếm thằng nào ở rể thì mới có cảm giác an bình với mẹ chồng .
  7. jemand

    jemand Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/07/2007
    Bài viết:
    3.081
    Đã được thích:
    0
    Haizzz. Hôm mình đi chia tay bạn gái cũ cũng bị mời ăn uống, toàn những món mình không thích. Lại mời rượu. OK thức ăn không thích thì có thể ăn cố được. Còn rượu thì ko phải không uống được, nhưng ở những chỗ như thế mà uống tí rượu là mất khôn ngay. Thế nên nhất quyết ko uống. Cậu em cô ấy thì đang là học sinh ko uống được. Thế là mình ông gia chơi hết 1 chai. Nghĩ mà kinh, đúng là bợm rượu, mình mà làm con rể ông ấy chắc cũng thành ma men mất.
  8. littlerock

    littlerock Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/10/2007
    Bài viết:
    1.225
    Đã được thích:
    0
    Khì khì, cái chủ đề của chủ topic hay và bổ ích ra phết đấy
    Như có bác đã nói ở trên, nếu là lần đầu ra mắt thì nên phím trước mọi việc với giai để khỏi lăn tăn gì cả.
    Nhưng tớ hỏi chủ topic một câu : Nếu bạn tính ăn đời ở kiếp với giai nhà bạn thì đối phó như vậy được bao lâu ? Cách tốt nhất là luyện Chịu đựng chân kinh đi thôi. Nếu không thì sau này phải tự lăn vào bếp nhiều nhiều mới đỡ khổ.
  9. huysaomai

    huysaomai Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/12/2005
    Bài viết:
    220
    Đã được thích:
    0
    ôi zời, khó gì, truớc khi được đến mời ăn cơm thì nói với bạn zai là em ko ăn đuợc món này món kia, nói truớc thế để bạn zai nói với mẹ để tránh làm những món đấy đi
  10. bebechance

    bebechance Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    11/09/2003
    Bài viết:
    2.874
    Đã được thích:
    0
    Trước khi sang nhà ăn, hai nhà đều thăm dò trước cả rồi mà.
    Hôm nọ trước khi sang nhà người yêu ăn cơm, bố mẹ nhà ấy đã hỏi qua người yêu mình là mình muốn ăn món gì, liệu mình ăn được món miền Bắc ko, vì mình người mNam, anh ấy gốc Bắc. Rồi ăn được này nọ kia ko, đưa cả menu ra cho mình tham khảo trước mà.
    Rồi khi sang nhà mình ăn cơm, ba mẹ mình cũng hỏi ý anh ấy trước xem ăn hợp không nữa. Thế nên món nào cũng quất tì tì, hết chả còn gì luôn í. Vui và ngon.
    Thế đấy, cộng với cả việc yêu nhau mấy năm trời, cái gì mình ko ăn được, hoặc anh ấy ko thích, thì đều thuộc lòng cả rồi. Cứ thế mà dặn dò bố mẹ thôi. Chả ai muốn khi khách đến nhà ăn cơm mà ko ăn được cả. Nên cứ dặn dò trước hết mà lại hay. Đến khi ăn thì vừa vặn lại vui vẻ. Thế có phải hơn ko.
    Có nhiều bác bảo là ko ăn được hành, tỏi. Thì mình nghĩ là các bác nên tập ăn. Đó là hai thứ gia vị không thể thiếu trong bữa cơm mà. Có thể ngày 1, ngày 2 thì người nhà bên bác trai bỏ qua, họ nhịn ăn để chiều các bác. Nhưng nếu bắt họ bỏ hẳn ra chỉ vì chiều con dâu cả đời thì mình nghĩ ko có đâu. Hành tỏi cũng rất tốt cho sức khỏe nữa. Nên cố gắng tập ăn vậy.

Chia sẻ trang này