1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Đen như mõm con chó các bác ơi, số 7 ko may mắn, nhờ các cao nhân giúp đỡ!

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi NguoiKhongTenSo7, 19/09/2006.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. mimixinhdep

    mimixinhdep Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    14/05/2004
    Bài viết:
    2.209
    Đã được thích:
    0

    éc, đằng ấy hỏi thế này thì chít tớ mất. Tất nhiên là vẫn tốt mà, tớ còn làm cho nó kêu đc cơ ấy ạ
  2. bullfrog

    bullfrog Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    27/10/2002
    Bài viết:
    1.432
    Đã được thích:
    0
    Aza vui tính nhỉ. Thế sửa chữa lỗi lầm quá khứ đến đâu rồi, chuyện công danh sự nghiệp ổn chưa mà đã lại ngứa nghề cũ thế này?
  3. NguoiKhongTenSo7

    NguoiKhongTenSo7 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/08/2005
    Bài viết:
    2.085
    Đã được thích:
    0
    Nhiều cao thủ vào bán luận quá, loạn hết cả lên. Tình hình cập nhật là chưa có gì biến động lớn cả, em và em cáo đang trong giai đoạn án binh bất động, sẽ update tình hình với các bác sau.
  4. NguoiKhongTenSo7

    NguoiKhongTenSo7 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/08/2005
    Bài viết:
    2.085
    Đã được thích:
    0

    Thật ko ngờ là tử tù còn được giai nhân chiếu cố đến như vậy, giai nhân có thể chiếu cố thêm lần nữa cho tại hạ và các huynh đài trong cốc biết thêm về cái " Ấy kêu được" là bảo bối chi ko ạ?
  5. thanhxinhdep

    thanhxinhdep Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/09/2005
    Bài viết:
    2.431
    Đã được thích:
    1
    ơ, thế tình hình thế nào rồi bác 7, em cáo với bác, nữa hay thôi
  6. activegirl1010

    activegirl1010 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/03/2006
    Bài viết:
    250
    Đã được thích:
    0
    Mới kiss vào má 2 cái, chưa có j, tình cảm ko rõ ràng, mà cô nàng kia đã đọc tn của bác, sao thấy buồn cười thật, chưa chính thức yêu đã thế, nếu yêu rồi thì ko hay cho bác rồi, lúc nào cũng lục lọi đủ thứ, e là con gái nhưng e ko đồng ý cái vụ xâm phạm cá nhân thế này..Còn chuyện của bác sẽ qua thôi, vì đúng như bác nào nói ý, nếu em ý ko nghĩ đến bác thì đã ko call cho bác tận 2 lần thế đâu. Yên tâm đi, cắn câu rùi.
  7. duynguyenngoc

    duynguyenngoc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/10/2005
    Bài viết:
    107
    Đã được thích:
    0
    Tình hình của Thầy Bẩy xem chừng có vẻ không ổn nhỉ. Để em bày cho thầy Bẩy 1 chiêu nhé đảm bảo nếu em cáo của Thầy Bẩy chưa thành tinh là có thể trị được. Theo em Thầy Bẩy nên học cái bài của Chu Dzu gạt Tưởng Cán ngày trước. Thầy cứ giả say cho em xong bày cách gọi nàng đến. Keee nói chung con gái vẫn hay ủy mị lém trừ phi cáo thành tinh hoặc hôm đó Thầy Bẩy chọn nhầm ngày trời mưa gió bão chứ ko là em cáo đến ngay. Em đoan chắc chẳng ai đã từng quan tâm đến Thầy Bẩy lại để thầy lê lết đâu. Sau đó khi em ấy tới thì Thầy Bẩy tha hồ mà bày tỏ tấm lòng của mình nhưng kekeke vẫn phải giả say nghe chưa. Con gái ngoại trừ cáo già thì hầu hết tin rằng những lời nói trong lúc say là nói thật. Mà này trước hôm đó thầy làm liền 1 tuần giả say rồi gọi điện cho cáo kể lể nhố nhăng cũng được.
    Chúc thầy Bẩy thành công.
  8. SwordFish79

