1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Đến nhà ngươi yêu

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi how_nice, 15/07/2007.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. how_nice

    how_nice Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/01/2005
    Bài viết:
    168
    Đã được thích:
    0
    Đến nhà ngươi yêu

    BF nhà em cứ rủ về nhà anh ý chơi, nhưng em ngại toàn từ chối. Chẳng hiểu sao cứ nghĩ đến việc ngồi trc 2 bậc phụ lão và 2 đứa em nhà anh ấy là em lại thấy run, ngại chẳng muốn đến.Híc
    Các bác gái cho em hỏi, khoảng bao lâu sau khi yêu thì các bác đồng ý đến ra mắt.
    Em là em định khi nào chuẩn bị trạm ngõ thì em mới đến. Như thế các bác có thấy ổn không ạ?
    Các bác cho em lời khuyên với
  2. charon

    charon Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    17/04/2002
    Bài viết:
    506
    Đã được thích:
    0
    Bạn này giống tớ
    Có điều k có bố mẹ ở nhà tớ mới đến. Trc kia chưa yêu đến chơi thì chả thấy làm sao. Bi h yêu rồi chả dám gặp mặt 2 cụ kia nữa hix
  3. alerk

    alerk Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/10/2006
    Bài viết:
    1.559
    Đã được thích:
    0
    Ko có 2 phụ mẫu ở nhà mà đến, chui đầu vô rọ hớ hớ hớ. Bạn gái ơi, chớ chớ. Ng ta đàng hoàng ng ta yêu thì mới mời về gặp phụ mẫu. Chớ ng ta lằng nhằng ng ta chỉ muốn ăn thì mới nhằm lúc phụ mẫu vắng nhà mà mời về. Chịu chả hiểu chị em này nghĩ gì.
    Thế có thật là thik giai này ko hả chủ topic. Nếu thích thì đằng nào cũng phải làm, về cố gắng mà diễn chuẩn vào, mẹ giai thích là khỏi lo đấy, chả phải tốn công giữ, nghiễm nhiên trở thành con dâu rồi.
  4. how_nice

    how_nice Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/01/2005
    Bài viết:
    168
    Đã được thích:
    0
    Vẫn biết thế, nhưng làm lại chuyện khác bác ạ. Em lại chẳng phải thuộc tuýp người giỏi nội trợ, đến bác gái lại rủ trổ tài cùng thì...
  5. charon

    charon Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    17/04/2002
    Bài viết:
    506
    Đã được thích:
    0
    giống tớ thế vừa k biết nội trợ đảm đang gì cả, vừa lười. Biết nấu cơm = nồi cơm điện và luộc rau thui Mà lại ko muốn cải thiện tình hình nội trọ vì ghét lắm
  6. Sota

    Sota Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    02/10/2004
    Bài viết:
    3.401
    Đã được thích:
    0
    em cũng thế đơn giản là vì em nhát, nhát lắm í sợ đến chả biết nói gì ngồi im re mặt đần thối sợ lỡ có gì thất thố, sợ v.v... cái gì cũng sợ hết! Mà từ chối mãi lại sợ người ta nghĩ mình không nghiêm túc -_-
    Chị dâu em thì hồi trước yêu nhau được vài tháng thì đến nhà em, nhưng trước đó ông anh em đã lê la nhà bà chị chán chê ra rồi.
    Để tham khảo :P
    Được Sota sửa chữa / chuyển vào 11:19 ngày 15/07/2007
  7. Balad

    Balad Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/03/2004
    Bài viết:
    297
    Đã được thích:
    0
    Ngại thì khi nào dứt khoát hẵng đến, có thể trước chạm mgõ 1, 1, 2 tháng.
    Không ai giỏi cả đâu, cốt yếu là có muốn giỏi hay không thôi. Đừng ngại.
    Dũng cảm lên các em ơi, để còn lấy được chồng
  8. tueminh86

    tueminh86 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/07/2007
    Bài viết:
    236
    Đã được thích:
    0
    Có việc gì đâu mà bác phải ngại đến nhỉ, mình yêu con nhà người ta đường đường chính chính có lén lút gì đâu mà phải sợ, cứ đến đi càng sớm càng tốt. Đến nhà sẽ tiếp xúc nhiều bác sẽ hiểu bố mẹ và gia đình người yêu bác hơn , nên em nghĩ bác ko có gì mà ngại cả. Như em đây này, đến nhà toàn ngồi buôn dưa với mẹ anh ý thôi nói đủ thứ chuyện, cảm thấy gần gũi lắm như một gia đình.Lúc đầu thì cũng thấy hơi ngại nhưng sau một thời gian sẽ khác nhất là 2 bác đã tính đến chuyện lâu dài trong tương lai.Để đến lúc gần trạm ngõ mà đến thì theo em là hơi muộn đấy bác ạ. Cố gắng lên nhé em ủng hộ bác nhiều nhiều
  9. soleilsolitaire

    soleilsolitaire Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/12/2006
    Bài viết:
    1.370
    Đã được thích:
    0
    Em nói hợp ý chị. Nhưng vấn đề là, nhà giai nó có duyệt mà giai nó chán thì cũng ko giữ dc giai đâu em nhờ
    Tất nhiên thanh niên bây h yêu kiểu yêu nhau chứ có yêu phụ mẫu đâu mà lo.
    Nhưng thành thật mà nói, thà bây giờ đối diện dần đi, còn hơn sau này lấy nhau rồi làm trò.
    Mình vẫn thik những nàg dâu nào chấp nhận mình là 1 thành viên của gia đình chống và biết cáng đáng nhiều việc, hơn là dâu cảnh.
    Nhìn gương chị dâu mình mà thik!
    Nếu yêu giai thì nên biết trân trọng cả gia đình nhà giai chứ.
  10. charon

    charon Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    17/04/2002
    Bài viết:
    506
    Đã được thích:
    0
    về sau lấy chồng xác định 2 vợ chồng ra ở riêng rùi, đỡ chạm mặt gia đình nhà chồng cả ngày Đảm đang quá làm gì mệt lắm. Mà nó có đảm đang gì cho gia đình nhà mình đâu mà phải làm osin cho nhà nó. Chả công bằng tẹo nào

Chia sẻ trang này