1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Đến nhà ngươi yêu

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi how_nice, 15/07/2007.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. cool0110

    cool0110 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/11/2006
    Bài viết:
    467
    Đã được thích:
    0
    điều đáng tiếc nhất trong cuộc sống là cưới phải những em gái như thế này
    trong tư tưởng đã thế này thì về sau khó mà có kết quả lâu dài
  2. EscadaMisa

    EscadaMisa Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/07/2007
    Bài viết:
    657
    Đã được thích:
    0
    Khổ thân bạn charon, bị các bạn trai mắng ghê quá cơ Nhưng nhỡ zai nhà bạn charon giỏi nội trợ, nấu ăn rồi thì bạn charon kêu thế cũng được mà.
    Tớ thì luôn luôn xác định là phải làm sao cho chồng thích về nhà ăn cơm vợ nấu cơ Ăn cơm hàng 1 -2 bữa cuối tuần gọi là đi thử món mới, đổi không khí (bây giờ ở nhà tớ cũng đã thế rồi, cuối tuần là té đi ăn món Nhật, Hàn, Ý, Thái). Thích nhất là chồng phải biết nấu ăn, biết chút ít thôi cũng được, chịu khó giúp vợ lúc vợ lụi hụi trong bếp
  3. soleilsolitaire

    soleilsolitaire Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/12/2006
    Bài viết:
    1.370
    Đã được thích:
    0

    Xin lỗi em, giai nó ko nói tức là nó ko thèm nói.
    Gái đây nghe thấy còn khó lọt tai nữa là.
    Gái tụ tập buôn cũng chả phải gái nào cũng đem chuyện kiểu này ra nói đâu.
    Tùy loại gái.
  4. winny14

    winny14 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/05/2006
    Bài viết:
    3.894
    Đã được thích:
    0
    Thôi em chả dám tranh luận mới chị "Làm Phù Thủy " Muốn biết em là loại gái thế nào thì hum nào gặp chị em mình cafe Em nói thế để cho bạn Charon có muốn bày tỏ quan điểm thì cũng biết chọn nơi nào để phù hợp chứ post kiểu bài như thế này trc sau j cũng nhận được những lời tương tự như thế này thôi
  5. truly_madly_deeply

    truly_madly_deeply Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/12/2006
    Bài viết:
    2.375
    Đã được thích:
    0
    Hay đấy cậu, tớ đi cafe mới được không , tớ cũng mún bít
  6. FF8XVs1

    FF8XVs1 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/05/2007
    Bài viết:
    560
    Đã được thích:
    0
    Từ chuyện ra mắt mà mấy bác gái chuyển sang cãi nhau chuyện quan niệm vợ là osin của mmột bác rồi.
    Quan niệm mỗi người thế thôi. Nhưng nói thật con trai kô bao giờ muốn lấy người vợ như vậy dù là trong suy nghĩ.... Tại sao bố mẹ luôn giục con trai lấy vợ khi đã lớn... để có trách nhiệm với gia đình hơn... có vợ có con rồi thì phải có trách nhiệm chăm sóc cho cái gia đình của mình qua đó bớt long nhong chơi bời hơn.... còn nếu giai nghĩ lấy vợ về làm osin thì......hợp với những người có ý nghĩ như vậy
  7. boy_da_gia_con_xau

    boy_da_gia_con_xau Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    29/06/2006
    Bài viết:
    2.852
    Đã được thích:
    2
    oh, đến khi lập gia đình rồi thì bố mẹ về hưu ở nhà còn giúp đỡ được khối việc ấy chứ. Chẳng biết ai làm ô sin cho ai đâu.
  8. budebuai