    SwordFish79 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/09/2004
    Bài viết:
    497
    Đã được thích:
    0
    Chắc bác ý đợi qua trang 7 này rồi mới tiếp tục chiến đấu.
    Tớ thấy tình hình có vẻ còn căng thẳng hơn cả Trung Đông rồi
    Này nhé :
    [​IMG]
    rồi đến :
    [​IMG]
    nhưng :
    [​IMG]
  9. NguoiKhongTenSo7

    NguoiKhongTenSo7 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/08/2005
    Bài viết:
    2.085
    Đã được thích:
    0
    Xin cảm ơn huynh đệ về lời động viên này.
  10. NguoiKhongTenSo7

    NguoiKhongTenSo7 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/08/2005
    Bài viết:
    2.085
    Đã được thích:
    0
    Trước tiên là em xin phép mời các đạo hữu cùng em nâng chén rượu cảm ơn các đồng bào chiến sỹ, anh chị em cô bác gần xa, đạo hữu, cao nhân trong giang hồ đã có những góp ý, chính kiến, chửi bới, khen chê, đủ cả. Đã bỏ chút thời gian vàng ngọc mà chia sẽ cùng em.
    Chả là em cũng ko muốn lôi cái bộ lòng mề của em lên nữa nhưng các bác vẫn chiếu cố móc nó lên. Em xinh phép được trình bày lại như sau.
    Trước tiên em xin nói sơ qua về thằng Bảy của các bác, xuất thân tầm thường như bao huynh đệ khác trong giang hồ. Gia cảnh cũng ko có gì đặc biệt cả, thầy u là dân lao động, đủ ăn đủ sống nuôi con cái trưởng thành. May mắn cho thằng Bảy của các bác khi sinh ra cũng có chút tài lẻ đàn sáo nhị để lòe mắt gái. Bẩm sinh cũng ko phải loại ngu dốt hay đần độn gì cả, học hành cũng tàm tạm, bằng cấp cũng có vài chú phòng thân, ko biết là có đổi nổi mớ rau, bạc hành, bạc tỏi nào khi đói kém ko nữa nhưng vẫn dám ngẩng cao đầu mà ngạo nghễ với đời.
    Về phía em cáo thì xin các bác cho một mình em biết thôi ạ, có nhiều bác pm cho em xin đt, ym,? nhưng theo em nghĩ trai gái gặp nhau là cái quí, ko nên gượng ép mà làm gì. Những thông tin riêng tư em phép ko thông báo lên đây.
    Kể từ khi án binh bất động với em cáo, sau đó ko lâu thì cơ man nào là sự kiện đã xảy ra với em. Sau khi ôn lại bài của anh tể tướng, anh cigi, mục ?ođối đáp lụm tình? của kiều nữ Ai líp, cũng như tiếp thu các lời khen chê của các đạo hữu. Thằng Bẩy của các bác đã liên lạc lại được với em cáo. Trời, em và em cáo đã có những trận mưa sms, thôi thì đủ thứ trên đời, đay nghiến có, chỉ bảo có, phân bua có, lắng nghe có, đến cả ?ogiảng đạo? cũng có nốt ạ. Đan xen vào những trận mưa sms là các cuộc điện thoại ko ngớt, mọi thứ chuyện trên đời đều được đem ra mà kể, mà tâm sự, mà giải bày cho nhau nghe hết. Tối nào cũng ôm điện thoại nằm thủ thỉ với nhau, đến ông bà già em còn kêu lên? Thằng Bảy, mày yêu đứa nào sao ko đưa nó về đây mà tối ngày điện thoại như thế hả??. Thôi thì gió đã thổi thì buồm cũng phải căng theo, đã có những lúc cao hứng, em cáo đã nói với em 3 từ thiêng liêng nhất mà trai gái hay trao nhau khi tình yêu đến. Rồi thì bàn tán cưới xin, ở riêng ở chung, ăn uống rồi