1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Đèn Trời Hội - Offline lần đầu ngày 10/10 kỷ niệm ngày giải phóng thủ đô tại Mỹ Đình

Chủ đề trong 'Sở thích' bởi xadieu_2000, 04/10/2007.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. xadieu_2000

    xadieu_2000 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/01/2006
    Bài viết:
    3.649
    Đã được thích:
    1
    Thả đèn trời không phải bây giờ mới có, trong lịch sử thì từ những năm 1900, đèn trời đã được đem ra thi thố trong các ngày lễ, ngày tết rồi. Lệ đặt ra là làm đèn giấy bằng cái sọt to, dán giấy kín xung quanh, chừa hở phía dưới còn trong đặt bát mỡ có bấc để đốt. Khi thi, đốt đèn tự bay lên cao, đèn nhà nào bay cao nhất mà không bị cháy thủng là thắng cuộc.
    Gọi là đèn trời bởi khi đốt đèn bay lên trời (buổi tối nhé, thì mới nhìn thấy đèn sáng chứ nhỉ), đèn có thể bay cao 1km và bay xa 5-10km. Thi đốt Đèn trời bắt nguồn từ ước vọng của con người mong cho cuộc sống trường tồn. Thi đốt Đèn trời trong ngày Tết, ngày lễ còn có hàm ý tâm linh xua đuổi bóng đêm và ma quỷ. Người ta quan niệm rằng người thắng trong cuộc thi sẽ được may mắn cả năm.
  2. xadieu_2000

    xadieu_2000 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/01/2006
    Bài viết:
    3.649
    Đã được thích:
    1
    Đèn trời là một thứ đồ chơi dân dã, làm rất đơn giản. Khung của đèn có hình tròn, uốn bằng tre, ở giữa treo một ngọn bấc tẩm sẵn mỡ bò và dầu. Thân đèn làm bằng giấy bản.

    Gọi là đèn trời bởi khi đốt đèn bay lên trời, nó có thể bay cao cả ngàn mét và bay xa 5-10 km. Đốt đèn trời bắt nguồn từ ước vọng của con người mong cho cuộc sống trường tồn. Thi đốt đèn trời trong ngày tết, ngày lễ còn có hàm ý tâm linh xua đuổi bóng đêm, xua đuổi ma quỷ. Người ta quan niệm răng người thắng trong cuộc thi được may mắn cả năm. Trung thu cũng là dịp để người ta thả đèn trời.
    Với các bạn trẻ, ý nghĩa của việc thả đèn trời đơn giản hơn, nhưng thực sự thú vị. Một trò chơi độc đáo, lạ lạ cho mình và bạn bè khi nhiều bạn vẫn than thở là trung thu không có gì để chơi.
    Nếu muốn có một khung cảnh lãng mạn hơn cho bạn và người ấy, chiếc đèn trời cũng có thể làm được việc đó, cùng nhau vẽ và ghi những lời lãng mạn lên chiếc đèn, cùng nhau thả và ngắm đèn trời bay lên.
    Chiếc đèn trời được làm bằng giấy bản màu trắng nên bạn có thể tùy thích đì-zai nó bằng những hình vẽ và lời ngộ nghĩnh, dễ thương, nhưng viết cẩn thận, đừng để đèn bị rách.
  3. xadieu_2000

    xadieu_2000 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/01/2006
    Bài viết:
    3.649
    Đã được thích:
    1
    Bảo quản đèn trời:
    - Luôn giữ cho đèn tránh bị tiếp xúc với nước, chất lỏng làm đèn bị rách. Nếu bị rách thì dùng giấy hoặc băng dính dán lại.
    - Nếu chưa sử dụng ngay thì phải để bấc ở trong túi buộc kín tránh dầu bị bay hơi.
    Các điểm cần chú ý khi đốt, thả đèn trời:
    - Không thả đèn nơi có gió lớn, thả đèn nơi không có gió hoặc khuất gió để tránh gió thổi tạt làm cháy đèn. Không thả đèn khi trời mưa.
    - Nếu đang đốt đèn mà phát hiện ra đèn bị rách thì dập lửa và dùng băng dính hoặc hồ dán lại chỗ rách rồi mới thả tiếp.
    - Cần chú ý hướng gió, khi thả đèn, đèn sẽ bay theo chiều gió, vì vậy cần tính toán để tránh các va chạm có thể (cây cối, nhà cửa, cầu, ...)
  4. xadieu_2000

