1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

ĐẾN VÀ ĐI...

Chủ đề trong 'Tản mạn Sài Gòn' bởi Nov_BAD, 05/06/2002.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. bob43

    bob43 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    08/06/2001
    Bài viết:
    1.980
    Đã được thích:
    0
    Thanks U những ngày ở quê nhà, tuy ngắn ngủi nhưng thấy mình nhẹ nhõm. Dù chỉ vài ngày, dù chỉ gặp vài người, dù chỉ đi vài nơi......Ừ, vào đây. Không say ko về

    NHẤT CẦN THẾ THƯỢNG VÔ NAN SỰ
    BÁCH NHẪN ĐƯỜNG TRUNG HỮU THÁI HÒA
  2. sometime

    sometime Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    24/11/2001
    Bài viết:
    582
    Đã được thích:
    0
    Thời gian ..........ôi hai cái tiếng thời gian nhắc đến nó mình thấy sợ quá ! Thời gian như bóng câu qua cửa sổ vút đến thoắt đi, thời gian như gió ngàn bạt đỉnh, như mảnh trăng non chơ vơ trên ngọn ngô đồng thưa lá ....Ngày tháng trôi đi như con rắn trườn đi, làm sao giữ lại đây ??? Nắm lấy đuôi ư ? cũng bằng vô dụng, nó sẽ tuột khỏi tay mình mất thôi .....Thời gian cứ lao vun vút như mũi tên chẳng quay đầu trở lại bao giờ ! Thời gian đi và...........đi mất có đợi ai đâu ! Thời gian đến và đi như chưa từng có ! Nhân duyên kiếp người - có như chưa từng đến và đi ! Trong một thưở của ngàn năm, trong thoáng chốc, trong nháy mắt đã trở thành không, không trong vĩnh cửu, dấu vết của một thời sẽ không còn thấy đâu đây nữa, nỗi cô đơn sẽ như cánh hạc gầy lẻ loi...
    Thời gian quý như vàng bạc song cũng đáng sợ như ma quỷ, nó gằn liền với sự sống của con người ta, khiến người ta cảm thấy thời gian ngắn ngủi khiến người ta thức tỉnh và lòng dâng đầy nỗi sợ sệt, phiền muộn như chẳng thể nào gỡ ra được ! Say sưa mộng mị về sinh tử làm sao có thể gỡ ra được những lo âu, hồ nghi về sống chết nhỉ ?
    Cuộc đời, đến và đi, hội ngộ rồi chia ly, sống rồi chết.............đó phải chăng là quy luật..............
    Ôi kiếp người.............

    -------------------------------------------------
    Nhất thất túc thiên cổ hận
    Tái hối xuất thị bạch đầu
    Được sometime sửa chữa / chuyển vào 23:56 ngày 10/02/2003
  3. thatwhy

    thatwhy Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    02/04/2002
    Bài viết:
    3.842
    Đã được thích:
    1
    Thời gian đến và đi, có người đến rồi đi, và có người ở lại !
    Đâu đó vẫn vọng về những kỹ niệm đẹp của ngày xưa, cho dù thời gian đã cuống nó đi vào quên lãng. VÀ rồi một hôm thức dậy, chợt thấy mình thêm một tuổi, thời gian lại trôi đi.
    Thời gian đã mang đến cho mình một người bạn, mong thời gian dừng mang người bạn của mình đi.

    that's why


Chia sẻ trang này