1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Đền Trần du hí thảm sự!

Chủ đề trong 'Du lịch' bởi greenline, 09/02/2009.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. greenline

    greenline Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/11/2003
    Bài viết:
    1.836
    Đã được thích:
    0
    Spam bài khi người lập topic đã có lời từ trước là một hành vi khiếm nhã.
    "Cười" với sự may mắn của mình và "nhạo" trước sự không may của người khác là hành động bất trí.
    Các cụ xưa có câu: Cười người hôm trước hôm sau người cười.
  2. frommelanie

    frommelanie Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/01/2006
    Bài viết:
    371
    Đã được thích:
    0
    chuyện mất cắp đồ bản thân mỗi ng đều phải cẩn trọng và ý thức đc điều đó từ trước khi bước chân vào chỗ đông người, đặc biệt là đêm khai ấn ở Đền Trần. Thế nên chẳng cứ đền Trần mà ngay cả chùa Hương, Yên Tử hay đi đâu thì anh em cũng nên giữ gìn và bảo quản tài sản của mình.
    Năm nay có ************* đến khai ấn nên dân đi đông hơn mọi năm cũng ko có gì là khó hiểu. Nhìn thì đúng là ghê thật, xe ô tô bị cấm từ cách xa 2-4km, đoàn ng đi bộ nối đuôi nhau vào đền. Trộm cắp như ranh, chen lúc, lộn xộn, tai nạn, dép guốc, ngã xuống ao... rồi trèo lên nóc chùa (choáng), cái rào chắn cửa chùa nơi phát ấn thì lung lay như muốn rụng ra vì "cò"thi nhau trèo vào lấy ấn để "phe ấn" ra ngoài.
    Đoàn mình 5 ng vào lễ, đã nắm chặt tay nhau rồi mà cứ đi 1 đoạn lại bị đoàn khác chen ngang, sơ sểnh 3 giây đã lạc mất 2 chú. Điện thoại thì ngỏm, mạng nghẽn, dở mếu dở cười. Năm sau cạch T___T
    Cơ mà cái ấn vải đẹp quá nên cũng đang phân vân. Đông thế này mà đi cũng chẳng chào đc ng quen nữa hic hic.
    Bác có đi Phủ Dày, các loại đền chùa ở NĐ nữa ko?
    Cho thêm ít hình nữa cho sinh động đi bác, e ko dám mang máy ảnh vào đền Trần, để ngoài xe thôi, nghe đồn nhiều nên cất ở nhà cho lành. Bác chụp đc ảnh chợ người hôm đó em bái phục luôn, nghĩ lại đã thấy rởn tóc gáy rồi
  3. LastWalkman

    LastWalkman Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    05/02/2008
    Bài viết:
    4.483
    Đã được thích:
    7
    Đi những chốn như thế này mọi người nên chú ý một chiêu của bọn trộm cắp:
    Đó là khi ăn cắp, móc túi, cướp giật xong nhưng thấy tình thế dễ bị bại lộ hoặc người mất cắp nhìn thấy được thì chúng (bọn đạo tặc) sẵn sàng nhét vào túi của một ai đó đứng ngay bên cạnh để phi tang và đổ tội cho người khác. Vẫn biết là "Cây ngay không sợ chết đứng" nhưng các cụ xưa có câu "Chưa được vạ thì má đã sưng". Cẩn thận với những cú đổ tội trên trời rơi xuống này nhé.

  4. greenline

    greenline Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/11/2003
    Bài viết:
    1.836
    Đã được thích:
    0
    Sau 11h30 có lẽ do nguyên nhân đã dỡ rào chắn nên dòng người ra vào đã dễ dàng hơn, chúng tôi cùng vào bên trong. Trên đường đi tôi ngỡ ngàng thấy khá nhiều đồ chơi được bày bán mang hình sừng phát sáng. Điều lạ là người mua là những nam thanh nữ tú. Họ mua và đội lên đầu với nét mặt thích thú và không hề ý thức được mình đang báng bổ sự tôn nghiêm của đền Trần. Và điều ngạc nhiên hơn là cũng không có bất kỳ một cán bộ hay một anh bảo vệ nào ngăn chặn để họ nghênh ngang vào bên trong đền.
    [​IMG]
    Thấy tôi giương máy ảnh lên người đàn bà này còn giơ lên tạo dáng để chụp
    [​IMG]
    Rất nhiều nam thanh nữ tú trông như quỷ sứ
    [​IMG]
    Đi vào đền rất nghênh ngang
    [​IMG]
    Mua bán Ấn công khai ngay cửa đền. (Chú ý là Ấn bằng giấy)
    [​IMG]
    Bảo vệ kêu: Người ta chụp ảnh kìa, đưa đây!!! Bạn hãy nhìn cái túi đầy Ấn của người đàn bà này góc dưới ảnh.
    [​IMG]
    Xô đẩy giành giật nhau ngã xuống hồ, Ấn ướt quăng vào chậu cây. Ấn giấy màu vàng, Ấn vải màu đỏ​
    [nick]
    Được greenline sửa chữa / chuyển vào 17:13 ngày 11/02/2009
    Được greenline sửa chữa / chuyển vào 17:20 ngày 11/02/2009
  5. luonganhviet

