1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Đến nhà ngươi yêu

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi how_nice, 15/07/2007.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. CatalystRevenge

    CatalystRevenge Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/06/2004
    Bài viết:
    151
    Đã được thích:
    0
    ANh tưởng là đốt nhà người yêu mới sợ chứ đến nhà người yêu thì có quái gì mà sợ hả em. Đến ăn cơm không mất tiền em ạ. Tuy có phải nấu và rửa bát. Nhưng rẻ chán so với cơm bụi
  2. skylibra

    skylibra Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/09/2005
    Bài viết:
    898
    Đã được thích:
    0
    Topic này gần giống topic tớ lập bên HPGD. Tớ cũng ngại ngại sao ấy nhưng mọi người khuyên là không nên như thế, cứ chân thành là được. Cố vì Honey , cứ coi như mẹ mình là được.
  3. o3o6n7o

    o3o6n7o Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/01/2007
    Bài viết:
    103
    Đã được thích:
    0
    Mấy em này toàn dân chơi thôi, hỏi xe cộ quần áo, đồ trang sức hay chỗ ăn chơi thì sành lắm, đợi đấy mà các em động vào chổi quét nhà , phụ nữ TK 21 mừh
  4. Cocolee055

    Cocolee055 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/12/2006
    Bài viết:
    857
    Đã được thích:
    0
    Mình cũng luôn có ý nghĩ như bạn, ổn đấy. Về nhiều soi mói lắm chuyện lắm.
  5. skid_row

    skid_row Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/09/2004
    Bài viết:
    3.353
    Đã được thích:
    0
    Các bác gái khi iu cứ ngại tới gặp bố mẹ chồng tương lai thế này, hỏi sao lúc cưới nhau rùi lại kêu ko hợp với MC, k bít là MC mình sẽ thế này, thế kia ...
    Tớ thì tớ nghĩ là trong thời gian iu nhau, nếu có dịp nên sang thăm các cụ nhiều nhiều một chút, để các cụ có dịp hiểu mình, và mình hiểu các cụ, cũng để bít xem mình còn chỗ nào chưa được, mà còn sửa. MC và ND có vấn đề, thì chỉ khổ chồng thôi ...
    May mà mình thích nội trợ, hị hị, trên nì thấy nhìu chị em kêu là k mún vào bếp quá, thế sau này định để chồng nấu thay àh, hic, tớ chỉ mún làm đầu bếp của chồng thôi hị hị , nhìn chồng iu măm măm món mình nấu một cách ngon lành, hạnh phúc lém í Tớ thì tớ nghĩ con gái nên bít nấu nướng, nấu ngon càng tốt hihi ^^
  6. maxpayII

    maxpayII Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/04/2007
    Bài viết:
    70
    Đã được thích:
    0
    sắp tới cô ấy muốn mời mình về nhà chơi khong biết phải làm sao đayy
  7. sunny1983

    sunny1983 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    11/11/2003
    Bài viết:
    1.036
    Đã được thích:
    1
    Em cũng hóng chuyện con trai về nhà người yêu chơi thì thế nào ạ .
  8. conongdatinh

    conongdatinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/03/2007
    Bài viết:
    3.355
    Đã được thích:
    0
    đơn giản , tế nhị 1 tý , im lặng 1tý , để ý 1 tý là thành công , bản thân mình quen cũng tương đối các cô gái , ai mình cũng thích và cũng về nhà họ chơi ( một mình về nhé ) . nhưng mà vẫn chưa thành được với ai , mặc dù phụ huynh của bọn họ rất thích mình. có lẽ mình chỉ thành công trong việc cưa phụ huynh nhưng còn lận đận trong việc cưa các cô gái , ai cũng coi mình là bạn thân bít làm sao đây
  9. Stephen_Cuong

    Stephen_Cuong Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    09/01/2007
    Bài viết:
    773
    Đã được thích:
    0
    đến thì cứ đến , thó được cái gì cứ thó
  10. sunny1983

    sunny1983 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    11/11/2003
    Bài viết:
    1.036
    Đã được thích:
    1
    Chết cười vì cả 2 bác, bác Stephan ... bác định thó cái j cơ ạ ?
    Em ko bít, bác được lòng bố mẹ thì mình quý như ông anh trai, nhưng mà bác làm mình đổ dứ dừ thì mẹ lại cho lên thớt . ... blah ... blah ... Chả bít đường nào mà lần nữa .

Chia sẻ trang này