1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Đen và trắng

Chủ đề trong '1980 Family Hà nội' bởi nino, 04/05/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. nino

    nino Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    13/01/2002
    Bài viết:
    3.258
    Đã được thích:
    0
    Đen và trắng

    Đen và trắng đôi khi chỉ là một khái niệm tương đối. Thật vậy, tôi sẽ kể một câu chuyện cho các bạn nghe
    ?oTôi và người bạn thân cãi nhau. Tôi thì luôn cho rằng ý kiến của tôi đúng. Còn bạn tôi thì lại khăng khăng ý của cô ta đúng. Chúng tôi tất cả đều vì cái ?oNGÃ? của mình, chẳng ai chịu nhường ai cả. Mối quan hệ của chúng tôi đi vào bế tắc. Một hôm, cô giáo của chúng tôi tổ chức một buổi họp lớp. Cô gọi 2 đứa lên bàn đầu, và để mỗi đứa ngồi đ ầu một dãy. Cô giơ ra một cái hộp hình vuông, và lần lượt hỏi xem mỗi đứa nhìn thấy cái hộp màu gì. Tôi thì khăng khăng đấy là màu trắng. Mắt tôi có làm sao đâu. Thế mà bạn tôi lại cứ bảo đấy là màu đen. Hay là nó đang tức tôi nên cố tình nói thế. Nhưng không thể đùa với cô giáo được. Để chúng tôi gân cổ và lườm nguýt với nhau một hồi, cô liền yêu cầu hai đứa đổi vị trí. Lạ thay, bây giờ tôi lại thấy nó màu đen, còn bạn tôi lại thấy nó màu trắng. Hai đứa nhìn nhau ngượng nghịu. Thì ra cái hộp có 2 mặt?
    Cuộc sống cũng vậy đấy. Luôn có hai mặt đúng sai. Có những điều ta đã chắc là đúng, vậy mà với người khác thì lại sai. Thông qua việc này, cô giáo muốn chúng tôi phải nhìn nhận mọi vấn đề thật khách quan. Phải luôn đặt mình vào vị trí của người khác, có như vậy mới tránh được những hiểu lầm đáng tiếc
  2. mimi80hn

    mimi80hn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/01/2003
    Bài viết:
    489
    Đã được thích:
    0
    Sống nhiều lúc mình cũng không nhận ra chính mình nữa, mệt mỏi.........Nhưng ta vẫn phải đối mặt và biết vượt lên chính mình.

    love is cure-all
  3. bille

    bille Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    20/05/2002
    Bài viết:
    157
    Đã được thích:
    0
    Có gi đâu mà phải bàn cãi màu đen thi vẫn là đen màu trăng thì vẫn là trắng

    Nếu cuộc đời này dều bình dị như vậy thì mọi sự đều ảm đạm chặng còn gì nữa , Nhưng dù có thế nầo đi nũa thì vẫn phải chấp nhận ! Chủ yếu là mọi ngưới nhìn nhận và xử lý nó ra sao thôi ...................................Mọi sự cáu kỉnh mọi sự bức xuc sec chẳng đi đến đâu hết ...........mọi việc phải binh tĩnh .............................................
    TÌNH CHỈ ĐẸP KHI TÌNH DANG DỞ
    ĐỜI MẤT VUI KHI VẸN CÂU THỀ
  4. nino

