1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Đen như mõm con chó các bác ơi, số 7 ko may mắn, nhờ các cao nhân giúp đỡ!

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi NguoiKhongTenSo7, 19/09/2006.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. NguoiKhongTenSo7

    NguoiKhongTenSo7 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/08/2005
    Bài viết:
    2.085
    Đã được thích:
    0
    Đen như mõm con chó các bác ơi, số 7 ko may mắn, nhờ các cao nhân giúp đỡ!

    Em cũng tham gia box đã lâu và cũng ko mún dùng nick khác để post bài nữa vì em cáo này cũng trên ttvn( tất nhiên là sẽ đọc được những dòng dưới đây), mong anh em giúp đỡ em vụ này với ạ. Tất nhiên là sẽ có nhiều bác cho là em ngu, là dốt, em cáo mà biết thì còn nên cơm cháo gì nữa, nhưng xin các bác tôn trọng quyết định của em mà giúp đỡ ạ.

    Chuyện là thế này ạ, chả là em có quen 1 em cáo rất xinh tươi, mặt trái xoan, da trằng, má hồng, đặc biệt là "đôi môi hờn rỗi" nhìn cứ gọi là đổ nước nghiêng thành. Cũng như bao thằng trai khác cứ nhìn thấy gái là mắt cứ như 2 đèn pha ô tô tải, tìm cách cua cúp cho chấm hết cái đời trai suốt ngày rượu chè với hội bạn.

    Qua một số phương tiện thông tin đại chúng ym, mobi,v..v.. em cũng hẹn được đi chơi với em cáo ạ. Lần đầu đi chơi mà em đã đèo em ý, nói chuyện với nhau rất vui vẻ, toàn chuyện trên trời dưới biển lôi ra mà đàn đạo hết. Em cáo còn kể lể cho em nghe hầu như tất cả các cuộc tình của em ý, tay ba tay tư, rồi yêu đương nhăng cuội tuổi học trò đủ cả. Em cảm giác em cáo đã rất tin tưởng mà tâm sự hết với em.

    Đang nghĩ là số 7 phát huy tác dụng rồi đây, mọi chuyện xem như rất xuôi chèo mát mái, cánh cửa tình yêu dường như đã mở toang chờ đón em dắt tay em cáo vào cùng khiêu vũ theo điệu nhạc tanggo tình yêu. Về nhà còn chat chít với nhau thêm mấy lần, toàn bàn cưới nhau xong về nhà anh với nhà em mới vui cơ chứ ạ!!??

    Nếu như vậy thì cũng ko có gì đáng kêu đen cả, đời đang đẹp thì sao quả tạ nó phang vào mặt em, đau hơn chó cắn mới chết chứ, mẹ, đen vãi ra quần.

    Thế này ạ.Hôm trước, em cáo có hẹn với cậu bạn theo đuổi em suốt mấy năm cấp 3 thì phải, hẹn cậu này lúc 7h tối. Em cáo mới rủ em uống nước nói chuyện với em khi em hết giờ làm 1 lúc trước khi em cáo đi chơi với cậu bạn cũ. Hôm đấy em té về sớm kệ cho mấy thằng ôn cùng chỗ làm nó làm thay mình (làm cho mấy thằng ôn mãi rồi, hôm nay té sớm keke). Cái sự đen bắt đầu từ đây ạ, mẹ, đi qua chỗ ngã tư Tràng Tiền, rõ ràng là đèn vàng( có tí tâm trạng mong gặp em cáo sớm nữa) em vọt qua ngay, tức thì có 1 chú cá vàng chạy ra giữ lại, Điên quá, phân bua 1 hồi ko xong, em lại ko mang theo giấy tờ hay bằng lái gì cả, cá vàng mới lập biên bản phạt cả thảy là 160K, bị bắt nhiền lần rồi, có kinh nghiệm em đưa cho chú 200K rùi té lun, hehe.

    Cái đen nếu chỉ dừng ở đó thì cũng chả sao, vì đi gặp cáo xinh tươi lòng mừng khấp khởi. Em đến chỗ hẹn sớm hơn em cáo 1 chút, chỗ này em chả đến bao h vì toàn uống bia rượu trong trường thui, thấy có wifi mà em cáo thì chưa đến, em lôi laptop ra ôn lại bài của bác quacker, tetuong02, anh 3www,và của các cao thủ khác trong cốc tvty. Thuộc hết bài rồi vẫn chưa thấy em cáo xuất hiện, em sốt ruột quá( tính gà bộc phát đây mà), em mới lôi chú điện thoại mới chôm của thằng bạn cũng lớp ra alo cho em cáo, ò í e mãi chả thấy đâu, tưởng em cáo cho em leo cây rồi cũng nên. Theo thói quen thì em vứt điện thoại lên trên bàn, cạnh máy tính thôi.

