1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Đến nhà người yêu bị bố mẹ NY mời ăn thứ mà mình không thích...

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi embehanoi123, 28/11/2008.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. westriver

    westriver Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/06/2007
    Bài viết:
    1.075
    Đã được thích:
    0
    Ngày xưa tớ kén ăn, không ăn được gì ngoài thịt nạc và trứng. Rau thì cũng chỉ ăn được rau muống. Bi giờ tập thì ăn được gần hết, ngoại trừ mướp đắng và socola. Thế nên, ngoại trừ lý do dị ứng, tất cả các thứ khác đều tập dần là quen.
    Trước khi đến nhà bạn trai, mẹ anh hỏi, có ăn được món này món khác ko? (hỏi thông qua bạn trai mình), mình trả lời ngay: Cháu ăn được tất và ăn rất khoẻ. (tất nhiên là cũng thông qua bạn trai rồi)
  2. Rockyl

    Rockyl Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    05/12/2002
    Bài viết:
    449
    Đã được thích:
    0
    Tớ sợ nhất mấy món kinh kinh như nhộng, rươi...bởi vì cứ nhìn là buồn nôn, cảm giác như ăn sâu ý... Thế là 1 lần tớ bị mẹ chồng mời lấy mời để vì kêu bổ lắm, nhiều dưỡng chất....tớ cứ để trong bát ko dám ăn...sau đó nhân lúc bố mẹ ko để ý vứt sang bát của chồng...
  3. duc_vx

    duc_vx Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/06/2006
    Bài viết:
    298
    Đã được thích:
    0
    Khi bố mẹ nàng gắp cho hãy nói: "Bác cứ để cháu tự nhiên" rồi chạy sang gắp món mà m` ko dị ứng
  4. thanhshon

    thanhshon Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/04/2007
    Bài viết:
    184
    Đã được thích:
    3
    các bác lại làm e nhớ đến hồi đến nhà con bạn, bị bố nó mời một múi sầu riêng to bằng nửa cái bát, vừa nuốt chửng vừa chảy nước mắt =))
  5. situhocdoi

    situhocdoi Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/09/2007
    Bài viết:
    3.962
    Đã được thích:
    1
    mk...em cũng diự ứng với mấy cái đồ hải sản đó ép em ăn em lại chả gắp cho ny e ăn ngay ko thì cay cú quá giả vờ làm đổ mẹ bát cơm thế là xong...rồi hôm khác thăm dò xem bà già ny ghek ăn món j` mình mua biếu xem cụ nuốt nổi ko...sống mấy chục năm tuổi đời chắc cụ hiểu mình có ý j`??? Sống là ko sợ xoắn ...ko thì nói thẳng ra cháu bị dị ứng ko ăn đc món này bác cứ kệ cháu ạ rồi chén món nào đó ko dị ứng nhiệt tình vào rồi khen món đó ngon...
    ...cái bác j` ăn 1 bát ý nếu là zai đến nhà ny cũng nên ăn nhìu hơn tý chút để bà zà ng iu tg? la` mình nấu ngon nên thg` dê tg lai nó ăn ngon miệng cho cụ sướng...
    Được situhocdoi sửa chữa / chuyển vào 09:56 ngày 02/12/2008
  6. thichmod

    thichmod Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/07/2007
    Bài viết:
    553
    Đã được thích:
    0
    Tập quán của người VN rồi, cứ có khách là gắp thức ăn mà chả cần biết người ta có thích có ăn được hay không. Theo em thì cứ nói với 2 cụ là mình ăn chay thế là thoát rồi
  7. PortoBello

    PortoBello Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/11/2007
    Bài viết:
    5
    Đã được thích:
    0
    Thấy các bác ở đey khổ vì cái chuyện ăn này mới thấy mình may thiệt
    Em thì chén sạch chảng kiêng dè cái jì...kể cả mấy món cóc nhái, dế mèn, bọ cạp, dơi, chuột...Xơi hết chảng chừa thứ gì..Thế này chắc khỏi lo chuyện ra mắt mẹ vợ roài
  8. tigerfire

    tigerfire Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/12/2007
    Bài viết:
    680
    Đã được thích:
    0
    Làm thế là dại đấy em ơi,nếu yêu mà cuới nhau thì lòi đuôi nói dối ra ngay.Còn chết nữa
    Được tigerfire sửa chữa / chuyển vào 18:03 ngày 02/12/2008

Chia sẻ trang này