    xadieu_2000 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/01/2006
    Bài viết:
    3.649
    Đã được thích:
    1
    Các bước thả đèn trời:
    Bước 1: Rũ mạnh bấc cho thật tơi rồi buộc bấc vào điểm giao nhau của 2 sợi dây thép và cuốn 2 vòng.
    Bước 2: Một người cầm chóp đèn kéo cao lên, người còn lại châm lửa vào bấc, chú ý cẩn thận tránh lửa bắt vào đèn.
    Bước 3: Khi đèn đã căng từ từ nhấc đèn lên cao.
    Bước 4: Đợi mấy phút đến khi nào tay cảm nhận được sức kéo của đèn thì thả tay ra, đèn sẽ tự bay lên trời
    Gợi ý về các địa điểm thả đèn trời:
    Sân vận động quốc gia Mỹ Đình (đông vui náo nhiệt), bến Hàn Quốc (lãng mạn phải biết), trên cầu Long Biên (ấn tượng khó quên), và rất nhiều địa điểm khác nữa chỉ cần 1 bãi đất đủ trống là bạn có thể thả đèn trời.

  5. minhhai1506

    minhhai1506 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/02/2007
    Bài viết:
    1.317
    Đã được thích:
    0
    mịe em cứ thấy nó nhảm nhí thế bùi nào ấy
    mai ông lập mẹ 1 hội " thả diều hội " , " bắt **** hội " " chơi chym hội " , " nuôi cá hội " " vườn ao chuồng hội " , " làm giầu ko khó , thoát nghèo mới khó hội " ...... cho nó máu
  6. xadieu_2000

    xadieu_2000 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/01/2006
    Bài viết:
    3.649
    Đã được thích:
    1
    Đèn trời
    Em đốt ngọn đèn trời
    Đèn rực sáng long lanh
    ***g giấy gió mỏng manh
    Căng tràn hơi và gió
    Đèn trời đêm soi tỏ
    Khuôn mặt em rạng ngời
    Đèn ơi nhớ những lời
    Em nguyện cầu, ao ước
    Em mong đèn bay được
    Đến những phương trời xa
    Mang vui đến mọi nhà
    Đêm Trung Thu hạnh phúc.
  7. Sonxi86

    Sonxi86 Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    21/09/2007
    Bài viết:
    43
    Đã được thích:
    0
    Hôm nay vụ thả đèn trời ở MĐ đã làm cháy một căn nhà trong xã Mỹ Đình. Chiếc đèn cháy đã rơi xuống khu bếp lợp mái rơm nhà anh Lê Hải thiêu rụi toàn bộ công trình cùng một số vật dụng làm nông nghiệp của nhà anh. Hiện tại chưa có vụ thiệt mạng nào do đèn trời gây ra nhưng đây là một lời cảnh báo đối với trò chơi vô bổ này của giới trẻ Hà Nội. Xả rác vào môi trường, tiêu tốn của cải xã hội và gây cháy nổ, đây cũng chính là những lý do chính phủ ra lệnh cấm đốt pháo. Hãy dừng ngay trước khi các cơ quan chức năng vào cuộc.
  8. sexyb0y88

    sexyb0y88 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/09/2007
    Bài viết:
    104
    Đã được thích:
    0
    Ặc ặc ! Chuyện thật ko thế hả bác ?
  9. MissFieu

    MissFieu Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/09/2007
    Bài viết:
    1.282
    Đã được thích:
    0
    Cháy thiệt hả pác?
    Thôi xong, hội đèn trời chuẩn bị giải tán
    @ xa_dieu: pác chuyển địa điểm thả ra bến Đèn Trời đi.
    Fieu bẩu phải nghe nhé
  10. link_2me

    link_2me Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/12/2004
    Bài viết:
    1.140
    Đã được thích:
    0
    Hoá ra em này đi thả đèn giời ,hok phải đi học ,mình tưởng nhầm ..khè khè
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này