1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Đền Trần du hí thảm sự!

Chủ đề trong 'Du lịch' bởi greenline, 09/02/2009.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. greenline

    greenline Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/11/2003
    Bài viết:
    1.836
    Đã được thích:
    0
    Đền Trần du hí thảm sự!

    Ngỡ ngàng


    Đầu năm theo đường trẩy hội, chúng tôi về dự Lễ Khai Ấn đền Trần Nam Định. Cảnh vật địa phương khá đẹp và sạch sẽ gây cảm tình với du khách. Vậy nên dù phải gửi xe ở xa để cuốc bộ gần 2km chúng tôi vẫn vui vẻ chấp hành. Chỉ có điều trên đường vào đến thấy rất nhiều bãi trống để xe, chúng tôi vẫn băn khoăn không hiểu tại sao cảnh sát giao thông chặn từ quá xa như thế ???

    [​IMG]
    Chặn xe nhưng khá nhiều xe biển trắng thế này vẫn đi qua thoải mái???​

    Con đường vào đền khá dài và người tham gia khá đông. Vào gần đến nơi trên con đường chính dẫn vào đền đập vào mắt chúng tôi là khá nhiều hàng quán. Điều đáng tiếc là các hàng quán này trông rất tạm bợ lộn xộn không hàng lối. Đủ các loại hàng hóa từ đồ ăn thức uống tới các đồ trang trí, trang sức bày ra khắp nơi, thậm chí ngồn ngộn thành một hàng dài ở dải phân cách giữa đường. Bất ngờ hơn xộc vào vị giác của chúng tôi lại là mùi mực nướng, cá nướng thơm lừng ??? Sụ hụt hẫng dâng lên rất mạnh bởi vì như vậy còn đâu là không khí trang nghiêm của lễ hội, của hương trầm thiêng liêng?
    Bỏ qua những điều tồn tại mà bức xúc vậy chúng tôi đi nhanh vào khu vực chính. Cũng may lúc này gần 17h, lượng người tuy đông nhưng chưa đến mức tắc nghẽn. Có điều là đường đi lối lại lộn xộn, kẻ ngược người xuôi chen lấn xô đẩy lẫn nhau. Tôi tự hỏi là việc xử lý này rất đơn giản ở việc lập hàng rào phân luồng vào/ ra trật tự thì sẽ giải quyết chuyện này rất dễ mà sao không ai thực hiện? Trong khi đó thì loa của Ban Tổ chức vang vang thông báo các hoạt động lễ và đồng thời kêu mọi người cảnh giác với các hình thức móc túi.Đang đứng tần ngần suy nghĩ và chụp ảnh thì tôi chợt nghe mấy chị bên cạnh vừa đến kêu nhau cảnh giác vì vừa xảy ra chuyện chị nọ bị túm cổ giật dây chuyền, tiền trong người văng khắp nơi. Anh kia đang nghe điện thoại thì bị một kẻ tiến đến giật và bỏ chạy??? Nghe vậy thì cái lòng thành kính, cái tâm hướng tới các vị vua nhà Trần mà kính ngưỡng của tôi đã phai đi ít nhiều. Đến khi nhìn cảnh mọi người dân chen nhau quăng tiền vào lòng, cuộn tiền nhét vào tay tượng vua thì đúng thật là hết ý kiến. Đến khi ra cửa đền bất ngờ gặp hai anh bạn phóng viên, một anh của báo TP. thểu não thông báo bị móc sạch giấy tờ.

    Ôi thôi!!!

    (Còn tiếp, đây chỉ là những điều ban đầu).

    Chú ý: Đây chỉ là góc nhìn phiến diện của tôi về một lễ hội mà công tác tổ chức quá kém và không may đã xảy ra những sự cố hết sức đáng tiếc. Có thể bài viết hơi tham trong việc cảm nhận và phân tích sự kiện nên hơi dài. Nếu có gì đụng chạm mong các bạn thông cảm. Tôi cũng mong các bạn không spam trong topic này. Cảm ơn!​
  2. greenline

