1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Đến với Dancing, Kỹ thuật hay Cảm xúc

Chủ đề trong 'Dancing' bởi C1LY, 19/09/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. handsome_baby

    handsome_baby Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/05/2003
    Bài viết:
    2.889
    Đã được thích:
    0
    Chưa bàn đến tính chính xác của các luận điểm. Chỉ nói đến tính logic thì đoạn này nó cứ lòng vòng thế nào í. Đọc mãi mà hông hiểu C1LY muốn nói gì.
    Nếu C1LY đồng ý với nhận xét của các giám khảo Singapo và chú Chí Dũng thì sao lại bảo là nhận xét của chú Pre là chưa chính xác nhỉ?
    À, mình có mấy ý muốn đưa ra để bàn luận thế này. Nếu nói đến cảm xúc có lẽ cũng phải chia làm 2 loại nhỉ. Loại thứ nhất là cảm xúc hướng nội (cái mà ta cảm nhận được khi nhảy). Cái này thì phụ thuộc vào yếu tố bạn nhảy, nhạc, ngoại cảnh, kỹ thuật,... Loại thứ hai là cảm xúc hướng ngoại (thể hiện ở nét mặt, chuyển động, một lô các biểu hiện ra ngoài khác ...), loại này đôi khi phải tập mới có được và đặc biệt quan trọng với các VĐV. Thật tuyệt vời nếu một lúc nào đó, ở một chỗ nào đó, với một ai đó mà ta cảm nhận và thể hiện được cả 2 loại cảm xúc đó. Nhưng có lẽ Cảm xúc mà bạn C1LY muốn đề cập ở trong Topic này là loại Cảm xúc thứ nhất?
    [/quote]
    Nghe GB (dễ bị hiểu thành Gay boy HB=bút chì cứng HB) bảo giải năm ngoái có gì trục trặc??Trục trặc ra sao nhỉ???
    Khi nào các bạn ăn dancing, ngủ dancing thì mới có điều kiện cần trở thành đam mê.Mà có đam mê mới chỉ là điều kiện cần để thực sự có được cảm xúc khi dance
    Còn chơi chơi cho thoải mái thì chưa cảm xúc được hết bài nhảy đâuCũng như chưa cảm thụ được bản nhạc đâu
    Khi IVON về dạy ở dis.IVON có bảo mọi người nhắm mắt lại thả hồn theo nhạc để cảm nhận âm hưởng bản nhạc Rhumba đó.Nhưng vậy cũng chưa đủ để gọi là cảm xúc ... vậy thì quí vị chỉ dựa vào cái cảm giác sung sướng khi dance mà nói là cảm xúc .. chỉ là cưỡi ngựa xem hoa thôi
    Thôi thì cảm nhận niềm sung sướng khi dance đến đâu thì hay đến đó

  2. Prebronzer

    Prebronzer Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    07/07/2002
    Bài viết:
    366
    Đã được thích:
    0

    Được Prebronzer sửa chữa / chuyển vào 19:52 ngày 21/09/2006
  3. Prebronzer

    Prebronzer Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    07/07/2002
    Bài viết:
    366
    Đã được thích:
    0
    Pre xin đưa vài ví dụ :
    Bạn đi trượt băng bao giờ chưa ?
    Chắc bạn sẽ không bàn về cần kỹ thuật hay cảm xúc vì nếu không có kỹ thuật bạn không thể đứng mà không ngã trên sân băng, làm gì có cảm xúc, do khiêu vũ chỉ dẫm vào chân nhau hay húc vào người khác nên ta mới băn khoăn cần cái nào trước. Tuy nhiên khi có kỹ thuật rồi , chắc không ngã nữa, bạn bay bổng trên sân băng và bắt đầu trong đầu ta xuất hiện cảm xúc bay bổng.
    Ví dụ khác, bạn có cảm xúc rất tốt , nhưng không có kỹ thuật , cầm cây ghi ta gõ phèng phèng, mắt có lim dim cũng chẳng ai cảm nhận được cảm xúc của bạn. Nhưng khi có kỹ thuật tốt rồi thì bạn có thể đem cảm xúc vào tiếng đàn để chuyền đến người nghe.
    Khiêu vũ cũng tương tự thế thôi bạn ạ, phải có kỹ thuật tốt mới nói đến cảm xúc .
  4. handsome_baby

