1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Đến Quảng Bình ... và một chuyện làm tôi buồn quá...

Chủ đề trong 'Quảng Bình' bởi ilovemywife, 02/05/2009.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. newbieQB

    newbieQB Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/05/2009
    Bài viết:
    94
    Đã được thích:
    0
    Đọc bài đầu tiên của bạn, tôi có chút đồng cảm và rất muốn chia sẽ nhưng đọc đến đoạn này, tôi cảm thấy bực mình.
    Tình yêu của bạn với mèo là rõ ràng, ko phải chỉ có mỗi bạn mà cả bản thân tôi, gđ tôi, bạn bè tôi đều yêu quý mèo. Nhà tôi có con mèo nuôi 6 năm nay rồi, mỗi năm nó để 4 lứa, mỗi lứa 5 con, nó đẻ nhiều quá mà bố mẹ tôi cằn nhằn vì mỗi lần nó đẻ, nó làm cái nhà 50m2 rối tung lên. Vậy mà chị em tôi vẫn để nó tự nhiên. May mà mèo nhà tôi đẹp, đắt khách, đẻ nhiều nhưng nhiều người xin.
    Mèo nhà tôi được vinh danh là hoàng hậu của nhà, nó kén ăn khủng khiếp, chỉ ăn cá nục kho mà thôi, cứ 2 ngày em tôi phải đi chợ mua cá cho nó, cá chỉ hâm lại đến lần thứ 3, lần thứ 4 là nó ko ăn. 2 cô em tôi rất lười nhưng nó sẵn sàng đội mưa gió đi chợ mua cá cho mèo. Chúng nó nói " người đói khát còn lên tiếng được, chứ mèo đói khát làm sao mà biết" nên chúng nó chăm sóc con mèo chăm chú.
    Gia đình tôi người QB nhưng đang ở HCM, các nhà hàng xóm có mèo đẻ, vội vàng vứt 2 con mèo trước cửa nhà tôi, em gái tôi thấy đưa về nuôi dù biết bố mẹ tôi sẽ mắng. Mỗi con mèo chúng tôi nuôi bị mất đi là cả nhà thương xót. Chúng tôi xem các con vật như thành viên của gđ mình.
    Tôi biết bạn thương mèo và bạn thấy đau khổ khi thấy tội nghiệp mà ko thể làm được gì. Tôi rất hiểu bạn.
    Chỉ có điều bạn còn rất trẻ đúng ko? nên suy nghĩ và lời nói của bạn còn bị thiện cẩn, phiến diện, bạn cho rằng chỉ mỗi bạn yêu mèo thôi ah?
    Bạn chưa đủ lớn để chấp nhận cái thực tế của XH, đó là có người này người nọ, mỗi người có mỗi quan điểm riêng. Bạn nói "Ở Hà Nội, bạn có tin không? 1 đàn mèo khi không có khả năng nuôi, chỉ cần đăng lên các website như thế này, luôn có người xin về nuôi dưỡng chu đáo cẩn thận" nghe chuối tai ko chịu được, tôi đang sống ở HN đây, điều bạn nói chỉ đúng với 1 số trường hợp, chứ ko phải tất cả. Bạn có chắc mọi người ở HN đều yêu mèo như bạn ko?
    Ừ, thì bạn yêu mèo, bạn đau khổ khi thấy mèo bị bỏ rơi, vậy bạn sẽ làm gì nào?
  2. ilovemywife

    ilovemywife Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/06/2007
    Bài viết:
    653
    Đã được thích:
    0
    Mình yêu mèo, không làm được gì trong trường hợp này lý do tại sao đã nói rồi.
    Còn ở Hà Nội, ít nhất chẳng bao giờ bạn thấy ai vứt mèo con ra đường cả.
    Các topic xin mèo có rất nhiều, và cả cho tặng mèo nữa cũng rất nhiều.
    Bạn ở Hà Nội muốn biết tôi lớn hay bé thì bạn có sẵn lòng gặp tôi đàm đạo không?
    Tôi đã pm cho bạn số điện thoại của tôi, tên nữa nhé.
    Chờ hồi âm của bạn.
    Được ilovemywife sửa chữa / chuyển vào 11:40 ngày 14/05/2009
  3. thanhtuan13

    thanhtuan13 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/10/2004
    Bài viết:
    3
    Đã được thích:
    0
    Công nhận ngoài xã hội gặp nhiều kẻ đạo đức giả, tưởng vào các diễn đàn ảo họ sẽ ko vậy? ai ngờ vào đây vẫn có người đánh bóng bản thân mình bằng những câu chuyện vớ vẩn. Đọc xong tôi cứ nhớ đến 1 thằng nhà văn vớ vẩn gì đó viết về 1 cô giáo làm **** để xây trường học làm cả thế giới rung động, kết cục là gì? là giả dối, dùng thủ đoạn đê tiện để đánh bóng bản thân. Thật là bỉ ổi
  4. buisuoi

    buisuoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/09/2003
    Bài viết:
    1.383
    Đã được thích:
    0

     
    Khoá topic với lý do: Mất đoa?n kết
     

    được buisuoi sửa chữa / chuyển vào 17:41 ngày 09/06/2009
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này