    greenline Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/11/2003
    Bài viết:
    1.836
    Đã được thích:
    0
    Vừa rồi xem ti vi VTV1 thấy hoan nghênh công tác tổ chức Lễ Khai Ấn đền Trần năm nay tổ chức tốt làm tôi thấy rất bức xúc. Có lẽ các phóng viên VTV1 chỉ đi theo đoàn xe của ************* được hộ tống đầy đủ và chu toàn nên nói vậy. Thử hỏi các bạn việc hơn 20 người ngất nằm ngồi la liệt trên đất, ít nhất 4 ca phải đi cấp cứu bao gồm: vỡ đầu, vỡ xương chậu, gãy chân tay,... nên bình luận thế nào? Đó là chưa kể một đoạn đường ngắn đầy giầy, guốc dép vứt lại lỏng chỏng (vì xô đẩy dẫm đạp lên nhau).
    P/s: Bài viết đầu của tôi bị lỗi thẻ html mà vào sửa không được. Forum đang bị lỗi hả mods ơi?
  3. luonganhviet

    luonganhviet Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/11/2006
    Bài viết:
    315
    Đã được thích:
    0
    Mai tui đi chùa Bái Đính - Ninh Bình lúc về có qua Đền Trần đọc topic này của greenline làm tui thấy hơi oải nha. Nói chung đi lễ đầu năm cầu an đó là tâm linh, là nét văn hoá của người Việt từ bao đời nay. Qua năm tháng cũng có nhiều thay đổi công nhận cũng có sự thương mại hoá trong các lễ hội. Hôm trước đi hội Lim khi lên chùa Lim bọn tui muốn lễ 1 cái chen lấn xô đẩy không biết lao về đâu, có anh bạn nhìn thế sợ quá chạy ra khỏi chùa luôn. Thôi thì thành tâm là chính....Mỗi nơi hội thì có một mà người thì hàng trăm, hàng nghìn cũng nên thông cảm
  4. LastWalkman

    LastWalkman Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    05/02/2008
    Bài viết:
    4.483
    Đã được thích:
    7
    hé hé. Hôm trước buồn buồn em cũng độc hành xuống đó thế mà không biết Bác từ HP sang, không thì anh em có cơ hội gặp nhau rồi.
    Chuyện sau đêm lễ mà có hàng trăm đôi dép mà chẳng đôi nào cho thành một cặp thì là chuyện thường ở lễ Đền Trần rồi Bác ạh. Có Chú còn leo lên cả mái đền mà ko cách nào chui xuóng đước nữa cơ, sá gì chuyện đó..
    Hôm trước VNtuyen ra Hà Nội, em với Virgo, Cận, Babel, Windy có off ẹp tí, tiếc là không đầy đủ anh em. Lên HN nhớ ới anh em Bác nhé
    Được lastwalkman sửa chữa / chuyển vào 07:41 ngày 10/02/2009
  5. cachay

    cachay Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/03/2005
    Bài viết:
    50
    Đã được thích:
    0
    Đầu năm cũng muốn đi lễ cầu may , mà đọc thấy vụ này oải quá
  6. greenline

    greenline Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/11/2003
    Bài viết:
    1.836
    Đã được thích:
    0
    Topic này tôi lập ra nhằm mục đích kể lại truyện mắt thấy tai nghe và thông qua đó để các bạn rút kinh nghiệm cho mình. Tôi nghĩ đi lễ hội thì nên tránh lúc khai hội hoặc lễ rước,... rất dễ xảy ra những sự cố ngoài ý muốn như chen chúc,mất cắp, ... Hơn nữa về ý thức thì tôi thấy nhiều bạn đi lễ mà ngồi ăn cá mực ngay cổng đền chùa, đi thì chen lấn xô đẩy, vứt rác bừa bãi, thành tâm đâu chưa thấy nhưng tiền thì quăng lung tung, nhét bừa bãi vào tượng thờ,...
    Như vậy các cụ trên cao "kính chẳng bõ phiền". Xin hãy tham khảo trước khi đi lễ chùa đầu năm:
    1. Cầu lợi ở chốn cửa thiền: Nguồn: http://www.chungta.com/Desktop.aspx/ChungTa-SuyNgam/NgamNghi-VietNam/Cau_loi_o_chon_cua_thien/
    2.
    Nguồn: http://vietbao.vn/Van-hoa/Nha-van-Nguyen-Ngoc-Kinh-te-da-kha-nhung-van-hoa-thi/20826253/181/
    @Lastwalkman: Ok. Nhưng anh sợ em chạy trước lắm.
  7. greenline