    luonganhviet Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/11/2006
    Bài viết:
    315
    Đã được thích:
    0
    Định vào xóa từ sáng nhưng mạng lởm không tài nào vào được. Sorry, xin tiếp thu ý kiến phê bình của Greenline
  6. luonganhviet

    luonganhviet Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/11/2006
    Bài viết:
    315
    Đã được thích:
    0
    Định vào xóa từ sáng nhưng mạng lởm không tài nào vào được. Sorry, xin tiếp thu ý kiến phê bình của Greenline
  7. nhattuanhidro

    nhattuanhidro Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    26/05/2006
    Bài viết:
    1.767
    Đã được thích:
    0
    em đi đền Trần từ hôm mồng 4, đi vào đền Bảo Lộc, xin mãi mới được vào cung cấm, trong đó có ấn của nhà Trần to oạch, em cũng được cầm lên để đóng vào vải và mang về nhà để lấy thiêng. Cũng vui vì được cầm ấn để đóng.
    Ngày 14 ấn mang từ đền Bảo Lộc ra đền Trần (đền chính) để đóng, hôm đó có mà chen bẹp ruột. Nói chung các bác đi thì fải cẩn thận thôi, đi đâu cũng thế, ko thì tiền mất tật mang, khổ lắm.
    Chen nhau là đúng thôi.
    Về mặt tâm linh, thì đi ngày nào cũng là đi lễ, nên tránh các ngày đó ra bác ạ, dân mình nhiều lúc sùng tín quá nên cũng mệt.
    Mà bác đi mỗi đền Trần thôi à? Em nghĩ nếu đông thì bác có thể next ra chỗ khác của Nam Định.
  8. Chitto

    Chitto Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/01/2002
    Bài viết:
    5.198
    Đã được thích:
    13
    Đọc topic này mà buồn cười.
    Sao đồng chí GL lại ngây thơ nghĩ rằng với cái cối thịt người như thế lại có thể gọn gàng sạch đẹp được cơ chứ.
    Đền Trần thì cả năm chỉ có đúng một đêm 14 âm, thì chuyện như thế là hoàn toàn có thể hình dung được, không thế mới là lạ. Tuy rằng đồng chí "chửi" người khác cũng có lý, nhưng nói thật, đi chui vào mấy nơi ấy ngày ấy mà mất thì nên tự chửi mình kém trước đã, vì chỉ nhìn thôi nó cũng là cái biển cảnh báo to đùng rồi.
    Vừa đọc bài về chuyện hô thần nhập tượng ở chùa Bái Đính hôm sau Tết vừa rồi, đang có mặt của Thủ tướng, Pháp chủ, cùng các quan chức, chức sắc cao cấp nhất của VN trong chùa, mà khi vừa tắt đèn để làm lễ là dân ùa nhau xô vào cướp đồ trên bàn thờ, đến nỗi phải "hộ tống" các vị ây chạy ra khỏi chùa kia kìa. So với chen nhau mất đồ ở đền Trần thì trên cơ nhá.
    Lễ hô thần nhập tượng kinh hoàng ở chùa Bái Đính:
    http://phattuvietnam.net/index.php?nv=News&at=article&sid=5245
    Túm lại, lúc lửa cháy to nhất mà nhảy vào rồi thì tất nhiên gặp nhiều thứ lạ !!! Hehe
  9. greenline

    greenline Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/11/2003
    Bài viết:
    1.836
    Đã được thích:
    0
    Đang ngồi viết dở vào đọc thấy cái này. Nói chung "chửi" người dễ, "chửi" mình khó hơn, "chửi" để biết đường mà tránh còn khó nữa. Bởi vì tự nhiên như vậy hóa ra tự dán chữ "NGU" to tướng lên mặt, thiên hạ còn chửi lại là "DỞ HƠI".
    Lạ lắm. Lạ đến mức nhìn hình dưới xem.

    [​IMG]
    Dãy người choáng và ngất được chăm sóc y tế bằng cách đặt dựa vào hàng rào và tất nhiên, ngồi bệt xuống đất.​
  10. greenline

    greenline Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/11/2003
    Bài viết:
    1.836
    Đã được thích:
    0
    Đây gọi là văn hóa đi chùa lễ Phật đầu năm ư ​
    Xem video:
    http://vietnamnet.vn/vanhoa/2009/02/828009/
    Chuyện xảy ra nhan nhản khắp nơi, càng ngày càng thái quá tới mức không thể chấp nhận nổi.
    [nick]
    Được greenline sửa chữa / chuyển vào 12:17 ngày 12/02/2009

Chia sẻ trang này