1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Đen như mõm con chó các bác ơi, số 7 ko may mắn, nhờ các cao nhân giúp đỡ!

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi NguoiKhongTenSo7, 19/09/2006.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. omaichuoi

    omaichuoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/08/2003
    Bài viết:
    286
    Đã được thích:
    0
    To mimi: có nhờ làm gì to tát đâu. Chỉ cần gài cho em ấy vào đây ngó qua mấy dòng là đc mà .
    Theo chỗ tớ biết, con gái khi mới yêu thế nào cũng tìm cách xem đủ thứ tin nhắn thư từ của mình. Dần dần sau vài lần hục hặc chuyện này sẽ bớt đi, nhưng ko hết . Ví dụ bác lên post bài là nó sẽ tìm đọc bằng hết những bài bác post, ghi nhớ những điểm đặc biệt và tung chiêu hỏi han vào lúc thích hợp.
    Em cũng nghĩ như bác TVinh là tình hình có khi chưa bi đát đến thế. Nhưng tuỳ số 7 thôi.
  2. thanhxinhdep

    thanhxinhdep Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/09/2005
    Bài viết:
    2.431
    Đã được thích:
    1
    Em cho rằng nếu bác ko có vụ abc với mấy bọn xyz kia thì làm sao mà bác phải "bàng hoàng, mặt xanh như tàu lá ", cho nên em nghĩ chắc bác cũng.... >>> chắc ko có chuyện em ý hiểu lầm ở đây đâu nhỉ ?
    Bây h tuy tình chia đôi ngả rồi, bác còn tiếc em ý thì đừng nản vội nhá, cứ kiên nhẫn để chứng minh cho em ấy thấy anh ko fải người như thế ( mặc dù sự thật thì cũng chả biết thế nào, nhưng cứ có lòng như thế cũng đáng được xem xét và chiếu cố rùi )
  3. thanhxinhdep

    thanhxinhdep Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/09/2005
    Bài viết:
    2.431
    Đã được thích:
    1
    mà cũng còn phải tuỳ xem em cáo nhà bác tính tình thuộc cái kiểu gì nữa.
  4. cigarillo

    cigarillo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/05/2006
    Bài viết:
    536
    Đã được thích:
    0
    E thanhxinhdep từ ngày bị Zai ja trưởng đàn áp có vẻ máu lên não hơi chậm, cái vàng là nói Gái chứ có fải chú 7 đâu. E ạ, về tập thiền nhé.
    Chú omaichuoi, đã Gà thì fải chịu khó lắng nghe, e Mi nói đúng của nó rồi, mà a nói cho chú biết, đừng có hy vọng j` vào cái đám bạn của Gái khi đi tán Gái, vì đơn jản là chúng cũng đang khát Zai.
    Chú 7 ko nên nản sớm, cũng đừng lo lắng mà nó mụ mị đầu óc, chú cứ tiếp tục nhậu nhẹt cũng như msg ~ cái tin bậy bạ với đám bạn của chú. A khuyên chú thế này là để tập cho chú một thói wen: Received msg » delete luôn, sent msg » delete trong Sent Item. Nhớ là vẫn jữ nguyên các tin trc đó.
    Sau đây khoảng 3 ngày, chú nhắn cho Gái một cái tin: Ngôi thứ I (chú đang xưng với Gái thế nào thì cứ xưng thế) thèm đc nói chuyện với ngôi thứ II quá (chú đang hô với Gái thế nào thì cứ hô thế). A tin là trong thời jan này, Gái đang ngóng chờ một thông điệp từ chú kiểu khó sống kể từ khi bị Gái cự tuyệt.

  5. mimixinhdep

    mimixinhdep Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    14/05/2004
    Bài viết:
    2.209
    Đã được thích:
    0
    cái này là thông tin công khai, chẳng ai cấm. Nhưng ngồi trước mặt ng ta xem tin nhắn của ng ta thì đúng là pó tay còn j. Hay bác 07 gặp em đê, em mặt k trái xoan, k trắng, k má hồng, k môi trề hờn dỗi, nhưng đc nhiều tính rất tốt và k xem tin nhắn của bác đâu
  6. thanhxinhdep

    thanhxinhdep Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/09/2005
    Bài viết:
    2.431
    Đã được thích:
    1
    bác ciga nói thế làm em buồn quá, lại hơi giật mình nữa >>>> vội vàng về trang đầu đọc lại >>>> giữ nguyên chính kiến của mình.
    Xanh như tàu lá là bác 07 chứ. Nếu là em gái thì bác ý đã gọi là em cáo rồi, bác đọc kĩ lại xem máu ai lên não chậm nào
  7. omaichuoi

    omaichuoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/08/2003
    Bài viết:
    286
    Đã được thích:
    0
    Vâng, bác đã nói thế thì em xin nghe, ko ý kiến ý cò gì nữa. Có điều gì em ko hiểu thì có đc phát biểu dể các anh chỉ cho vài kiểu ko ạ ? .
    Nói chung là tò mò ko biết vụ này của bác 07 kết thúc ra làm sao.
    Được omaichuoi sửa chữa / chuyển vào 16:19 ngày 21/09/2006
    Được omaichuoi sửa chữa / chuyển vào 16:36 ngày 21/09/2006
  8. cigarillo

    cigarillo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/05/2006
    Bài viết:
    536
    Đã được thích:
    0
  9. omaichuoi

    omaichuoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/08/2003
    Bài viết:
    286
    Đã được thích:
    0
    Chết, bác nói quá lời, em quả thật ko có ý định như vậy, mà chỉ có ý định đùa bác chút cho vui thôi. Em thành thật xin lỗi bác, kính bác 1 ly . Em xin xoá luôn cái câu mà bác hiểu nhầm ở trên, để bác khỏi nghĩ em thiếu ý thức học hỏi.
    Có gì mong các bác đi trước chỉ dạy.
  10. cigarillo

    cigarillo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/05/2006
    Bài viết:
    536
    Đã được thích:
    0
    [-cigarillo viết lúc 16:02 ngày 21/09/2006-]

    Chú 7 ko nên nản sớm, cũng đừng lo lắng mà nó mụ mị đầu óc, chú cứ tiếp tục nhậu nhẹt cũng như msg ~ cái tin bậy bạ với đám bạn của chú. A khuyên chú thế này là để tập cho chú một thói wen: Received msg » delete luôn, sent msg » delete trong Sent Item. Nhớ là vẫn jữ nguyên các tin trc đó.
    Sau đây khoảng 3 ngày, chú nhắn cho Gái một cái tin: Ngôi thứ I (chú đang xưng với Gái thế nào thì cứ xưng thế) thèm đc nói chuyện với ngôi thứ II quá (chú đang hô với Gái thế nào thì cứ hô thế). A tin là trong thời jan này, Gái đang ngóng chờ một thông điệp từ chú kiểu khó sống kể từ khi bị Gái cự tuyệt.

    Được cigarillo sửa chữa / chuyển vào 16:38 ngày 21/09/2006

Chia sẻ trang này