    greenline Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/11/2003
    Bài viết:
    1.836
    Đã được thích:
    0
    Trên đường trở ra ngoài, tôi tìm mua sách giới thiệu về đền Trần để tìm hiểu thì chỉ tìm thấy cái tủ sách của Ban quản lý di tích khóa chặt quăng chổng chơ ở một góc. Hỏi các bàn công đức xung quanh thì chỉ thấy mọi người chăm chú cắm cúi viết, may có một bác ngẩng mặt lên thì cau có chỉ ra đằng sau??? May mà lúc ra đến ngoài tôi gặp một quầy hàng có bán sách nên cũng mua được 2 cuốn. Lát sau tôi mới hiểu được nguyên nhân của việc này là do các nhân viên Ban quản lý tập trung vào hỗ trợ các bàn công đức trước khi đền đóng cửa vào 18h theo chương trình!!! Trên đường đi ra thấy vẫn tình trạng hỗn loạn và hàng rào chắn ngay trước cổng đền tôi chỉ biết lắc đầu và tự nhủ chắc lát nữa chen lấn khỏi nói. Đó là chưa kể hàng quán san sát 2 bên và giữa lối đi như vậy thì không hiểu phân luồng đi lại, giữ trật tự ra sao???
    Theo chương trình của Ban Tổ chức thì 22h30 bắt đầu tổ chức Lễ Khai Ấn và 23h30 thì mở cửa phát ấn cho nhân dân. Chúng tôi quay trở lại vào lúc hơn 22h. Dòng người chen chúc chậm chạp tiến vào với chuyện xô lấn chen nhau khỏi nói. Điều đáng ngạc nhiên là trong tình trạng như vậy mà cảnh sát giao thông vẫn cho xe máy chạy vào thỏai mái. Tắc càng thêm tắc, khi đến ngã 3 cách sân đền 500m thì tắc nghẽn thật sự. Hàng rào chắn của lực lượng bảo vệ thiết lập khiến dòng người bị chặn lại. Có anh cảnh sát giữ rào chắn thấy xô đẩy thì vung dùi cui phang túi bụi vào đầu người dân ??? Thấy tình hình khá nguy hiểm do người chen chật cứng và ngột ngạt nên chúng tôi đành quay lại và rẽ ngang xuống ruộng ngồi nghỉ. Rất may cho chúng tôi vì đã lựa chọn hợp lý và cũng vì lý do vậy có dịp chứng kiến cảnh nhiều người bỏ giầy bỏ dép lội ruộng đi vào???
    [​IMG]
    Tháo giầy lội qua mương nước ​
    [​IMG]
    Cấm bắt cá ??? (ngay cửa cống lớn) ​
    [nick]
    Được greenline sửa chữa / chuyển vào 17:48 ngày 10/02/2009
  8. luonganhviet

    luonganhviet Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/11/2006
    Bài viết:
    315
    Đã được thích:
    0
    Vừa trở về vui vẻ, an toàn từ Chùa Bái Đính, Đền Trần, Phủ Dầy...đúng nghĩa đi lễ chùa vãn cảnh thanh tịnhmuộn tí nhưng khoẻ người
  9. longlanhlunglinhlieuru

    longlanhlunglinhlieuru Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    08/01/2006
    Bài viết:
    2.429
    Đã được thích:
    0
    2 cái điện thoại + 1 ví da trong đó bao gồm tiền, giấy tờ tùy thân, đăng ký xe ô tô, xe máy, bằng lái xe máy, xe ô tô đã theo ấn đền Trần đi vào cõi cực lạc.
    Từ năm sau cạch đền Trần
  10. luonganhviet

    luonganhviet Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/11/2006
    Bài viết:
    315
    Đã được thích:
    0
    Đến mấy chỗ này phải cẩn thận chứ tui cứ làm cái túi đeo trước ngực vô...sờ...tư...luôn. Hớ hênh là toi
    Hơ...hình như có mỗi tui hơi ngược với topic này thì phải[:D

Chia sẻ trang này