    Dăm phút sau thì em cáo xuất hiện. Trời, đẹp rạng ngời mà ko chói loá! Em cáo trong bộ trang phục xanh rất đẹp xuất hiện. lại như mọi khi em vào cáo lại huyên thuyên đủ chuyện trên trời dưới biển, cả 2 còn vào ttvn, hình như em cáo vào chỗ mua bán quần áo gì đó em ko nhớ nữa. Câu chuyện càng ngày càng xôm, cũng chả nhớ là nói gì nữa, chỉ nhớ có lúc ngồi gần nhau quá em đã "vô tình" kiss vào má em cáo 2 cái , hehe. Thỉnh thoảng còn đưa tay vuốt tóc em cáo nữa, qua ánh mắt và thái độ cử chỉ thì em bít là em cáo cũng có chút tình cảm với em, khấp khởi mừng thầm trong bụng rồi ạ.

    Mẹ kíp, đời đang vui ạ. Đến lúc em cáo chuẩn bị ngả hết cả người để dựa vào người em( cái này sau này em cáo thông báo lại cho em thêm đau ), thì em ý nhìn thấy cái điện thoại vứt trên máy tính, em ý cầm mở tin nhắn một cách ngon lành như ăn cháo trên hàng hành.

    Bi kịch bắt đầu đổ vào đầu em, em ko có thói quen xoá tin nhắn trong điện thoại bao h, ở lớp học thì toàn đực rựa, nói chuyện chửi nhau bỗ bã kinh. Còn chỗ làm thì toàn các ông vợ con hết rồi, thanh niên cũng một đống, trong điện thoại của em 1 đống tin nhắn rủ rê "ca..e, h..ng họ", thế mới bỏ mẹ cái thân em ko cơ chứ. Em cáo tái mét mặt, biến sắc hoàn toàn như kiểu bị trúng gió ạ, em cũng bủn rủn hết chân tay mặc dù mới kiss em cáo có 2 cái vào má. Em mới giải thích phân bua đủ loại, gọi điện lại cho mấy số nhắn mấy vụ đó cho em để em cáo nói chuyện, em cáo toàn từ chối ko nghe, em cáo cũng cao tay đến mức em mới dùng điện thoại của em nhắn lại cho mấy số kia, hỏi han linh tinh nhưng hình như là hồi âm cũng chả có gì cả, em ý xoá ngay ko cho em đọc. Từ đó trở đi em như người chết rồi, mặt xanh như tàu lá, bàng hoàng trước sự việc, giải thích một thôi một hồi nhưng xem chừng em cáo bị xốc mạnh vì mấy tin nhắn này rồi. Lúc đó cũng đến giờ em cáo phải đi với cậu bạn cấp 3 nên em cũng đành phải đi về, ko phân bua thêm được nữa.

    Tối hôm đó về em cũng định nhắn tin hay hỏi han em cáo nhưng cũng chưa dám vì thấy em vẫn còn đang nóng mặt, hoặc đi chơi về muộn mệt chắc chỉ mún đi nghủ cho khoẻ. Hôm sau thì em cáo gọi điện cho em, hic, thái độ thì chắc em ko cần tả thì các bác cũng đoán ra được ạ. Em lại có thêm 1 cuộc phân trần nữa, cũng chả đi đến đâu cả,hic.

    Hôm nay, lúc tối cũng lại 1 cuộc gọi điện nữa của em cáo, kịch bản có hơi khác 1 chút nhưng cuối cũng vần rơi vào cái vụ kia, em điên hết cả đấu mấy hôm nay. Lúc chiều té về sớm ngồi uống trà với ông bạn già, hy vọng ông cho ý cho em xin ít kinh nghiệm, ông này vợ con đề huề rồi. Buổi sang ở chỗ làm cũng nhắn tin cho anh Tể Tướng, để xin anh ý kiên chỉ đạo về quả "phốt" này của em. Em cám ơn anh tể tướng ạ. Sau vụ phốt này ko chữa trị nổi thì ra Tết sang năm, em sang trời Tây rung chuông xứ người, cố gắng kiếm thêm mấy cái bộ mặt đạo đức giả về xin theo làm đệ anh tể tướng ạ


    Qua thái độ của em cáo lúc tối thì em thấy ngõ cụt đã đến trước mặt em rồi, tường thì cao mà toàn bôi mỡ thôi, công việc này khó đây ạ. Tình hình em ban căng quá, cũng ko định post bài lên đây đâu, nhưng dù sao thì cũng muốn nghe những ý kiến đóng góp giúp đỡ của anh em trên nhiều mặt khác nhau để tìm cách giải quyết.