chăm sóc nhau, em cáo thủ thỉ với em là muốn đẻ 1 lúc mấy đứa nuôi cho nó tiện, mân cơm cho nó đông đủ sum vầy, đầm ấm. Trăm hoa đua nở, tình yêu nam nữ đúng là kết tinh của trời đất. Theo quy luật thì chả có gì phải bàn ra hay tán vào nữa, nói trắng ra là em cáo đã bật đèn xanh cho thằng Bẩy của các bác rồi ạ. Em thì cũng ko đến nỗi ngu dốt mà ko nhận ra tấm chân tình mà em cáo dành cho em( em cáo này có rất nhiều gà qué chạy lon ton xung quanh, có chú ko hợp em cáo cũng cho ra đi về nơi xa lắm, có chú thế này thế nọ, còn đâu thì toàn là gà hạng nặng. Có lần động vào vụ ảnh ọt, em đâm cho 1 chú lòi ruột phơi bụng ngay giữa bãi chiến trường, tất nhiên là em tiếp tay cho em cáo, hehe)
    Nhưng! Lại có 1 chữ nhưng nó xảy ra với thằng Bẩy của các bác ạ. Thú thật với các hiền hữu trong cốc là em cũng mới quen em cáo này, tình cảm ban đầu với nhau là rất tốt, em nghĩ em cáo cũng vậy. Thực lòng là muốn đi đến đích với nhau rồi ạ. Em cũng chả có nhiều thời gian mà yêu đương nhăng cuội, hay chơi mấy cái trò xôi thịt đâu ạ. Còn phải cày cuối mà nuôi thân mà vươn lên, em ko biết các huynh đài thế nào chứ em thấy mấy trò yêu đương nhăng cuội tốn thời gian và tiền bạc lắm, thằng Bảy của các bác cũng ko phải loại công tử giàu sang gì ạ, nghèo kiết xác. Nhớ cái thời đi học mà xót xa lắm thay.
    Thằng Bảy em đã chủ động làm giảm tốc độ tiến đến với nhau lại ạ. Nói đến đây sẽ có nhiều bác chửi em là thằng ngu, thằng đạo đức giả, gái đến mõm rồi mà còn làm trò này nọ, ngu như chó! Đêm đêm nằm vắt tay lên trán ?othằng đờn ông đạo đức? trong em nó lại trỗi dậy, cấm em làm trò hề với em cáo ạ. Em hay ngồi uống trà với thằng bạn vào các ngày cuối tuần, nhìn tài tử giai nhân dập dìu cũng thấy thương thay cho cái thân mình, gái theo ko ít nhưng vẫn chưa đến được với em nào. Có điều nhìn thấy nhiều cảnh bạn bè tan đàn xẻ nghé cũng thấy tội tội, cưới nhau rồi còn ném nhau ra chửi bới tung lên, con cái chia lìa, tan nát, đau thương lắm thay ạ.
    Trước thái độ làm chậm quá trình lại của em, em cáo cũng có những phản ứng với em. Em cũng đã phân tích và giải thích cho em cáo hiểu vấn đề của bọn em, cần thêm thời gian tìm hiểu nhau cho thật kỹ, đến với nhau ko có gì phải ân hận hay tiếc nuối cả. Vội vàng quá, chưa tìm hiểu kỹ thì chỉ có thiệt thòi cho em cáo mà thôi.
    Tình hình hiện tại của bọn em là em cáo đang có chút giận rỗi, trách móc với em. Hôm nay, gia đình em cáo có 1 tin vui về anh chị của em nó, thằng Bẩy của các bác ko dám nhận là người đầu tiên nhưng cũng phải là những người em cáo nghĩ đến trước mắt để chia sẻ niềm vui này ạ. Cũng thấy ấm lòng. Em sẽ cập nhật thêm tình hình nếu như nhiều bác quan tâm ạ. Các bác đọc vài xong thì em mong các bác tôn trọng quyết định của em, có chửi rủa em đạo đức này nọ thì cũng nghẹ nhàng dễ nghe, gọi là nhắc nhở em thôi cho nó đỡ tội.
    Thằng Bẩy này kính các bác 1 ly.

Chia sẻ trang này