1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Đến Quảng Bình ... và một chuyện làm tôi buồn quá...

Chủ đề trong 'Quảng Bình' bởi ilovemywife, 02/05/2009.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. ilovemywife

    ilovemywife Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/06/2007
    Bài viết:
    653
    Đã được thích:
    0
    Đến Quảng Bình ... và một chuyện làm tôi buồn quá...

    Dịp 30/4...1/5 này mình từ HN vào Quảng Bình nghĩ mát, mấy ngày mưa tầm tã chẳng biết đi đâu.. ở nhà suốt đã buồn rồi. Đến hôm nay khô ráo tới địa phận Đồng Sơn... đi bộ dạo dạo quanh một con ngõ, bỗng thấy 1 chú mèo mướp con khoảng chục ngày tuổi đi không vững giữa đường, lao vào bế em mèo lên thì thấy bên vệ đường có 3 chú mèo con như thế nữa, lũ mèo run rẩy, đói cứ sán vào chân mình.. đoán là có người vứt chúng ở đây, mình thì thương ko biết làm sao, điện thoại cho người quen ở QB nói có nuôi đc không để mang về... người quen bảo:

    - Ở đây người ta luôn vứt mèo đi như thế, với lại mang mèo về nhà thì nghèo..????

    Thiết nghĩ, làm phúc thì không bao giờ thừa, vứt bỏ những sinh linh bé bỏng đó ra đường để chúng chết vì đói khát hoặc bị xe chẹt thì có phải là thất đức không? Lễ lạt khắp nơi, lễ tiền vàng có to đến chừng nào, có đi chùa đi đền khắp nơi cùng chốn cũng không xoá được cái tội gián tiếp giết chết những sinh linh vô tội các bạn ạ.

    Mong có biện pháp nào đó để mèo không sinh sôi nảy nở quá nhiều ví dụ như thiến đực thiến cái, chúng sẽ ko được sinh ra để là sự phiền toái, để chúng ta đừng tự nhiên làm những việc trái với lương tâm.

    Cá nhân tôi cứ áy náy mãi từ lúc đó về.. không mang được chúng đi đâu vì ko phải người ở đây, cũng không biết phải làm thế nào, buồn và áy náy quá.. tự nhiên cũng cảm thấy có lỗi với những chú mèo con đó...


    Có bác nào ở đây thương chúng thì qua Đồng Sơn, đầu phố Nguyễn Lương Bằng đón chúng về nuôi thì cá nhân tôi cảm ơn các bác rất nhiều.
  2. nguoinguon

    nguoinguon Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/01/2005
    Bài viết:
    192
    Đã được thích:
    0
    Câu chuyện của bạn đúng thật là thương tâm, ai người ta lại nở vứt đi những sinh linh tôi nghiệp thế kia chứ, thật là nhẫn tâm. Lối dẫn dắt câuchuyênn của bạn rất roe tâm muốn phê phán, muốn đưa điều không hay, hay chưa đúng về một địa phương. Xin lỗi bạn nếu hình ảnh không hay đó đã xẫy ra trước mắt đáng khính của bạn, tôi ngàn lời xin lỗi. Song bạn ơi, người Quảng Bình chính gốc như tôi chưa bao giờ có hành động không yêu thương động vật như thế và càng không bao giờ vứt bỏ những sinh linh tội nghiệp đến thế kia, một hành đông của kẻ hàm hồ không thể quy kết chung cho cả cộng đồng dân cư. bạn thân mến, bạn có dám chắc nơi chôn rau cắt rốn bạn không có hành động tường tự??? Tôi chưa muốn nói: hàng động kia đâu có phải người xứ Quảng nhẫn tâm?
  3. phutran101

    phutran101 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/05/2009
    Bài viết:
    1
    Đã được thích:
    0
    Đúng là quá thương tâm. Chuyện bạn kể mình cũng đã gặp 1 vài lần. Nhưng ko phải ở Quảng Bình mà Huế, ở Đà Nẵng. Thương thì rất thương nhưng cũng chẳng biết phải làm sao. Chỉ mong ai đó đừng làm như thế nữa. Mèo là loài rất phù hợp với cuộc sống hoang dã nên để khi nói vừa dủ lớn...vứt nó đi cũng đâu có muộn!
  4. ilovemywife