    Mong những ý kiến đóng góp của anh em nhiều. Đen như chó, số 7 ko may mắn!!
  2. hitori_vodanh

    hitori_vodanh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/03/2002
    Bài viết:
    1.716
    Đã được thích:
    0
    Đọc cái này này
    http://www10.dantri.com.vn/tinhyeu-gioitinh/tinhyeu/2005/5/55323.vip
    Rồi lợi dụng cái này này
    8. Vị tha: Bản chất của phụ nữ là hiền dịu, dễ bỏ qua mọi lỗi lầm của đàn ông. Dù chàng có phạm một tỷ lỗi lầm, chỉ cần tỏ ra ăn năn hối hận, xuống nước, lập tức "trắng án". Đàn ông hiểu rõ điều này nên tha hồ "chơi xấu" và tận dụng triệt để hành động "xin lỗi".
    Biết cách xin lỗi chân thành cũng là bản lĩnh của đàn ông đấy. Try your best
  3. cigarillo

    cigarillo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/05/2006
    Bài viết:
    536
    Đã được thích:
    0
    http://www3.ttvnol.com/forum/ThaoLuan/808488/trang-2.ttvn
    Thế này là thế ddeos nào ???

    Được cigarillo sửa chữa / chuyển vào 08:52 ngày 19/09/2006
  4. cigarillo

    cigarillo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/05/2006
    Bài viết:
    536
    Đã được thích:
    0

    A bỏ wa cái chuyện nói xấu CSGT như fun của chú.
    Xin fép chú cho a xin có vài ý kiến.
    Sau vụ đó, Gái đã gọi cho chú ít nhất 2 lần, nghĩa là chú ko cần fải fân trần j` nữa, chốt cho a một câu: Bây jờ a ko còn j` để nói nữa (nghĩa là đã fân trần ròi), e ko tin thì a cũng ko còn biết fải làm j` nữa. Chú cần fải thể hiện tâm trạng tình ngay lý jan khi nói câu này. Gái đã gọi điện cho chú nghĩa là Gái chỉ hơi bối rối vì sự việc đó thôi, chứ mà Gái muốn cut thì đã ko gọi điện cho chú.
    Chú đã fân trần thế nào với Gái thì vẫn cứ jữ nguyên lập trường trc sau như một cho a. Còn bi jờ thì ko jải thích j` nữa. Chú cứ chốt với Gái rằng: Nếu Gái vẫn còn lăn tăn về chuyện đó, chưa đủ tin tưởng vào chú thì Gái cứ suy nghĩ kỹ, chú cũng ko thể wyết định júp Gái đc. Chú sẽ hoàn toàn tôn trọng mọi wyết định của Gái.
    Cứ thế nhé.

  5. 3www

    3www Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    19/01/2002
    Bài viết:
    776
    Đã được thích:
    0
    Hành động bất cẩn của chú mày làm xấu hổ ban đại diện quá đi mất.
    Hội nghị "Thi đua hái Đào tiên, nhắm thịt 3 chỉ" được đầu tư tiền tỷ cho công tác an ninh, các ban ngành đầu não đề ra vô số phương án chống khủng bố, thì không có lý do gì lại để xẩy ra những chuyện lãng xẹt như đọc trộm tin nhắn, vượt đèn vàng, cho leo cây, coi luật lệ bằng mì tôm như vậy.
    Với cái tính à uôm, cẩu thả mà đòi đi tán gái như trên, anh nói thật với chú, không sớm thì muộn gái nó sẽ cho chú du lịch miệt vườn hái lá ngón khẩn.
    Thôi rút kinh nghiệm và để chữa lỗi, lần sau có đi với em thì chú chuẩn bị toàn những tin nhắn kiểu con ngoan hiếu thảo, yêu mẹ thương em, vui chơi 10h về,.. rồi lừa cho nó đọc, chứ đừng có giải thích, giải trình, phân bua về cái mẹt xấu tệ của mình nữa.
    Chúc chú chu đáo, cẩn thận hơn và "kĩ xảo" hơn trong "lao động".
  6. TVinh

