1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Đến nhà ngươi yêu

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi how_nice, 15/07/2007.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. muadong_hanoi

    muadong_hanoi Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/09/2005
    Bài viết:
    2.103
    Đã được thích:
    0
    Bố mẹ lấy con dâu về cũng chẳng mong em đảm đang cho nhà họ đâu bé ạ. Họ mong em đảm đang cho chồng em, cho con em sau này là họ vui rồi
  2. Rousseau

    Rousseau Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/07/2004
    Bài viết:
    995
    Đã được thích:
    0
    Vứt sọt rác! Mới yêu chứ chưa về làm dâu mà đã so đo tính toán. Khó mà hạnh phúc được.
  3. friendship_forever_8x

    friendship_forever_8x Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/03/2006
    Bài viết:
    12.976
    Đã được thích:
    0
    Chả bao giờ mong lấy được người vợ thế này.......Em đánh giá....Kô biết chăm lo vun vén cho chính cái gia đình của hai đứa nói gì đến hai họ nội ngoại...........Lấy nhau về ăn hàng, ăn quán.....mọi chuyện , việc nhà osin lo hết. Có lẽ lấy về để hợp thức hoá đứa thôi mất..... EM thà ở vậy còn hơn lấy vợ thế này
    CHuyện đến gặp.... ra mắt.........cứ bình thường là được mà....đến chơi dần cho quen, đâu nhất thiết lần đầu tiên đến giới thiệu ngay là người yêu, là con dâu tương lai..... đến nhiều rồi bố mẹ cũng hiểu, kô biết nội trợ thì bảo bác ấy chỉ dạy cho.... ngồi vặt rao cùng,nghe hướng dẫn nấu món nào thế nào, con trai cụ thích ăn gì, .... Nghe cụ kể về hồi cụ nuôi con trai, cụ chẳng khoái bỏ xừ..... kô khéo nội trọ thì khéo ăn nói, làm sao để cụ nói chuyện, kể nhiều về cụ và gia đình........hehhehe..... có mà cụ quý hơn con trai ấy chứ.....các cụ dạy "dâu con rể khách "mà
  4. muadong_hanoi

    muadong_hanoi Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/09/2005
    Bài viết:
    2.103
    Đã được thích:
    0
    Khoảng bao lâu sau đến ra mắt cho hợp lý thì mình nghĩ khi nào bạn cảm thấy Ty 2 người "đủ". Ý tớ là xác định yêu nghiêm túc và có định hướng cho tương lai
    Theo mình thì chuyện bạn tiếp xúc với bố mẹ anh ý sớm cũng là một cách hay. Con gái thì dễ rủ rỉ rù rì với bác gái lắm. Lần đầu tiên bạn có thể hơi căng thẳng chút thì ko cần về nhà ăn cơm, có thể là sau bữa ăn tối rồi bạn và bạn trai cùng về ra mắt, nói chuyện với bố mẹ chẳng hạn . Bạn có ngại một chút thì hai bác cũng hiểu cho ý mà. Nói chung chỉ cần qua lần đầu tiên thì các lần sau bạn sẽ đỡ bỡ ngỡ hơn.
    Còn về chuyện ko giỏi nội trợ thì cũng ko có gì ngại lắm. Bạn có thể vừa làm cùng bác, ví dụ lúc bác nêm nếm gia vị thì mình nhặt rau, nhặt cỏ... chuẩn bị đồ cùng, ăn xong thì rửa bát, rửa chén... vừa làm vừa rủ rỉ nói chuyện. Còn ko thì cứ nửa đùa nửa thật bảo cháu vẫn vụng lắm, chắc phải học bác nhiều. Hihi, bố mẹ ko ghét hay chê con gái vụng đâu, nhưng quan trọng là thái độ và sự nhiệt tình, cũng như thật lòng của mình thôi. Tớ nghĩ cái này nếu bạn muốn sẽ làm được mà.
    Ah, mà khi bạn ra mắt rồi, mối quan hệ đã được cả hai bên gia đình chấp nhận thì lúc ý, Ty cũng cảm giác bước qua 1 bước mới ấy. Cảm thấy chắc chắn và thân thiết thêm nhiều lắm
  5. handsome_baby

    handsome_baby Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/05/2003
    Bài viết:
    2.889
    Đã được thích:
    0
    Ặc ko đơn giản đâu bạn gì ơi
    Ấn tượng ban đầu quan trọng lắm đó nhất là với phụ huynh hichic
    Bài học xương máu của tôi. Bây giờ tôi 1 mình gặm nhấm nỗi đâu tình phụ cũng chỉ vì ấn tượng lần đầu với phụ huynh ko tốt
  6. sunny1983

    sunny1983 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    11/11/2003
    Bài viết:
    1.036
    Đã được thích:
    1
    Tâm đắc bài viết này. Em ko giỏi nội trợ, thôi lấy khoản mồm miệng đỡ chân tay ... rùi từ từ lấy anh làm chuột bạch => nấu ăn ngon ngon vậy .
  7. truly_madly_deeply

    truly_madly_deeply Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/12/2006
    Bài viết:
    2.375
    Đã được thích:
    0
    Ôi xời, thảo nào lấy ava của chị Vivien Leigh thế kia
    Cứ từ từ, mọi thứ sẽ tự nhiên. Dần dần mình sẽ thấy việc đến là k vấn đề gì khi mọi chuyện đã ổn hơn, hoá ra đây cũng là nỗi lo của chị em nhỉ
  8. winny14

    winny14 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/05/2006
    Bài viết:
    3.894
    Đã được thích:
    0
    Hic hic! Đồng cảm với ấy nhưng mà ấy nói thế này tren diễn đàn là bị các bác zai vào kêu rùi.hic!Có nghĩ thì chỉ nghĩ thầm hoặc bọn con gái tụ tập buôn dưa thui.Cố lên vậy,hic!
  9. truly_madly_deeply

    truly_madly_deeply Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/12/2006
    Bài viết:
    2.375
    Đã được thích:
    0
    Ầy ầy, cấm Uyn Li đấy nhá, ngay cả trong ý nghĩ. Ai lại nghĩ thế chứ, thế buồn chết.
    Nhưng có thể trong 1 số TH đặc biệt thì lại khác . Mà thôi,...kệ các cậu
  10. soleilsolitaire

    soleilsolitaire Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/12/2006
    Bài viết:
    1.370
    Đã được thích:
    0
    Tớ là gái, tớ cũng ko bao h chấp nhận loại dâu này.
    Khổ thân cho con của hai bạn trẻ này.
    Làm dâu ko phải làm osin.
    Kén rể nào tớ cũng ko chấp nhận loại rể có chung suy nghĩ này
    Cứ cho là cổ hủ. Nhưng nếp gia đình truyền thống Việt Nam có những cái thật tuyệt. Làm dâu ra dâu, rể ra rể.
    Thường, chính những loại dâu này về sau ko biết đường mà hưởng hạnh phúc, vì tự chuốc lấy rắc rối rồi.

Chia sẻ trang này