    ilovemywife Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/06/2007
    Bài viết:
    653
    Đã được thích:
    0
    Sorry bạn nhé.
    Tôi không đưa ý kiến chụp mũ ở phạm trù lớn nào, chỉ là mong muốn mọi người biết và truyền đạt nhau về cách xử lý những con vật đáng yêu này.
    Cá nhân bạn yêu loài vật này thì hãy ít nhất cùng tôi góp phần thay đổi ý nghĩ của những người hàm hồ đem bỏ những con vật đáng yêu này ngoài đường khi chúng mới 10 ngày tuổi. Nếu như thế hệ thanh niên Quảng Bình hay bất kể tỉnh thành nào gặp phải những topic như thế này.. ít nhiều cũng có chút cảm xúc để có ý kiến với gia đình, để chúng lớn đã.. rồi cho chúng tự xoay xở với cuộc sống nếu mình không có khả năng nuôi chúng.
    Ở quê hương tôi. Nếu bất kỳ ai có hành động như vậy tôi cũng lên tiếng chê trách, dù đó có là ông bà cha mẹ tôi.
    Cha mẹ tôi đi dạo ở hồ Trúc Bạch (HN).. 1 người ném 1 con mèo sắp chết vì bị bệnh đường ruột, gầy xác xơ, ko đứng dậy được, người ngợm bẩn thỉu ướt nhẹp hôi thối, mẹ tôi bế về, mua thuốc, cắt thuốc cứu chữa đến khi chú mèo đó khỏe và nghịch như quỷ. Gia đình tôi rất vui vì việc đó, tự hào về việc đó.
    Việc đàn mèo 4 con ở Quảng Bình, đêm đó tôi ngủ không ngon, tối qua từ giã Quảng Bình về HN, tôi đi qua con ngõ đó và không dám nhìn vào.. tôi không thể mang chúng đi, cũng ko thể nuôi chúng, tôi có hối hận và lực bất tòng tâm. Tôi hi vọng rằng chúng đã được bình yên.
    Ở Hà Nội, bạn có tin không? 1 đàn mèo khi không có khả năng nuôi, chỉ cần đăng lên các website như thế này, luôn có người xin về nuôi dưỡng chu đáo cẩn thận.
    [​IMG]
    Được ilovemywife sửa chữa / chuyển vào 18:36 ngày 04/05/2009
  5. nhenhucongiothoang

    nhenhucongiothoang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/09/2006
    Bài viết:
    234
    Đã được thích:
    0
    đề nghị mấy mod xem xét nội dung ......... của chủ đề này! cũng chưa hiểu rõ vấn đề, không nên quy kết. Với lại M nó cũng rất thích đi hoang. 2 năm rùi đi xin con mèo về bắt chuột mà chẳng có.........
  6. ilovemywife

    ilovemywife Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/06/2007
    Bài viết:
    653
    Đã được thích:
    0
    Rất dễ hiểu bạn ạ. 4 con mèo con 10 ngày tuổi thôi, chúng mới được sinh ra ít ngày bị bỏ ngoài đường, và đương nhiên chúng chưa "dậy thì" để có thể đi hoang được, chúng rất cần mèo mẹ của chúng, hoặc cần chúng ta.
  7. nhenhucongiothoang

    nhenhucongiothoang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/09/2006
    Bài viết:
    234
    Đã được thích:
    0
    mình được bạn bè mệnh danh là Mèo Hoang, thú thật, được làm thú, đi hoang mới khoái. Hi vọng những con mèo nó sống, cường tráng vào, đêm lại, làm dàn đồng ca " khóc" cho chủ nó gặp ác mộng. Nhưng thú thật, nếu you ko mang về được thì cũng được lập nên topic nghe kêu kêu rứa.... Người QB rất yêu động vật, đó chỉ là số ít và vô tình một vài trường hợp lại có duyên với bạn thế thôi..... có lẽ M cũng biết bạn có lòng thương nên ........ xuất hiện .... bên bạn đó! nói thật lòng!
  8. ilovemywife

    ilovemywife Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/06/2007
    Bài viết:
    653
    Đã được thích:
    0
    Lập topic kêu cũng có lỗi sao bạn? Chẳng lẽ lại đặt là Ôi, sao lại vứt mèo con đi như thế này? Hay là.. xin đừng vứt mèo con?
    Tôi buồn thì nói tôi buồn, ở Quảng Bình thì tôi nói đến Quảng Bình, nói thật cũng không được sao?
    Thôi xin chào box Quảng Bình, hẹn ngày tái ngộ ở những vấn đề liên quan.
  9. gaixuongrong84g

    gaixuongrong84g Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/06/2006
    Bài viết:
    440
    Đã được thích:
    0
    Sao lại vứt mèo tiếc thế nhỉ , để nuôi vài bữa rồi bán cho mấy quán tiểu hổ có phải hay hơn kô ?
  10. nghivacamnhan

    nghivacamnhan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/07/2006
    Bài viết:
    157
    Đã được thích:
    0
    Ai mà vứt những sinh ninh nhỏ bé ra đường như thế là tàn nhẫn quá, nhà mình cũng có con mèo đang mang bầu, gần đến ngày sinh rồi mà cũng bị đánh chết, những kẻ có hành động nhẫn tâm thế thì ở đâu rồi cũng sẽ phải trả giá, dù hành động đó là với con người hay động vật.
    Hành động này không phản ánh tính cách của tất cả nhg ng QB. Bạn chủ topic chỉ bức xúc quá thôi chứ không có ý động chạm đến ai. Tôi nghĩ thế.
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này