    handsome_baby Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/05/2003
    Bài viết:
    2.889
    Đã được thích:
    0
    Đúng rồi.Ai mà ko có kĩ thuật tương đối thì ở đó mà cảm với xúc.Ví dụ HB chẳng giỏi gì về van chậm van nhanh thì cảm xúc gì
    Tóm lại cần học kĩ thuật tương đối trước để chí ít cũng đúng nhạc hay làm chủ được động tác (chứ va người khác là rớt nhạc thì cảm xúc gì)
    Thôi ko nói nữa kẻo vị nào vào nói mình hiểu biết quáGibbongggggggggg đâu nhỉ???Vụ năm ngoái ra sao

  5. C1LY

    C1LY Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/04/2006
    Bài viết:
    673
    Đã được thích:
    0
    Hai đoạn này nếu mà hiểu đúng ý của Pre thì nghĩa là vẫn có cảm xúc ở những trình độ thấp nhưng không thể truyền cảm xúc đến người khác và thể hiện cảm xúc đó nếu không có kỹ thuật tốt đúng không ạ......
    @HB: nếu bạn thấy hạnh phúc, sung sướng, vui buồn ... trong khiêu vũ thì đấy có thể gọi là gì ? Nếu nói như HB thì cảm xúc chỉ là đặc quyền đặc lợi của những người chịu khó rèn luyện kỹ thuật bất kể sức cảm thụ của người đó thế nào.....Một bài nhảy có những mức độ cảm nhận khác nhau tuỳ thuộc vào con người ở các mức trình độ khác nhau, người thì chỉ thấy hay, người thấy bình thường và người thấy tuyệt vời ... Tương tự thế các đôi nhảy đẳng cấp để ghép đôi với nhau về kỹ thuật thì dễ nhưng để đồng điệu với nhau về cảm xúc thì chắc khó khăn hơn nhiều vì cảm xúc của mỗi người là khác nhau không tương đồng giống hệt nhau......
    Lạm bàn 1 chút nhờ các cao thủ chỉ dậy thêm..
  6. deny_me

    deny_me Ma Xó

    Tham gia ngày:
    07/03/2003
    Bài viết:
    7.776
    Đã được thích:
    0
    có ai dìm được cảm xúc của anh yêu ti tỉ lần được ko .. cảm xúc loạn cả lên, iii lúc ấy thì bất chấp dance kiểu gì nha
  7. Prebronzer

    Prebronzer Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    07/07/2002
    Bài viết:
    366
    Đã được thích:
    0
    Pre định không viết nữa xong thấy cần làm rõ thêm một chút , khi so sánh phải so sánh những thứ cùng thứ nguyên.
    Cái mà đang bàn là hai thứ khác thứ nguyên
    Nếu bạn không đi khiêu vũ thì cảm xúc của bạn vẫn có và tự nhiên nó có, không ai lại bảo phải đi luyện tập để nâng cao cảm xúc cảm, người nhậy cảm và người vô cảm là những thứ trời cho từng người.
    Còn kỹ thuật nếu bạn không đi khiêu vũ thì chẳng cần biết nó để làm gì cả. Nhưng nếu bạn khiêu vũ thì phải học nó mới có, học càng nhiều thì kỹ thuật càng điệu luyện.
    Một thứ chẳng học ta cũng có và không khiêu vũ, chúng ta vẫn cần có cảm xúc.
    Còn một thứ phải học mới có và nếu chơi khiêu vũ mới cần.
    Nên ta không thể so sánh chúng với nhau cái nào hơn cái nào
  8. handsome_baby

    handsome_baby Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/05/2003
    Bài viết:
    2.889
    Đã được thích:
    0
    Đúng rồi.Cái cảm xúc mà bạn nói là không cần dance giỏi tự nhiên nó có ( trừ phi bạn vô cảm) không đem so sánh với cảm xúc có được khi bạn có bề dầy kĩ thuật... đem lại
    Bạn vẫn sung sướng khi dance nhưng tôi tin chắc niềm sung sướng đó không bằng được cái niềm sung sướng (của chính bạn-vâng tôi nhấn mạnh của chính bản thân bạn chứ không phải của tôi hay của ai khác ) khi bạn dance với kĩ thuật được trao dồi tốt hơn...
    Kết thúc tranh luận.Đóng cửa topic.Vì đã có câu trả lời

Chia sẻ trang này