    budebuai Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/06/2007
    Bài viết:
    81
    Đã được thích:
    0
    Mình thấy đa số con gái bây giờ rất sợ đối diện với các cụ phụ mẫu tương lai (vì hầu như cô nào cũng vụng về nội trợ cả, cộng thêm sợ do thành kiến mẹ chồng nàng dâu từ trước). Tuy nhiên, cũng có ko ít các cô gái ko cần quan tâm đến 2 cụ nhà chồng tương lai ntn cả vì sau khi lấy chồng sẽ nhất quyết xin ra ở riêng. Bạn nào may mắn gặp được bố mẹ chồng dễ tính ko sao, chứ các cụ nào nề nếp hoặc phong kiến 1 chút thì sẽ to chuyện đấy. Điều này chắc chắn sẽ ảnh hưởng 1 phần nào đó trong mối quan hệ cũng như hạnh phúc sau này của 2 người.
    Về phần mình, mình được bạn bè đánh giá là người rất giỏi lấy lòng các cụ. Và thực tế chứng minh rằng bố mẹ chúng nó và ĐB là 2 cụ phụ mẫu của người yêu mình rất quý mình (mẹ anh ấy cực kỳ khó tính). Mình muốn chia sẻ 1 chút kinh nghiệm của mình với chị em của TTVN
    Mình ko phải mẫu người phụ nữ đảm đang, giỏi nội trợ, ăn nói khéo léo (Bạn mình bảo: "thế mà các cụ vẫn quý nó") Có lẽ chủ yếu là do sự thật thà của mình, phần khác là do mình đc thừa hưởng từ mẹ (ai cũng nói bà nội mình và mẹ mình như 2 mẹ con ruột ý). Khi gặp các cụ mình chỉ nói chuyện bình thường VD như mình sẽ hỏi han, quan tâm đến những thành viên của gia đình chẳng hạn, rồi cũng kể sơ qua về chuyện của nhà mình. ĐB là người trung gian (bạn bè hoặc người yêu - mối liên quan giữa mình và các cụ, cụ nào mà chẳng muốn biết bạn bè, người yêu đánh giá về con mình chứ ). Các bạn cứ nói chuyện thoải mái thôi, hãy nghĩ các cụ giống như bố mẹ mình ấy, ko có gì phải lo lắng cả. Đừng ngại tiếp xúc với các cụ. Vì nếu như bạn ko thoải mái thì làm sao bạn có thể nói chuyện tự nhiên được phải ko nào?
    Chúc chị em chúng mình ngày càng đc lòng các cụ bên chồng và đc tiếng là các nàng dâu hiếu thảo nhé
  9. charon

    charon Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    17/04/2002
    Bài viết:
    506
    Đã được thích:
    0
    tính trc đi còn hơn là đợi đến lúc về nhà chồng rồi mới dở khóc dở cười, rồi đến lúc xung đột với gia đình chồng và chồng , đến xách va ly về nhà thôi.
    Vứt sọt rác cũng đc. Tớ cũng có cần bác yêu đâu. À mà BF tớ trc khi yêu tớ cũng phải có cân nhắc chuyện này của tớ. Tớ thì chả bao h giấu những suy nghĩ kiểu này với BF tớ cả. Yêu mình thì phải chịu thôi. Tớ k đảm đang, k biết nội trợ gì nhưng có những thứ khác kéo lại là đc rồi. Mỗi cây mỗi hoa, mỗi nhà mỗi cảnh. Cứ con gái là phải đảm đang nội trợ chắc, tớ biết mặt đó kém nên cố bù lại bằng những mặt đáng yêu khác chứ
    Tớ k nói là k làm gì cả. Nhưng ít nhất chuyện nội trợ chăm lo cho gia đình thì cả 2 vợ chồng phải chia việc ra mà làm. Thời buổi này làm gì còn những việc nặng nhọc kiểu như lợp mái lá, chống cột nhà... cho nên những việc vặt chăm lo gia đình như nội trợ, dọn dẹp thì chồng cũng phải đảm đương 1 nửa chứ.
  10. friendship_forever_8x

    friendship_forever_8x Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/03/2006
    Bài viết:
    12.976
    Đã được thích:
    0
    1. Vậy ngay từ đầu trình bày quan điểm thế này thì có ai nói gì nào. Bạn nói mỗi quan điểm như bài trước thì tất nhiên mọi người nói thế rồi.
    2. Mấy cái hlight ......thấy mâu thuẫn quá. VỚi những điều bạn nói bên dưới mà còn xảy ra mẫu thuẫn với chồng và gia đình chồng thi cần xem xét lại người chồng đó rồi .....
    Đúng như bạn nói.....kô còn chuyện nặng nhọc như các cụ nói....là chồng thì cần giúp vợ chuyện chăm lo gia đình..... Mà các cụ bây giờ cũng kô nghĩ vậy nữa đâu....thấy con trai kô giúp vợ.... các cụ còn mắng cả con trai ấy chứ....Ít nhất thì có bố mẹ mình ......chưa lấy vợ nhưng cũng biết quan điểm của các cụ về việc gia đình, chăm lo cho gia đình.... hì hì hì...bị doạ suốt

Chia sẻ trang này