1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Đen như mõm con chó các bác ơi, số 7 ko may mắn, nhờ các cao nhân giúp đỡ!

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi NguoiKhongTenSo7, 19/09/2006.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. tiensinhdatinh

    tiensinhdatinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/04/2003
    Bài viết:
    2.591
    Đã được thích:
    0
    Chia buồn với đồng chí.
    P/s: Nhưng mà cũng có vài suy nghĩ thế này, em cáo theo mô tả thì hôm đó trông ăn mặc xinh tươi... nói là để đi gặp thằng xyz nào đó, ko bít có ý làm cho đồng chí có chút ghen tị ko nhỉ?
  2. 3www

    3www Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    19/01/2002
    Bài viết:
    776
    Đã được thích:
    0

    Hành vi phơi phóng bộ lòng lên diễn dàn với mục đích dụ gái vào thưởng lãm như trên... chẳng khác gì việc tự nhổ nước bọt vào cái tâm quang minh chính đại của chú Bẩy họi.
    Tội nay đã nặng lại càng thêm nặng.
    Theo lẽ của cổ nhân thì chú nên về nhà thửa 1 bộ quần áo triều phục, sai Osin dọn dẹp nhà cửa, bày ra hương án, đốt vài nén trầm, đúng giờ hoàng đạo, tiến hành nghi lễ chặt đứt 1 đốt ngón tay.
    Rồi bọc vào khăn lụa, bỏ vô cái hộp sơn son thếp vàng, gửi kèm với cả đoạn video trong nền nhạc hùng tráng kiểu tiễn đưa tráng sĩ ra đồng tới cho em gái.
    Anh nghĩ rằng, trong tình huống thế này, chú chịu khó đau 1 tý .. chứ chưa gì đã cho tình viên tịch..e thành cái tiền lệ xấu về sau.
  3. tac_ke

    tac_ke Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/08/2003
    Bài viết:
    1.112
    Đã được thích:
    0
    Chú Bảy Quýt làm gì mà hốt hoảng vậy. Anh chú là Năm Cam ra pháp trường thiết nghĩ cũng không lo lắng như chú.
    Gái nó biết thì nhận lỗi. Nhớ nhận lỗi hớ hênh chứ đừng nhận tội kia, vì đa số đàn ông mình đều có phần cả. Nhỡ chú nhận lỗi đạt quá anh em lại xấu hổ lây.
    Lần sau cái gì cần giấu thì phải giấu không cho gái biết, chị em sẽ cho là chú sống tinh tế và anh em thì ngấm ngầm hâm mộ.
    Được tac_ke sửa chữa / chuyển vào 10:55 ngày 21/09/2006
  4. tetuong02

    tetuong02 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/05/2003
    Bài viết:
    705
    Đã được thích:
    1
    Động tình của thầy Bảy là một ví dụ điển hình.. mà về sau này có thể trong 1 số tình huống đặc biệt thằng ku giai nào cũng có khả năng bị đụng phải. Thầy 10 Điện Giựt nhiều kinh nghiệm xử lý cái vụ này, thầy cố vào trợ giúp cho thầy Bảy một tay, coi có vớt vát được gì không..
    Lẽ ra tình hình sẽ diễn biến theo chiều hướng có lợi cho thầy Bảy, nếu như ngay lúc đó thầy k quắn đít và tỏ ra bình tĩnh hơn: ngồi xuống nhấp ngụm trà, rồi khề khà ôn tồn nhã nhặn lên lớp cho gái hiểu thế nào là thằng giai đường hoàng đạo đức:
    * msg: Thầy Bảy.. mới có vài 3 con hàng ngon, sạch sẽ + giá cả lại phải chăng.. tối nay đúng giờ mùi đến nông trại để cùng chiến gái với huynh đệ nhé.
    * gái: Trời đất qủy thần ơi, hết biết rồi.. anh Bảy, tôi không ngờ anh là một thằng đàn ông phong lưu với gái đến như thế. Thế mà xưa nay tôi cứ tưởng anh ngu ngơ ngù khờ, tối ngày chỉ ăn mặn ngủ chay.. anh làm tui bất ngờ và thất vọng quá.
    * thầy Bảy: buông tay ra khỏi người gái, rồi đạo mạo từ tốn ngồi xuống ghế, nhấp xong ngụm trà Ô Long Tin, vuốt chòm râu 3 cái thầy khe`:
    - Gái à.! lần sao nếu em có muốn coi cái gì của anh.. thì em nên xin phép trước cho phải phép rồi anh sẽ mở ra cho coi.
    - Còn cái chuyện tin nhắn vừa rồi của bọn huynh đệ, em không cần phải suy nghĩ ngợi chi cho mệt óc.. em cũng biết là đàn ông mà, lúc trà dư tửu hậu chúng nó hay bàn tán 3 cái chuyện gái gú lung tung, rồi rảnh tay còn msg đi trêu chọc người khác. Cái trò msg khủng bố trêu chọc người tốt kiểu như thế này.. hình như bi giờ đang thịnh, báo chí đăng đầy rẫy đấy thôi.
    * gái: nhưng chắc là anh cũng có đi với họ vài lần rồi...
    * thầy Bảy: giựt giựt chòm râu, khuôn mẹt ra chiều giận dữ:
    - Gái có thể không thích anh, nhưng không có quyền nghĩ về anh Bảy như thế.. vậy theo quan điểm của em là những thằng nào có msg mời mọc phong lưu với gái là nó phong lưu, còn những thằng không có msg phong lưu là nó chẳng bao giờ phong lưu hay sao.?
    - Bi giờ anh giải thích nữa chắc cũng thừa, tin hay không là tùy ở sự hiểu biết của em.. nhưng bộ mẹt của thằng Bảy này không thể tự nhiên bị hủy hoại.. bằng 1 msg đẫm mùi xằng bậy của mấy thằng mắc dịch hay ăn nhậu kia.
  5. 3www