    nino Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    13/01/2002
    Bài viết:
    3.258
    Đã được thích:
    0
    Nếu màu đen vẫn cứ là màu đen, và màu trắng vẫn cứ là màu trắng thì mọi chuyện lại quá đơn giản. Trên đời này làm gì có thứ tuyệt đối ngoại trừ "thuyết tương đối".
    Anh Bille hiểu nhầm ý em rồi, em post bài này chỉ muốn nói rằng trong cuộc đời phải có trước, có sau, có trên, có dưới, và hãy đặt mình vào tất cả vị trí để hiểu hơn mọi người. Dẫu cho rằng việc này rất khó, bởi ít ai vượt qua được chính bản thân mình. Nhưng cuộc sống luôn luôn phải vươn lên mà. Không ai hoàn hảo nhưng ai cũng phải cố đạt đến cái hoàn hảo. Đấy là điểm khác biệt giữa CON và NGƯỜI.
    Ví dụ 1 điều gần với 80 nhất nhé. 1/2 phản đối chuyện uống rượu, 1/2 ủng hộ. Đã có một thời gian chúng ta tranh cãi nhau về việc này. Những người không biết uống thì ra sức bài xích, chê bai: nào là rượu không tốt, nào là phong hoại đạo đức, không thích tổ chức các cuộc vui mà có rượu. Còn những người biết ou thích thì lại cho rằng rượu là 1 thứ "tốt", nó làm cho 80 thân thiện với nhau hơn, làm cho những chuyện buồn có thể tan hết, nói chung là rất tuyệt.
    Hai bên cứ thế tranh cãi nhau. Ai cũng cho là mình đúng. Hình như có rất ít người chịu đặt mình vào vị trí của bên kia để xem nếu mình là họ, thì mình sẽ xử sự ra sao... Vấn đề thật nan giải.
    Cuộc đời lạ lùng, cuộc đời ước mơ những điều viển vông
    Lòng người lạ lùng, lòng hay thương nhớ những điều hư không
  5. chongcuanino

    chongcuanino Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/02/2003
    Bài viết:
    1.710
    Đã được thích:
    0
    Đúng thế, mọi người có cách nhìn nhận sự việc một cách khác nhau. Không thể áp đặt cho mọi người được.

    Cuộc đời thật đẹp. Tôi đã yêu trở lại.
  6. But_chi_new

    But_chi_new Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    15/02/2002
    Bài viết:
    1.313
    Đã được thích:
    0
    Uống thì uống, không uống thì không uống có gì mà phải bàn cãi. Cái chính là phải bít uống thế nào, rượu bất khả ép mà. Ai uống được bao nhiêu thì tuỳ, việc gì ép để cho nhau say. Cái gì cũng có giới hạn của nó, mỗi con ng phải tự biết tìm ra giới hạn của mình.
    Đen ư, ko phải
    Trắng ư, cũng không nốt
    Đơn giản vì tôi bị mù.
    Áo gỗ ruột than
    Bút chì là ta đó
    Vạch những đường mờ nhạt
    Lên trang giấy cuộc đời

  7. RocKid

    RocKid Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/03/2002
    Bài viết:
    2.351
    Đã được thích:
    0
    hẹ hẹ
    thỉnh thoảng say sưa cũng hay đấy chứ
  8. dqdbk

    dqdbk Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    25/01/2002
    Bài viết:
    1.064
    Đã được thích:
    0
    Cuộc sống vốn là thế . CÓ những cái mình tưởng là đúng nhưng ..... dưới con mắt của người khác là sai. Có những cái mình bảo mình làm đúng ko thẹn với lòng thì ko sợ ai nói gì. Nhưng .... đối với nhiều người, đó là một hành động, việc làm đáng chê trách.
    Hãy cố gắng sống tốt và biết nhìn mọi việc xung quanh!
    Doc than - Dqdbk in 80 Family
  9. Meo_uot

    Meo_uot Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    26/10/2002
    Bài viết:
    179
    Đã được thích:
    0
    Đúng vậy đó !
    Đen chẳng phải khi nào cũng là đen mà trắng cũng chẳng phải là trắng.
    Như bọn tôi đây một bài vẽ với vải nền là đen hay trắng thì ai bảo là bạn sẽ dùng màu đen và màu trắng để vẽ vào đó nào.
    Trong cái phông nền màu trắng đó nó còn có màu của những sự vật xung quanh nó nữa nên thật chẳng còn thấy gì là lạ khi nhnf vào một thứ có màu trắng và bảo nó là ko trắng.
    Lạ thật phải ko ???
    A NEW DAY HAD COME
  10. tuandv80

    tuandv80 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    03/01/2002
    Bài viết:
    820
    Đã được thích:
    0
    Ép bất khả từ, anh em đã có lòng mời, cấm được từ chối
    <------ quái, sao ko ai vote cho mình ít sao nhỉ

Chia sẻ trang này