    TVinh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    30/04/2004
    Bài viết:
    4.214
    Đã được thích:
    0
    Chú số 7 bây giờ thành số thất thật rồi.Tình huống của chú giống anh hồi trước,hồi ấy thằng bạn cũng mes vào với nội dung: tối nay đi xyzzzzz và nàng ta theo thói quen là thi thoảng lấy đt của mình nghịch,hà hà kết quả y như thế.Nếu về giải pháp thì bài của chú cigarillo là hợp lý nhất.Nên làm cho em ấy hiểu: chuyện ấy với mấy thằng giai là bt,em ý nên chấp nhận như thế,nếu em ý là người phóng khoáng thì chuyện sẽ ổn ngay thôi,còn ko thì chịu,chú tìm em khác đi,gái mà cố chấp thì có mà giải thích giời,ca của chú cũng ko nặng lắm vì gái còn gói điện,nghe đt của chú tức là vẫn còn để ý đến chú,sợ nhất là ko thèm nghe ngóng jì nữa.Bây giờ chú chịu khó lại quả,tặng hoa,quà kiếc,dỗ em nó là ổn thôi
  7. Dante_from_hell

    Dante_from_hell Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/01/2006
    Bài viết:
    1.311
    Đã được thích:
    0
    Bác ciga nói đúng rồi đấy, em cáo chắc chỉ hơi shock và giận bác một chút thôi, chứ ko thì em ý 2 lần liền gọi cho bác làm gì, bác phải dỗ ngon dỗ ngọt em ý đi, chắc là sẽ làm lành được thôi! E có thói quen thi thoảng dọn sạch cái đthoại của mình, xoá hết tnhắn đi, chỉ để tin nhắn của em yêu thôi, hehe, thế có phải là an toàn ko.
  8. NguoiKhongTenSo7

    NguoiKhongTenSo7 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/08/2005
    Bài viết:
    2.085
    Đã được thích:
    0
    Anh cigarillo, 2 cái vụ đầu tiên thì xảy ra lâu lắm rồi ạ, vẫn ở ngã tư đó mới đau cháu. Hồi đó em đủ giấy tờ, chỉ phạt 40K. Còn duy nhất lần hôm gặp em cáo xinh tươi là em ko mang theo giấy tờ gì hết nên mới thế. Nói xấu như phun đâu ạ.
  9. NguoiKhongTenSo7

    NguoiKhongTenSo7 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/08/2005
    Bài viết:
    2.085
    Đã được thích:
    0
    Em thì thấy nó hơi khác 1 chút, em ý gọi cho em chắc là chửi vớt vát vì lối đạo đức giả của em. Thực tình là em chưa có mấy vụ đó nên cũng ko kiềm chế được với em cáo, cũng đã to tiếng với em ý. Hic, em ý được thể càng đay nghiến em mạnh hơn nữa. Giọng mỉa mai như trọc kim vào họng em với đau chứ ạ. Ko chỉ thế, còn nhắn tin với thái độ mỉa mai hết sức, thế này thế nọ, nghe mà não lòng.
    Anh khuyên em giống hệt ông bạn già " Mày cứ kệ nó cho tao!". Nhưng có điều em cáo này thuộc dạng hiền lành, nết na chắc xốc mạnh. Thôi thì cũng đã phân bua hêt sức rồi, để em cáo quyết định vậy.
  10. NguoiKhongTenSo7

    NguoiKhongTenSo7 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/08/2005
    Bài viết:
    2.085
    Đã được thích:
    0
    Ko hiểu thiếu hiệp TVinh sau vụ đó có êm chèo mát mái ko ạ, hay là cũng tan đàn xẻ nghé tứ tung. Thực sự là em mún đưa em cáo này về dinh rùi nên đừng nói là thiếu hiệp kệ em nó, em nó cũng kệ thiếu hiệp luôn mà đi theo thằng đạo đức giả khác.
    Hôm nay, mới giở "sổ" tử vi phong thuỷ ra tra cứu xem sao. Thì hỡi ôi, năm nay em có cại hạn nho nhỏ vào cuối năm, chắc nó đến rồi đây ạ. Đau,Điên!

Chia sẻ trang này