    3www Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    19/01/2002
    Bài viết:
    776
    Đã được thích:
    0
    Thật đáng khen thay cho Tể Mổ, hôm nay truyền khẩu quyết tề gia trị quốc cho lớp đàn em.
    Than ôi, giá như các hạ ở đây ai cũng hiểu được cái thuật làm bóng tùng quân cho gái thì hay biết mấy.
  6. NguoiKhongTenSo7

    NguoiKhongTenSo7 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/08/2005
    Bài viết:
    2.085
    Đã được thích:
    0
    Quả là " Đi một ngày không hết đường, học một đời không hết chữ " em ngả mũ cúi người trước anh tể tướng. Em chưa đến được mức thượng thừa như anh, lúc đó em chỉ nghĩ được là chốt thật đanh thép nhưng chưa đủ bản lĩnh nên ko thực hiện nổi. Cách anh khuyên em qua PM cũng phải đòi hỏi bản lĩnh rất cao, em thì chưa đến được tầm đó ạ.
    Ko biết anh tể tướng đang phiêu bồng nơi nào trên cõi hồng trần này, anh có ghé qua đất Hà Thành phong lưu hoa lệ nhưng đầy mùi đau thương này cho phép em mời anh chén rượu, ấm trà để tỏ lòng ngưỡng mộ.
  7. NguoiKhongTenSo7

    NguoiKhongTenSo7 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/08/2005
    Bài viết:
    2.085
    Đã được thích:
    0
    Thú thực là em cũng có chút hoài nghi về khả năng đăng đàn của một số bác trong cốc tình yêu này, các bác cho rằng em post bài lên đây nhắm mục đích phân trần với em cáo thì tầm thường quá ạ.
    Rút dao chém xuống nước nước càng chảy mạnh, em cáo đoạn tuyệt với em âu cũng là lẽ thường tình thôi ạ. Có điều bản thân hoa hồng đã đẹp rồi, và nếu còn được nở trong bụi gai sắt đâm ngang chồng chéo, em nghĩ sẽ còn đẹp hơn rất nhiều ạ.
  8. omaichuoi

    omaichuoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/08/2003
    Bài viết:
    286
    Đã được thích:
    0
    Xin phép các bác cao thủ cho em góp chút ý kiến mọn.
    Nếu bác thích thật thì cứ âm ỉ mà theo đuổi . Tìm cô bạn thân của nàng, hay đại loại ai đó có khả năng truyền đạt thông tin, gài cho nàng vào đây mà đọc này (pm trước để còn xoá mấy bài ko hợp). Đọc xong chắc cũng xuôi xuôi tí rồi, bác liên hệ với thằng quân sư của chú Quyết ấy, làm quả xin lỗi hoành tráng là xong .
    Mục đích cao đẹp thì mọi phương tiện đều tốt, bác ko phải băn khoăn về việc có ý phân trần giãi bày trên này hay ko.
  9. mimixinhdep

    mimixinhdep Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    14/05/2004
    Bài viết:
    2.209
    Đã được thích:
    0
    Mấy tuổi rồi mà còn nhờ bạn bè em í ??? Đó là chưa kể đến việc bác 07 này có khi chẳng biết bạn em í là những ai nữa í chứ !!! Từ kinh nghiệm bản thân thì em nhận ra là: bác cứ thư thả một thời gian cho gái nó quên đi. Mà em đảm bảo là nó sẽ quên thôi. Rồi lúc đó bác xuất hiện, với một phong thái mới, bản lĩnh mới, cưa lại em nó từ đầu, đảm bảo k có chuyện thất bại.
    Còn nếu bác muốn quên gái đi thì bác cứ tự AQ rằng: một em gái mới quen như thế đã móc đt của bác ra xem tin nhắn thì tương lai là bác k yên ổn nổi với em í đâu. Nhiều cái khác của bác cũng sẽ bị em í móc lên phơi bày trên bàn ấy chứ. (EM là em cực kỳ dị ứng thể loại xem tin nhắn của ng khác, bất kể là nam hay nữ. Xâm phạm riêng tư một cách thái quá).
  10. TVinh

    TVinh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    30/04/2004
    Bài viết:
    4.214
    Đã được thích:
    0
    Còn anh thì nghí khác: có lẽ trong vòng 10-15 ngày sau chú giả vờ nhắn tin nhầm vào dt em ấy thì tình hình sẽ khác,ko bi đát như chú nghí đâu

Chia sẻ trang này